Những cán bộ gương mẫu
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội Tham mưu của Trại giam Long Hòa luôn năng động, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc
Phát huy tốt vai trò tham mưu
Có dịp gặp Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng Đội Tham mưu của Trại giam Long Hòa, ấn tượng đầu tiên là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình và giải quyết công việc nhanh, gọn. Đặc biệt, anh nhớ và đọc chính xác từng con số lớn trong báo cáo chính trị của đơn vị. Với anh, những công việc nằm trong khả năng sẽ giải quyết ngay, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, còn những phần việc không thuộc thẩm quyền sẽ tham mưu, báo cáo cấp trên xin ý kiến giải quyết. Điều này càng khẳng định, anh Tuấn rất có uy tín, nắm chắc từng nội dung, bao quát tất cả công việc của Trại giam Long Hòa.
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ: “Suốt quá trình công tác tại đơn vị, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân, tích cực tham mưu lãnh đạo đơn vị trong các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong công tác chuyên môn, tôi chủ động nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám thị ban hành các kế hoạch, chương trình công tác, văn bản chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng chủ trương của Bộ Công an, Cục C10 và đúng quy định pháp luật. Tôi chủ động đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác của đơn vị nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trại giam, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ”.
Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn Đội trưởng Đội Tham mưu Trại giam Long Hòa (bên phải) dự Đại hội VIII Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nhiệm kỳ 2025-2030
Ngoài làm tốt công tác tham mưu, đồng chí Tuấn còn phối hợp các đội, phân trại triển khai hiệu quả các hoạt động quản lý, giam giữ và thực hiện các chế độ chính sách đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật. Với những nỗ lực trong công tác chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn được các cấp từ Trung ương đến địa phương, trong và ngoài ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen các loại.
"Trong công tác chuyên môn, tôi chủ động nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Giám thị ban hành các kế hoạch, chương trình công tác, văn bản chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng chủ trương của Bộ Công an, Cục C10 và đúng quy định pháp luật" |
Cùng cộng đồng trách nhiệm
Được rèn luyện và trưởng thành từ cán bộ quản giáo, Thiếu tá Nguyễn Văn Đậu - Phó Trưởng phân trại Số 1, Trại giam Long Hòa, hiểu rất rõ những khó khăn, vất vả của đồng đội. Do đó, anh sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, gánh vác khó khăn cùng các cán bộ quản giáo. Thiếu tá Nguyễn Minh Hiệp (cán bộ quản giáo) khẳng định: “Chúng tôi xem Trại giam Long Hòa là ngôi nhà thứ hai; đồng chí, đồng đội là người thân trong gia đình. Khi gia đình của cán bộ nào đó có việc, đồng chí Đậu luôn tạo điều kiện, đề xuất lãnh đạo đơn vị cho anh em về giải quyết việc gia đình. Đồng chí Đậu sẵn sàng choàng gánh công việc cho cấp dưới. Cứ thế, chúng tôi mạnh dạn bày tỏ ý kiến, chia sẻ khó khăn cùng nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Hiện Phân trại 1 quản lý hơn 1.900 phạm nhân nhưng chỉ có 41 cán bộ quản giáo nên người thực hiện công tác quản lý như đồng chí Đậu vô cùng áp lực và đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Song, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cả tập thể đã đưa Phân trại 1 đạt Đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền. Phân trại 1 cũng duy trì nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như Quỹ Tấm lòng vàng, Tủ từ thiện, Trồng rau xanh,... Những mô hình này không chỉ góp phần động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn đối với những phạm nhân không có người thân đến thăm mà còn khơi gợi tinh thần “tương thân, tương ái” giữa các phạm nhân với nhau và thể hiện sự quan tâm của cán bộ quản giáo đối với những người lầm lỗi.
Thiếu tá Nguyễn Văn Đậu - Phó Trưởng Phân trại 1 thuộc Trại giam Long Hòa (bìa phải), tận tâm, tận tụy với công việc
Phạm nhân N.Đ.H. (quê Bắc Ninh) chia sẻ: “Tôi phạm tội mua bán ma túy, bị tuyên án 21 năm tù. Giờ tôi không còn người thân, nhiều lúc thấy các phạm nhân khác được người nhà đến thăm, gửi đồ ăn mà chạnh lòng, ước gì mình cũng được quan tâm như thế. Hiểu được hoàn cảnh của tôi, các phạm nhân thường thông qua cán bộ quản giáo chia sẻ đồ dùng cá nhân, đồ ăn cho tôi. Những món đồ tuy giá trị về vật chất không lớn nhưng về mặt tinh thần thì vô giá, giúp tôi cảm nhận được hơi ấm tình thân và không đơn độc trong hành trình làm lại cuộc đời”.
21 năm mang “sứ mệnh” làm người “giáo dục lại”, Thiếu tá Nguyễn Văn Đậu luôn trăn trở về tương lai và cuộc sống của những người sau khi chấp hành xong án phạt tù. Từ đó, anh giúp các phạm nhân học được nghề để tự tạo việc làm hoặc dễ dàng xin việc làm sau khi trở về địa phương. Đây cũng là cách giúp những người từng lầm lỗi không sa ngã vào con đường tội lỗi, có điều kiện trở thành người tử tế. Thiếu tá Nguyễn Văn Đậu trải lòng: “Mang trên mình màu áo Công an Nhân dân, tôi xác định phải tận tụy với công việc, làm hết việc chứ không hết giờ, phải đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, đồng cảm và sẻ chia. Thành tích của Phân trại 1 là sự cố gắng, đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể, đồng thời là sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát từ cấp trên”.
Tìm hiểu và nghe chia sẻ của Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn và Thiếu tá Nguyễn Văn Đậu và những cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, chúng tôi cảm nhận rằng, niềm vui, hạnh phúc lớn nhất của các đồng chí này là nhận được sự tin tưởng của cấp trên, sự quý mến, tôn trọng từ đồng nghiệp đến việc cải tạo tốt các phạm nhân. Qua đó, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, tiêu biểu./.
"Mang trên mình màu áo Công an Nhân dân, tôi xác định phải tận tụy với công việc, làm hết việc chứ không hết giờ, phải đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, đồng cảm và sẻ chia". |
Kim Ngọc