Những ngày tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
Bà Nguyễn Thị Cán (ngồi xe lăn) nghẹn ngào thắp nén nhang tại mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bắn
Tháng 7, trời lúc nắng như đổ lửa, lúc mưa rào nhưng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh lúc nào cũng tấp nập dòng người từ mọi miền đất nước về dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Hòa cùng dòng người về viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, chúng tôi bắt gặp nhiều hình ảnh rất cảm động. Đó là hình ảnh người phụ nữ ngoài 80 tuổi, tóc đã bạc, đang ngồi xe lăn được các con đưa đến thắp hương viếng chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Bắn.
Bà Nguyễn Thị Cán (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Bắn) bộc bạch: “Dù đi lại khó khăn nhưng lễ, tết, tôi đều kêu con cháu chở đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh thắp nén nhang cho chồng và đồng đội. Cả gia đình tôi đều tham gia cách mạng, trong đó có rất nhiều người hy sinh và được công nhận liệt sĩ. Riêng tôi cũng là thương binh nên cảm thấy mình rất may mắn khi còn sống sau chiến tranh, từ đó tôi luôn biết ơn những đồng đội đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc”.
Chúng tôi xúc động vô cùng khi được biết, có những gia đình năm nào cũng vượt bao quãng đường xa, hàng ngàn cây số đến với Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh chỉ mong thắp nén hương cho người thân, thành kính tri ân lên mộ các liệt sĩ. Và trong những ngày tháng 7 này, dòng người viếng thăm cứ nối dài bất tận.
Ông Trần Tuấn Thiện (Phó Trưởng Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh) chia sẻ: “Vào tháng 7, có nhiều người quê tận miền Trung, miền Bắc vẫn vào thắp nhang cho người thân. Những người không về được trong ngày, chúng tôi đều bố trí chỗ ngủ qua đêm. Tới đây, ai cũng có ý thức giữ im lặng khi đi lại, nói chuyện để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các liệt sĩ. Bình quân đến 27/7 có khoảng 7.000 lượt người đến viếng nghĩa trang gồm thân nhân, gia đình liệt sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, cựu chiến binh, học sinh,…”.
Hiện Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đang quản lý, chăm sóc hơn 3.700 mộ liệt sĩ. Việc thăm viếng, thắp nhang lên các phần mộ vào các dịp lễ tết đã trở thành thông lệ, nét đẹp truyền thống của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho nền hòa bình, độc lập dân tộc.
Bà Đoàn Thị Điệp (vợ liệt sĩ Trương Văn Đường) cảm thấy ấm lòng khi Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ngày càng được đầu tư khang trang, sạch đẹp
Bà Đoàn Thị Điệp (vợ liệt sĩ Trương Văn Đường) cho biết: “Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh ngày càng được cải tạo khang trang, các phần mộ được nhang khói đầy đủ. Cám ơn các cấp, các ngành đã luôn quan tâm, tri ân đối với những người đang nằm lại nơi đây”.
Chiến tranh đã lùi dần về quá khứ, những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại tưởng bụi thời gian đã phủ mờ theo năm tháng. Thế nhưng, khi đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, với hàng ngàn ngôi mộ trải dài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Họ là những chàng trai, cô gái mới mười tám, đôi mươi, chia tay gia đình, người thân lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong số đó có không ít người vĩnh viễn nằm lại nơi này. Chính sự hy sinh đó giúp thế hệ hôm nay càng thêm trân quý hòa bình và không ngừng phấn đấu lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.
Lê Ngọc