12/03/2026
x
+
aa
-

Những 'bông hoa' trong làng báo

Những ngày tháng 6, hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi có dịp gặp gỡ với những nhà báo, phóng viên giàu nhiệt huyết để nghe họ tâm sự về chuyện làm nghề.
Những ngày tháng 6, hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), chúng tôi có dịp gặp gỡ với những nhà báo, phóng viên (PV) giàu nhiệt huyết để nghe họ tâm sự về chuyện làm nghề.

Tích cực, xung kích trên mặt trận truyền thông

Đến với nghiệp “cầm bút” bằng niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ là động lực để nhà báo Phạm Ngân (Báo Long An) nỗ lực cống hiến, chắp cánh cho những tác phẩm báo chí chất lượng đến với bạn đọc. Là nữ nhưng chị không quản ngại khó khăn, có mặt mọi lúc, mọi nơi, nhất là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin chính xác, hữu ích đến bạn đọc.

Nhà báo Phạm Ngân chia sẻ: “Bắt đầu con đường báo chí của tôi có những thuận lợi và thử thách, có lẽ tình yêu, đam mê với nghề giúp tôi vượt qua khó khăn. Từ những chuyến đi cơ sở, gặp gỡ nhiều nhân vật, tôi tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Để cho ra đời những tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống, góp phần khẳng định vai trò tích cực của báo chí trong thời đại mới, tôi cố gắng tìm tòi, phát hiện những đề tài mới và khai thác vấn đề ở nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau để có cái nhìn bao quát”.

Phóng viên Phạm Ngân không quản ngại khó khăn, có mặt mọi lúc, mọi nơi để kịp thời cung cấp thông tin chính xác, hữu ích đến bạn đọc giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Từng là nhà báo phụ trách nhiều lĩnh vực rồi chuyển sang công tác biên dịch, dù ở công việc nào, Phạm Ngân cũng luôn nhiệt huyết và say mê với nghề. Đặc biệt, trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, là “cây bút” chuyên viết mảng y tế, nhà báo Phạm Ngân cùng đội ngũ nhà báo, PV, biên tập viên Báo Long An tích cực, xung kích trên mặt trận truyền thông. “Dù áp lực tin, bài, nguy cơ phơi nhiễm thường trực thế nhưng với mong muốn thu thập được tin tức mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt thông tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã thôi thúc tôi trực tiếp tới hiện trường. Tôi hy vọng, mỗi tác phẩm của mình sẽ là một tiếng nói nhỏ để góp phần làm nên tiếng vang lớn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận”.

Nhà báo Phạm Ngân đến với nghiệp “cầm bút” bằng niềm đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ

Sau nhiều năm gắn bó với nghề báo, “tài sản” quý giá của nhà báo Phạm Ngân là những giải thưởng báo chí và hơn hết là sự đánh giá, ghi nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp cũng như sự yêu thương, quý mến của bạn đọc. Bén duyên với nhiều giải thưởng báo chí nhưng khi nói về mình, nhà báo Phạm Ngân luôn khiêm tốn: “Làm báo là một hành trình dài, mỗi chuyến đi thực tế, mỗi đề tài, nhân vật là một trải nghiệm mới và cũng là thử thách với người cầm bút. Với tôi, những giải thưởng mà mình may mắn đạt được, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Biên tập cũng như sự chia sẻ, hỗ trợ từ đồng nghiệp”.

May mắn khi được “nghề chọn mình”

Nhiệt tình, hòa đồng, tâm huyết với nghề là những điều mà đồng nghiệp nhận xét về PV Yến Mai hiện công tác tại Phòng Chuyên đề, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Bằng niềm đam mê với từng dòng tin, sự kiện và con chữ, giữa năm 2008, PV Yến Mai đầu quân về Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Được phân công phụ trách các chương trình khác nhau từ truyền hình cho đến phát thanh, Yến Mai luôn nỗ lực, phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt khán, thính giả và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, Yến Mai được biết đến với nhiều chương trình truyền hình, phát thanh, phóng sự chuyên đề hấp dẫn, ý nghĩa. Khi được hỏi về chuyện nghề, Yến Mai cho biết: “Trong quá trình làm nghề, tôi cảm thấy may mắn khi được “nghề chọn mình”.

Gắn bó với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, tôi được làm công việc mà bản thân yêu thích và sự quan tâm, động viên của lãnh đạo, đồng nghiệp. Theo tôi, khó nhất là làm sao để luôn giữ được “lửa nghề”. Vì thế, tôi luôn học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Những lần được dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Liên hoan Truyền hình toàn quốc là cơ hội để tôi được tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp, “rèn nghề” và cập nhật xu hướng mới trong ngành, học hỏi cách thể hiện mới để làm mới mình cũng như làm cho sản phẩm của mình thu hút khán, thính giả hơn”.

