Người nữ trạm truyền thanh nhiệt huyết

Năm 2006, bà đề nghị Chi bộ, Ban ấp 3 kiến nghị Đài Truyền thanh xã tham mưu cấp ủy xã đầu tư kinh phí để gắn trạm truyền thanh tại nhà của mình. Hằng ngày, bà mở đài truyền thanh để người dân nơi đây nghe tin tức, thời sự diễn ra trong và ngoài nước.
Suốt 10 năm nay, bà gắn bó bên chiếc radio và amly với những hoạt động quen thuộc, rà đài, tìm tần số để bắt đầu công việc. Cứ mỗi sáng sớm, vào lúc 5 giờ đến 6 giờ 30 phút; chiều từ 17 giờ đến 18 giờ 30 phút, bà mở đài tần số 100.5 MH để tiếp âm 3 cấp Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Long An và Đài Truyền thanh huyện Bến Lức, cùng với các thông báo hoạt động của xã Thạnh Đức, giúp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tức trong và ngoài địa phương, dự báo thời tiết, lịch né rầy để nông dân chủ động trong gieo sạ lúa, trồng trọt hoa màu.
Bà Dung cho biết: "Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi luôn học ở Bác từ những việc làm nhỏ nhất với mong muốn góp phần đưa địa phương ngày càng phát triển".
Thầm lặng gắn bó với công việc truyền thanh ấp 10 năm nay, bà Dung có nhiều đóng góp cho công tác truyền thanh, góp phần cùng Đài Truyền thanh xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân./.
Nguyễn Lê Duy

