Những chiếc khẩu trang vải góp phần chống dịch

Những chiếc khẩu trang vải tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đó là tấm lòng của hội viên phụ nữ với mong muốn chia sẻ khó khăn với người nghèo
So với những đợt dịch trước, đợt này không xảy ra tình trạng khan hiếm hay sốt giá khẩu trang y tế. Song, đối với những gia đình kinh tế khó khăn thì việc trang bị khẩu trang y tế cũng không phải dễ.
Chung tay cùng Hội LHPN phường Tân Khánh hỗ trợ người nghèo, chị Võ Thị Thu Hoài (phường Tân Khánh) tạm gác lại công việc may gia công để cùng chị em trong xóm may khẩu trang vải gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc khẩu trang được nhóm chị Thu Hoài may theo 2 cỡ dành cho người lớn và trẻ em.
Nhìn các chị chăm chút, tỉ mỉ cắt, may mới cảm nhận được cái tình, cái nghĩa của các chị gửi vào từng chiếc khẩu trang. Mặc dù giá trị về vật chất của những chiếc khẩu trang không lớn nhưng nó lại động viên tinh thần, đồng hành cùng người nghèo trong phòng, chống dịch bệnh.
Chị Thu Hoài bộc bạch: “Khi Hội LHPN phường Tân Khánh vận động tặng khẩu trang vải cho người nghèo, chị em chúng tôi sắp xếp công việc để may. Những chiếc khẩu trang vải vừa giúp người nghèo phòng bệnh, vừa giúp họ tiết kiệm chi phí”.

Không riêng tổ may khẩu trang của chị Thu Hoài mà hầu hết các xã, phường trên địa bàn TP.Tân An đều có các tổ may khẩu trang do Hội LHPN các cấp thành lập. Trung bình mỗi tổ có từ 2-3 người, may khoảng 500 cái/ngày.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam TP.Tân An - Nguyễn Quỳnh Điệp cho biết: “Các hội viên của 14 xã, phường ai cũng nhiệt tình, chỉ cần Hội LHPN thành phố phát động là các hội viên đăng ký tham gia ngay. Nhờ có những tấm lòng sẻ chia của các chị mà công tác phòng, chống dịch ở địa phương cũng giảm bớt một phần khó khăn, nhất là chia sẻ được với người nghèo trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp”.
Từ những chiếc khẩu trang vải do hội viên may hỗ trợ, Hội LHPN TP.Tân An tổ chức được hàng chục đợt trao tặng cho người nghèo, người sống trong khu vực phong tỏa.
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (phường Khánh Hậu) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi góp một phần công sức cùng Hội LHPN phường phòng, chống dịch. Nhóm chúng tôi sẵn sàng may đến khi nào hết dịch, không ai cần khẩu trang vải nữa thì thôi”.
Mỗi chiếc khẩu trang vải được gửi tặng là cả tình cảm của chị em muốn gửi đến người nghèo, mong mọi người giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch. Việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần nâng cao ý thức người dân, chung sức cùng các cấp, các ngành trong “cuộc chiến” chống dịch Covid -19./.
Nhã Lam

