Nhọc nhằn trên những công trường
1. Những ngày cuối tháng 4, trời nắng như đổ lửa nhưng trên những công trường đang xây dựng, từng tốp CN vẫn miệt mài với công việc dù mồ hôi nhễ nhại.

Đường tỉnh (ĐT) 825 (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang được nâng cấp, mở rộng. CN đang chạy nước rút để tuyến đường nhanh chóng được đưa vào sử dụng. Tiếng cười, nói, trao đổi của CN hòa với tiếng máy ủi, xe lu đang “dàn trận” tại đây. Mặc cho trời nắng nóng, ai cũng tập trung cao độ vào công việc. Anh Nguyễn Văn Huỳnh (quê Thanh Hóa) - CN lái xe lu tại công trường, cho biết, cuộc sống ở quê khó khăn nên anh phải chọn mưu sinh nơi đất khách. Lúc trước, anh làm CN đổ bêtông trên những tuyến đường, sau đó học lái xe và chuyển sang lái xe lu tại các công trình được hơn 5 năm. Anh Huỳnh chia sẻ: “Công việc này khá nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe, có khi làm việc từ sáng đến tận khuya để kịp tiến độ công trình. Trời nắng còn đỡ chứ gặp mưa coi như thua, không làm được. Xa quê cả chục năm rồi, nhớ gia đình, vợ con lắm, mỗi năm, tôi ráng thu xếp về một lần,... Tuyến đường này đang được hoàn thiện, anh em phấn khởi và cố gắng “chạy” cho kịp tiến độ”.
2. Rời công trình ĐT825, chia tay anh Huỳnh, chúng tôi về Cần Đước, ghé công trình Khối Y tế dự phòng huyện. Công trình cơ bản hoàn thiện phần chính, chỉ còn trang trí và một số hạng mục phụ. Trên công trường, CN tất bật làm việc dưới cái nắng như đổ lửa. Từ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang lên làm CN tại đây, anh Lý Thanh Hải chia sẻ: “Tôi theo công trình này gần một năm rồi. Ở quê không có việc làm nên phải kiếm việc ở nơi khác. Xong công trình này, nhà thầu có chút tiền thưởng và tổ chức cho anh em đi du lịch nên ai nấy đều phấn khởi”.

Công nhân trên những công trường miệt mài làm việc
3. Chúng tôi quay về TP.Tân An khi trời ngả chiều. nhịp độ tại công trình Dự án Đầu tư, tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Long An vẫn khẩn trương. Người trộn bêtông, người sàng cát, người tưới nước, xây, tô, một số người khác khuân vác vật liệu,... Công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện, đòi hỏi sự tập trung cao độ. “Tôi có gần 5 năm theo nghề, đi nhiều nơi, làm nhiều công trình. Đời CN gắn liền với nắng, gió và công việc nặng nhọc nhưng quen rồi, ai cũng tích cực làm việc” - anh Trần Văn Hùng - CN công trường, trải lòng.
Mặc cái nắng chói chang, mặc những cơn mưa đầu mùa, trên những công trường, CN vẫn hăng say làm việc với niềm tin, hy vọng vào tương lai tươi sáng./.
Lực Nguyễn

