23/09/2026
x
+
aa
-

'Người vác tù và hàng tổng'

Khi chuyển sang làm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, anh Phước vẫn quen với hình ảnh “người vác tù và hàng tổng” nên hàng ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường làm việc thiện.
Đó là cách ví von nghe đã thành quen đối với những người làm ở ấp, khu phố. Công việc của họ rất nhiều, phức tạp, tỉ mỉ, chi tiết tới từng hộ dân nhưng thu nhập từ công việc lại thấp, cống hiến là chính chứ không phải là hưởng thụ. Chỉ có những người thực sự lấy công việc làm trọng, vì người dân, biết chia sẻ vui, buồn với dân mới có thể làm tốt vai trò của mình.

Mấy năm về trước, người dân thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã không còn xa lạ với hình ảnh một lớp học đặc biệt ở góc đường. Học sinh là đám trẻ đường phố, nghiện game, còn thầy giáo xuất thân là anh thợ sửa máy tên là Lê Phát Phước.

Cứ đều đặn từ 19 - 21 giờ, có một nhóm học trò đến bên góc vỉa hè trước trụ sở Tổ bảo vệ dân phố thị trấn, xếp ghế ngay ngắn để nghe thầy Phước giảng bài. Dưới ánh đèn đường, đám trẻ say sưa như rót từng lời của thầy vào tai, thay cho những giờ chơi game thâu đêm, lê la quán xá lề đường để đánh giày, bán vé số, thèm nghe lời người lớn dạy bảo mà không có.

Anh Lê Phát Phước chở gạo để phát cho người nghèo

Giáo án thầy truyền thụ không phải là những phép toán hay công thức hóa học mà là những bài giảng về tình người, tác hại của game, ma túy, những mẩu chuyện nhỏ lồng ghép kiến thức pháp luật. Đó là những trải nghiệm của chính anh và kiến thức anh tích lũy từ nhiều năm,… Trước đây, người dân địa phương đã quen với hình ảnh của một anh Phước thợ máy, anh Phước dân phố. Vậy mà sau đó, ai cũng tò mò khi thấy anh suốt ngày lên lớp, mời họp phụ huynh. Người ta bàn tán: “Trời, cha Phước này đổi nghề rồi sao?”. Có người còn mỉa mai: “Chắc lại cái tật ăn cơm nhà, lo chuyện hàng xóm đây!”.

Đến nay, khi thôi làm nhiệm vụ ở Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Cần Giuộc, thầy giáo “bất đắc dĩ” ấy lại canh cánh bên lòng về những đứa trẻ chưa ngoan. Thỉnh thoảng, trong hàng trăm đứa trẻ nhỏ được anh dạy dỗ, có đứa nên người và thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của anh.

Giờ đây, khi chuyển sang làm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, anh Phước vẫn quen với hình ảnh “người vác tù và hàng tổng” nên hàng ngày rong ruổi trên khắp các nẻo đường làm việc thiện. “Nói là quay sang nhiệm vụ mới chứ thật ra là nghề cũ. Hồi trước, khi chưa về làm tại Ban Bảo vệ dân phố, tôi cũng làm bên công tác Mặt trận rồi. Đâu cũng là giúp dân, làm công tác xã hội nên mình thích. Chắc tại cái máu đam mê làm việc thiện nguyện giúp đời đã ngấm vào người tôi nên dù có vất vả, cực nhọc, tôi vẫn cảm thấy vui” - anh Phước chia sẻ.

Có lẽ vì yêu thích, vì muốn giúp người lao động nghèo nên anh chẳng nề hà khi khuân vác, chở từng bao gạo về phân phát cho người nghèo. Điều đó cũng chẳng có gì xa lạ khi những ngày tết vừa qua, trong lúc mọi người lo mua sắm, trang hoàng nhà cửa, còn anh lại đi chở gạo và một số nhu yếu phẩm đến cho những hoàn cảnh khó khăn.

Với tên gọi Nhóm thiện nguyện Phước Huy, anh và những người bạn tâm huyết lại dồn sức cho công tác từ thiện. Nơi anh đến không chỉ là địa bàn trong huyện Cần Giuộc, trong tỉnh mà còn ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của những tỉnh khác. Hàng ngàn phần quà tặng, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, xe lăn,... được nhóm của anh trao tận tay những người lao động nghèo.

Không những vậy, khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện, thị trấn Cần Giuộc là địa phương chịu ảnh hưởng khá nặng do có các công ty, xí nghiệp, dân nhập cư đông. Anh Phước tình nguyện tham gia vào lực lượng phòng, chống dịch. Không chỉ trực tại các chốt kiểm soát dịch, lấy mẫu, truy vết các F,... anh còn là người nhiệt huyết khi đến tận các khu phong tỏa, khu cách ly để hỗ trợ thực phẩm cho công nhân ở trọ, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân anh nhận hàng chục giấy khen, bằng khen từ cấp thị trấn, huyện đến tỉnh, là một trong những người từng đại diện cho tỉnh dự hội nghị tại Hà Nội về Học tập và làm theo gương Bác. Nói về việc mình làm, anh Phước trải lòng: “Tôi nguyện làm việc gì đó để giúp đời, giúp người. Tôi học ở Bác tấm lòng nhân ái để cuộc sống này tốt đẹp hơn”./.

Nguyệt Nhi

Other news

Chương trình “Vì đàn em thân yêu” đến với thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn xã Trần Đề 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Mắt - Rằng Hàm Mặt TP Cần Thơ, Văn phòng UBND TP Cần Thơ, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 10 và các đơn vị bạn, vừa tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu” tại xã Trần Đề.
Khánh thành cầu Hạnh Phúc 9 
(CT) - Ủy ban MTTQVN xã Trung Hưng phối hợp Xã đoàn Trung Hưng vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hạnh Phúc 9 (cầu ngọn Ba Gừa cũ). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh...
Các đồn biên phòng tổ chức “Gian hàng 0 đồng” 
(CT) - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 31-8, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”...
Những câu chuyện nghị lực phía sau cánh cửa giảng đường 
Tập 10 của chương trình “Hành trình Tiên phong - Ươm mầm xanh” đồng hành cùng Nguyễn Thị Như Ý và Trần Minh Được, 2 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
Trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ gia đình chính sách 
(CT) - UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ vừa phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức Lễ trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
Top