Người “vác tù và hàng tổng”
Ông Nguyễn Hữu Ân ngụ ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là người năng nổ, nhiệt tình với công việc. Đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, ông Ân luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và được người dân tín nhiệm.
Năm 2015, ông Ân được tín nhiệm cử làm Trưởng ban vận động công trình tráng đường dal lộ Bờ Cỏ Sả đoạn ấp Bình Cang 1, dài hơn 1km. Ông cùng các thành viên trong tổ vận động thường xuyên đến tận nhà dân giải thích, thuyết phục để mọi người cùng tham gia thực hiện công trình. Trong thời gian ngắn, ông vận động được 303 triệu đồng.
Vừa xong con đường, ông lại vận động mọi người cùng đóng góp mắc đèn chiếu sáng suốt tuyến đường với gần 150 bóng đèn, kinh phí trên 90 triệu đồng, nhờ đó an ninh, trật tự được bảo đảm. Ngoài ra, ông còn bảo lãnh cho 30 hộ khó khăn trong ấp vay vốn với số tiền 90 triệu đồng để đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn.
Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp, ông Ân vận động người dân trong ấp nạo vét 4 con kênh phục vụ tưới tiêu cho gần 100ha lúa, rau màu. Ông còn vận động mạnh thường quân tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Hoàng Nam ở cùng ấp.
Ông Nguyễn Hữu Ân góp phần tích cực cho xã Bình Thạnh được công nhận là xã nông thôn mới, xã văn hóa vào tháng 4-2015./.
Minh Đoàn

