26/05/2026
x
+
aa
-

Những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ từ cộng đồng

Đến ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long chúng tôi được biết về 02 hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật rất thương tâm cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm để giúp họ vượt qua khó khăn.
Đến ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long chúng tôi được biết về 02 hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật rất thương tâm cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm để giúp họ vượt qua khó khăn.

Anh Thạch Thông sống cùng bà ngoại năm nay gần 90 tuổi. Anh làm nghề thợ xây, hàng ngày, anh lao động kiếm sống và chăm sóc bà ngoại. Rồi một ngày biến cố xảy ra, trong lần đi dự tiệc, anh Thông điều khiển xe mô-tô đưa người bạn về nhà, lúc quay lại anh tự té xe trên tuyến đường nông thôn.

Tai nạn làm anh Thông bị đa chấn thương, nhưng vết thương nặng nhất là chấn thương phần cổ và cột sống, anh không thể vận động, không tự chăm sóc bản thân. Chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, số tiền ngoài khả năng của gia đình, anh được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tư vấn nên chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị thì mới hy vọng bình phục. Do điều kiện gia đình khó khăn anh được đưa về nhà tự điều trị, mọi sinh hoạt của anh và bà ngoại đều dựa vào người dì của anh Thông và sự cưu mang của làng xóm.

Anh Thông gầy yếu nằm bất động, bà ngoại già yếu chỉ ngồi một chỗ, trí nhớ giảm khiến bà lúc nhớ lúc quên, nhìn gia cảnh hai bà cháu không ai khỏi chạnh lòng, không biết tương lai anh Thông sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc cho người bà ở tuổi xế chiều của anh.

 

 

Bà Lâm Thị Điểm, sinh năm 1971, bị di chứng liệt toàn thân sau khi xuất huyết não. Do kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng bà Điểm rời quê dắt díu nhau lên Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê sinh sống. Chồng bà chạy xe ôm, bà làm thuê trong một quán ăn. Cách đây 03 năm, chồng bà là ông Nguyễn Trọng Nghĩa bị bệnh tai biến, sức khỏe suy yếu, ông không thể làm việc như trước.

Từ khi ông Nghĩa mắc bệnh, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men cho ông Nghĩa, chi phí học hành cho đứa con trai đều đè nặng lên đôi vai bà Điểm. Cứ tưởng cuộc sống khó khăn vất vả như thế là quá sức với gia đình bà Điểm, không ngờ đến cuối tháng 12/2022 trong lúc đang làm việc bà Điểm kêu nhức đầu rồi ngã quỵ. Bà Điểm được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị xuất huyết não dẫn đến đột quỵ, toàn thân tê liệt.

Bà Điểm được điều trị hơn 01 tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng do chi phí điều trị ngoài khả năng của gia đình nên bà được đưa về Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tiếp tục điều trị. Chi phí điều trị cho bà Điểm đã lên đến hàng trăm triệu đồng, do kinh tế gia đình khó khăn nên các anh chị em trong gia đình tự đóng góp giúp đỡ cho bà điều trị bệnh. Đến thời điểm này anh chị em trong gia đình không còn khả năng đóng góp nữa nên gia đình bà Điểm phải vay mượn bên ngoài. Hiện tại, bà Điểm đang tá túc ở nhà của người anh trai là ông Lâm Văn Thanh để tiếp tục điều trị bệnh.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Sít, Trưởng Ban Nhân dân ấp Sóc, xã Huyền Hội được biết: gia đình anh Thạch Thông và gia đình bà Lâm Thị Điểm đều thuộc diện khó khăn ở địa phương. Thời gian qua, địa phương cũng tranh thủ các nguồn để hỗ trợ 02 gia đình nhưng không đáng kể.

Trước hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của gia đình anh Thạch Thông và gia đình bà Lâm Thị Điểm rất cần những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng mở rộng vòng tay nhân ái chia sẻ, giúp đỡ 02 gia đình vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ gia đình anh Thạch Thông và gia đình bà Lâm Thị Điểm, ấp Sóc, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh hoặc UBMTTQ Việt Nam xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh hay liên hệ ông Nguyễn Văn Sít, Trưởng Ban Nhân dân ấp Sóc, điện thoại 0366.655.097.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top