25/08/2026
x
+
aa
-

Những “lá chắn” COVID-19 “tuổi cao gương sáng” 

Lãnh đạo quận Bình Thủy vừa đến động viên, thăm hỏi và thưởng “nóng” cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn và ông Nguyễn Văn Vinh, cùng ngụ khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa. Tuổi cao nhưng thời gian qua hai ông luôn xông xáo trong vai trò “lá chắn” COVID-19 ở địa phương.

Ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy (bìa trái) và ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (bìa phải), khen thưởng cho ông Tuấn và ông Vinh (người thứ 2 và thứ 3, từ trái qua). Ảnh: DUY KHÔI

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn năm nay 67 tuổi, hiện là Phó Trưởng khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa. Gặp ông Tuấn đang trực chốt “vùng xanh” ở khu vực 5, dưới cơn mưa nặng hạt dai dẳng, ông vẫn chăm chú theo dõi người qua lại, nhất là những người vào ra chốt kiểm soát “vùng xanh”. Thân thiện, chân tình nhắc nhở bà con chỉ đi ra đường khi thật sự cần thiết, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, ông Tuấn được nhiều người yêu quý bởi tinh thần trách nhiệm, dốc sức vì cộng đồng. Ông còn nhiệt tình trong công tác chăm lo an sinh xã hội, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19... Bà Nguyễn Ngọc Lan, người dân khu vực 5, nói: “Chú Tuấn lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình, năng nổ. Chúng tôi thấy chú cực khổ gác chốt “vùng xanh” thì cũng thấy mình phải có trách nhiệm san sẻ bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh”.

Ðang trò chuyện với chúng tôi, ông Tuấn móc túi thuốc uống trong giỏ ra và soạn thuốc để uống đúng giờ. Ông bông đùa: “Có khi mệt quên ăn cơm chớ thuốc thì phải đúng cử. Không có thuốc là căng lắm à”. Hỏi ra mới hay, ông Tuấn bị ung thư gan cách đây 7 năm, hiện vẫn duy trì điều trị theo phác đồ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và uống thuốc hằng ngày. Căn bệnh khiến sức khỏe của ông bị ảnh hưởng lớn, nhưng tinh thần vì địa phương thì không giảm sút. “Ðược làm việc tôi thấy vui, thấy mình còn có ích, điều đó cũng là động lực để tôi cố gắng chống chọi với bệnh tật”, ông Tuấn tâm tình. Cứ vậy, dù sức khỏe yếu nhưng hễ hết ca trực chốt kiểm soát “vùng xanh” thì ông Tuấn lại đi kiểm tra các tuyến đường, hẻm ở khu vực, nhắc nhở bà con tuân thủ 5K, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của bà con.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Vinh, 65 tuổi, Tổ trưởng Tổ 2, khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa, vẫn bền bỉ suốt mấy tháng qua, bất kể ngày đêm, túc trực ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. “Ông Tổ trưởng”, cách mà bà con vẫn gọi ông Vinh, cần mẫn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhắc nhở bà con các biện pháp phòng dịch COVID-19, phát phiếu đi chợ cho bà con… Ông Nguyễn Văn Việt, người dân khu vực 5, nói: “Tinh thần trách nhiệm của chú Vinh thì khỏi phải bàn, trên từng cây số luôn. Bà con ai cũng quý mến chú và các chú ở khu vực, dù tuổi cao nhưng không nề hà cực khổ, vì an toàn cho người dân trước dịch COVID-19”.

Ông Nguyễn Văn Vinh tâm sự, lúc đầu cũng lo ngại bản thân tuổi cao, sức khỏe lại không được tốt, nhưng rồi công việc phòng, chống dịch COVID-19 cứ cuốn ông đi về phía trước. Dĩ nhiên, ông và các “đồng đội” cùng chung cuộc chiến chống dịch COVID-19 luôn nhắc nhở nhau đảm bảo phòng, chống dịch, không để lây nhiễm bệnh. Bởi có như vậy, họ mới góp sức bảo vệ sức khỏe bà con được lâu dài.

Với những thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, mới đây, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy và ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao giấy khen “thưởng nóng” cho ông Tuấn và ông Vinh. Theo ông Trần Thanh Bình, những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận đã được kiểm soát tốt, thành quả đó có được là nhờ sự chung tay nỗ lực của cả hệ thống chính trị và từng người dân. Trong đó, sự đóng góp của cán bộ ở cơ sở, lực lượng y tế tham gia tuyến đầu…, điển hình như cá nhân ông Tuấn và ông Vinh, rất đáng được biểu dương. “Lãnh đạo quận Bình Thủy trân trọng những đóng góp của hai ông và mong rằng ngày càng có nhiều gương điển hình trong phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương”, ông Bình nhấn mạnh.

Ðược lãnh đạo quận đến tận nơi động viên, khen thưởng, ông Tuấn và ông Vinh đều xúc động và càng thấy những đóng góp của họ thật xứng đáng. Hai ông có chung suy nghĩ là sẽ đóng góp cho địa phương nhiều hơn nữa để địa phương sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

DUY KHÔI - NGUYỄN TÍN

 

Other news

Các cấp Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình 
(CT) - Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo học sinh vượt khó học tốt, học sinh là con hội viên CCB nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027, như: vận động trao học bổng, xe đạp, ba lô, dụng cụ học tập… Tổng chi phí tổ chức các hoạt động trên 150 triệu đồng.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công 
(CT) - Ngày 23-8, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Thanh tra (Công an TP Cần Thơ) phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ và UBND xã An Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...
Nghị lực của Hiếu 
Lớn lên giữa biết bao khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng em Trương Hoàng Hiếu, khu vực Bình Trung, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, vẫn nỗ lực từng ngày bằng chính nghị lực và ước mơ của mình.
Nhiều mô hình thu hút hội viên, phụ nữ 
(CT) - Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình thiết thực, thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia.
Tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện hơn 120 công trình, phần việc vì cộng đồng 
(CT) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2-9), Đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận ở phường Long Tuyền.
Top