Nhân dân Việt Nam bày tỏ niềm thương tiếc Lãnh tụ Fidel Castro Ruz

(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Là người có 15 năm sống, học tập và làm việc tại Cuba, ông Nguyễn Duy Cương – Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba đã vinh dự nhiều lần được gặp Lãnh tụ Fidel Castro. “Điều tôi ấn tượng nhất ở Chủ tịch Fidel là một con người trí tuệ, kiên cường, mạnh mẽ nhưng rất cởi mở với mọi người. Đặc biệt, ông là một người luôn kiên trì với lý tưởng của mình” - ông Nguyễn Duy Cương tâm sự.
Chia sẻ về những tình cảm và đóng góp của Lãnh tụ Fidel Castro cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam cũng như trong việc gây dựng và vun đắp mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cuba, ông Cương cho biết, riêng đối với Việt Nam, Fidel Castro dành tình cảm rất đặc biệt, một tình cảm có thể nói hiếm có xưa nay. Fidel Castro luôn ủng hộ cách mạng Việt Nam như ủng hộ chính sự nghiệp cách mạng của Cuba. Khi Việt Nam cần, Cuba luôn sẵn sàng! Điều này được thể hiện qua câu nói bất hủ: “Vì Việt Nam, Cuba luôn sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Và trong thực tế, Cuba đã làm như vậy! Trong suốt thời kỳ kháng chiến, Cuba luôn là chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất cho Việt Nam, giúp Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước châu Mỹ và là chỗ dựa cho phong trào đoàn kết với Việt Nam ở Mỹ Latinh. Việt Nam và Cuba có sự hiểu nhau sâu sắc, giống như những người anh em trong một chiến hào.
“Tôi rất đau buồn khi được tin Lãnh tụ Fidel qua đời. Tôi đã gọi điện cho những người bạn Cuba tại Việt Nam để bày tỏ tình cảm và chia sẻ tới những người bạn Cuba sự mất mát này như đối với những người thân yêu nhất của mình” - ông Cương chia sẻ.
Những ngày này, trước mất mát to lớn khi Lãnh tụ Fidel Castro qua đời, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội đã tổ chức Lễ viếng, mở sổ tang, tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro. Nhiều người dân Việt Nam từ khắp nơi đã đến viếng, ghi sổ tang và tưởng niệm. Không ít người đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và chia sẻ với nhân dân Cuba trước sự ra đi của Lãnh tụ Fidel Castro.
Là người đã sống, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của đất nước cũng như biết đến sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân Cuba nói chung và của Lãnh tụ Fidel Castro trong cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của Việt Nam, ông Đinh Hồng Việt (70 tuổi, nguyên là giáo viên trường Đại học Hà Nội) đã rất đau buồn khi nghe tin Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, song ông Đinh Hồng Việt đã trực tiếp đến Đại sứ quán Cuba để viếng Lãnh tụ Fidel Castro.
Ông Việt chia sẻ: “Đất nước Cuba cực kỳ anh hùng, dũng cảm. Tình bạn giữa Việt Nam và Cuba là chân chính, có một không hai trên thế giới. Mặc dù tôi không học ở Cuba và cũng chưa từng được gặp Fidel nhưng hình ảnh của nhân dân Cuba và Fidel sống mãi trong tâm khảm tôi. Hôm nay, tôi đến vĩnh biệt Fidel và bày tỏ tấm lòng của mình cũng là tấm lòng của những người Việt Nam bình thường đối với vị lãnh tụ của nhân dân Cuba. Chúng tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng, nhân dân Việt Nam biết ơn Fidel và những hình ảnh của Fidel sẽ luôn còn mãi trong trái tim của chúng tôi”.
Ngay khi nghe tin Fidel Castro qua đời, bà Nguyễn Thị Anh Nhân (80 tuổi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Khu Đoàn Hai Bà Trưng, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 11) đã rất xúc động. Những ký ức về chuyến thăm Việt Nam của Lãnh tụ Fidel Castro vào tháng 9/1973 như dần tái hiện lại trong câu chuyện của bà Nhân với chúng tôi. Bá xúc động kể: “Ngày 12/9/1973, thời tiết Hà Nội rất đẹp. Tôi chuẩn bị chu đáo đi đón Chủ tịch Fidel Castro đến thăm Hà Nội - Việt Nam. Địa điểm tôi chọn là phố Tràng Tiền vì Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo Người sẽ đi qua con phố ấy. Tôi bế con trai và chọn một chỗ tốt nhất, tiện cho việc quan sát trên vỉa hè phố Tràng Tiền. Lúc đó, tiếng loa vang vang dồn dập thông báo Chủ tịch Fidel Castro sắp đi đến phố Tràng Tiền… đến bờ Hồ Hoàn Kiếm… Và rất nhanh, dòng người ào ào đổ về phía lãnh tụ Fidel đồng loạt hô "Viva Cuba! Viva Fidel!"… Sau chuyến thăm đó, với lòng yêu mến và ngưỡng mộ Lãnh tụ Fidel, tôi đã viết một bức thư gửi cho Người. Tuy chưa biết gửi cách nào cho Chủ tịch Fidel Castro, nhưng nội dung bức thư của tôi gửi gắm tất cả lòng yêu kính, quý trọng, trong đó nhấn mạnh đến tình cảm của Lãnh tụ Fidel dành cho Việt Nam cũng như tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho Lãnh tụ Fidel… Bức thư ấy sau đó đã được dịch và đăng trên báo Lahabana mấy tháng sau đó”.
Bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Lãnh tụ Fidel Castro, bà Nguyễn Thị Anh Nhân chia sẻ: “Fidel Castro và nhân dân Cuba, những người bạn lớn của nhân dân Việt Nam đã nhường cơm sẻ áo, nhường cả máu của mình trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Những tình cảm đó, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên. Trên thế giới đã có rất nhiều những thay đổi, nhưng đối với nhân dân Việt Nam, hình ảnh của Fidel, của nhân dân Cuba luôn ở trong trái tim!”.

Bà Nguyễn Thị Anh Nhân đến viếng Lãnh tụ Fidel Castro và chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ Cuba
Sự ra đi Lãnh tụ Fidel Castro – biểu tượng cách mạng của Cuba, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Việt Nam đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với nhân dân Việt Nam.Trong sổ tang của Đại sứ quán Cuba, có thể gặp không ít những dòng bày tỏ niềm kính trọng và tiếc thương của người dân Việt Nam khi đến viếng Fidel - vị Tổng tư lệnh của nhân dân Cuba, người bạn lớn của Việt Nam: "... Lý tưởng của ông còn sống mãi với nhân dân tiến bộ trên thế giới”; “Vĩnh biệt người chiến sỹ trung kiên của phong trào cách mạng vô sản, người đồng chí, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”; “Khi nghe tin người mất, tim con đau như cắt... Thế giới đã mất đi một vĩ nhân, một lãnh tụ kính yêu của giai cấp vô sản thế giới. Trái tim con luôn hướng về đất nước tươi đẹp của Người! Con chúc đất nước của Người luôn tươi đẹp và phát triển theo con đường Cách mạng người đã chọn! Xin chia buồn với các đồng chí, nhân dân Cuba anh em!”...