Với phóng viên Yến Mai, mỗi đề tài, mỗi nhân vật, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau

Gắn bó với chương trình Vượt qua hiểm nghèo hơn 3 năm nay, PV Yến Mai được gặp nhiều nhân vật, thấu hiểu hoàn cảnh của những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Với chị, mỗi nhân vật, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra sau mỗi chuyến tác nghiệp giúp chị thêm gắn bó, yêu công việc của mình hơn và hiểu rằng sau mỗi chuyến đi, mỗi trang viết là trách nhiệm của người làm nghề. Dẫu rằng, có những chuyến đi mang theo trăn trở, nặng nỗi niềm trước những hoàn cảnh kém may mắn.

“Niềm vui của những người làm chương trình là sau khi đến tìm hiểu, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn lên sóng truyền hình, họ nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm gần xa. Nhờ vậy, họ có cơ hội được trị bệnh, trở lại cuộc sống lao động bình thường để lo cho gia đình hoặc tự nuôi mình, không làm gánh nặng cho người khác. Nhiều trường hợp được hỗ trợ xây nhà, bảo trợ thường xuyên từ mạnh thường quân” - PV Yến Mai tâm sự.

Đa năng như phóng viên đài huyện

Với bạn đọc của Báo Long An, có lẽ cái tên Cẩm Tú không còn xa lạ. Nhiều tin, bài từ mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hoạt động an sinh xã hội, tấm gương vượt khó,... hay những bài phản ánh thực tế trên địa bàn huyện Cần Đước được chị thể hiện khách quan, chân thật. Là PV công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Đước, một ngày làm việc của chị khá bận rộn khi phải kiêm nhiệm nhiều công việc như quay phim, dựng phim, biên tập,...

Phóng viên Cẩm Tú luôn sâu sát cơ sở để kịp thời thông tin những vấn đề, sự kiện diễn ra tại địa phương

Trong những chuyến công tác cơ sở cùng PV Cẩm Tú, chúng tôi ấn tượng với hình ảnh chị gắn liền với chiếc máy quay vừa tất bật quay hình, vừa tranh thủ ghi chép thêm những thông tin mới. Để có những bản tin, chương trình hấp dẫn, ngoài việc bảo đảm số lượng bản tin phát trên hệ thống đài truyền thanh huyện, PV Cẩm Tú còn tích cực cộng tác với Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An nhằm thông tin kịp thời những vấn đề, sự kiện diễn ra tại địa phương đến với người dân. Cẩm Tú tâm sự: “Niềm vui của những người làm nghề như tôi là khi tác phẩm của mình được đăng trên báo, phát trên các phương tiện truyền thông và công chúng đón nhận. Tôi vẫn không thể nào quên cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên tin, bài viết của mình được đăng tải trên Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Điều đó như tiếp thêm động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa”.

Những PV công tác tại đài huyện như chị Cẩm Tú có lẽ là những người ít được biết đến nhất trong làng báo. Dù vất vả, đôi khi có phần thiệt thòi nhưng chị vẫn cần mẫn và nuôi dưỡng “lửa nghề” để những bản tin gần gũi, những âm thanh, những tiếng nói quen thuộc được vang lên đều đặn mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân địa phương.

Nghề báo là một nghề đặc thù, bất cứ ai lựa chọn làm báo cũng phải đối mặt với những khó khăn, vất vả bên cạnh cơ hội mà nghề mang lại. Công việc của một PV dường như không có ngày nghỉ, họ luôn sẵn sàng “tác chiến” để có tin, bài. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, những người làm báo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ “bút sắc, lòng trong, tâm sáng” để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền mà Đảng và nhân dân giao phó./.

Huỳnh Hương

Other news

Thả cá thể Kỳ đà vân về môi trường tự nhiên 
(CT) - Ngày 10-3, Hạt Kiểm lâm Khu vực I (Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ) phối hợp đơn vị liên quan, tổ chức thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.
Sáng tạo “Góc tuyên truyền bầu cử” trong học đường 
(CTO) - Tại Trường Tiểu học Trà An (phường Thới An Đông), TP Cần Thơ, “Góc tuyên truyền bầu cử” được bố trí ở nơi thuận tiện nhất để cả học sinh và phụ huynh dễ dàng tiếp cận. Qua đó, những thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa hiệu quả.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn gặp gỡ, dự họp mặt nữ cán bộ tiêu biểu tại xã An Thạnh 
(CT) - Ngày 5-3, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến dự họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026) và 1986 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
Hồn hậu văn hóa chợ đêm bên kênh xáng Xà No 
Chợ đêm nằm bên dòng kênh xáng Xà No là điểm đến quen thuộc của người dân Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Từ ý tưởng một nơi mua sắm, ăn uống bình dân của địa phương, chợ đêm Vị Tân nay đã trở thành điểm đến ấn tượng.
LĐLĐ thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 
(CTO) - Đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Phan Huỳnh Mai, đoàn viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In Hậu Giang...
Top