Những nghĩa cử cao đẹp giữa tâm dịch xứ Nghệ
Chung tay, đồng lòng chống dịch
Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Phía trước là Nhân dân” từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, hễ nơi nào xuất hiện dịch Covid-19 là bộ đội Hóa học Quân khu 4 kịp thời có mặt phun hóa chất khử khuẩn đẩy lùi dịch bệnh. Mặc cho những ngày qua trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thời tiết hết sức khắc nghiệt nhưng cán bô, chiến sĩ Hóa học Quân khu vẫn cần mẫn phun hóa chất khử khuẩn tất cả các khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Từ vùng dịch thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Nam Đàn, thành phố Vinh (Nghệ An) đến tâm dịch Hà Tĩnh, bộđội Hóa học Quân khu đều có mặt kịp thời giúp địa phương chống dịch.
![]() |
| Bộ đội Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu Quân khu 4 phun hóa chất khử khuẩn Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. (Ảnh Phùng Ngọc Thăng) |
Theo Đại tá Vương Đình Quang, Trưởng phòng Hóa học Bộ Tham mưu Quân khu, từ ngày 07/5 đến ngày 28/6/2021, BộTư lệnh Quân khu đã huy động 49 lượt xe đặc chủng với hơn 200 lượt, cán bộ, chiến sĩ Hóa học tiến hành phun hóa chất khử khuẩn hàng trăm héc ta diện tích bề mặt tại các tâm dịch hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Trong câu chuyện với Đại tá Vương Đình Quang, chúng tôi được biết, trong hai ngày 19 và 20/6/2021, để tiểu độc khử khuẩn địa bàn thành phố Vinh, lực lượng Hóa học Quân khu đã thay phiên nhau làm xuyên ngày, trắng đêm. Vậy nhưng, nhiều đồng chí vừa trở về từ tâm dịch, khi nghe tin đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ liền lên gặp chỉ huy xung phong tham gia.
Những ngày đợt dịch thứ 4 bùng phát, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, trên khắp các vùng quê Nghệ An, đâu đâu cũng dấy lên hoạt động “tiếp sức” vùng dịch. Tại huyện miền núi Thanh Chương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... sôi nổi triển khai mô hình “Nông sản sạch Thanh Chương - 0 đồng” với các sản phẩm như vừng lạc, nhút (mít non muối chua), cà pháo muối...; bà con ngư dân vùng biển thị xã Hoàng Mai, Nghi Lộc... với phong trào ủng hộ, chế biến cá khô, nước mắm gửi đồng bào vùng phong tỏa, cách ly. Tuổi trẻ huyện Diễn Châu, thành phố Vinh triển khai các mô hình “Gian hàng 0 đồng" “Shipper miễn phí”...
![]() |
| Đoàn Thanh niên huyện Thanh Chương, Nghệ An thực hiện mô hình “Nông sản sạch Thanh Chương - 0 đồng” hỗ trợ thực phẩm cho bà con vùng dịch thành phố Vinh. (Ảnh Phùng Ngọc Thăng) |
Chung tay cùng cộng đồng, những ngày qua, bà con huyện Nam Đàn hăng hái đóng góp thực phẩm, rau củ quả hỗ trợ đồng bào vùng phong tỏa, cách ly thành phố Vinh. Hình ảnh cụ Nguyễn Thị Năm (90 tuổi) ở xã Nam Xuân, tuy đã cao tuổi vẫn mang lạc, trứng đi ủng hộ người dân vùng cách ly khiến nhiều người cảm động. Hàng nghìn suất ăn miễn phí do các nhà hảo tâm gửi tới các khu cách ly, lực lượng chống dịch đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cùng các lực lượng trên tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh…
Từ ngày 27/4/2021 đến nay, không kể nắng mưa, ông Đinh Trọng Việt, Tổ trưởng Tổ liên gia số 9, Tổ phó tổ Covid cônhj đồng thôn Hòa Bình (xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đều đặn 2 lần mỗi ngày đi giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 21 hộ/85 nhân khẩu trong tổ.
Ông Việt cho biết: “Sau khi dịch bùng phát trở lại trong cả nước, chúng tôi đã kích hoạt lại nhiệm vụ của tổ Covid cộng đồng. Theo đó, các thành viên trong tổ đã “rà từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyển, hướng dẫn bà con khai báo y tế, siết chặt quản lý việc cách ly tại nhà cùng những giải pháp phòng chống dịch khác, nhất là việc rà soát người đi - đến địa bàn".
Theo ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập hàng nghìn tổ Covid cộng đồng. Tổ Covid cộng đồng hoạt động rất hiệu quả, là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chủ động phòng chống dịch Covid-19. Nhờ vậy, đến nay, tỉnh Hà Tĩnh từng bước kiểm soát được dịch bệnh lây lan và không có trường hợp trốn cách ly...
Những tấm gương vì cộng đồng
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Thái Bình hỗ trợ thịt lợn cho bà con xã Minh Châu, huyện Diễn Châu bị cách ly phòng, chống dịch Covid19. (Ảnh Phùng Ngọc Thăng) |
Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thái Bình ở xóm 1, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào “Toàn dân tham gia chống dịch”. Ngày 17/6/2021, sau khi trên địa bàn huyện Diễn Châu xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2, ông đã trực tiếp đến tìm hiểu những khó khăn, thiếu thốn của từng khu cách ly để có cách thức hỗ trợ phù hợp nhất. Ở đâu thiếu giường thì hỗ trợ giường xếp, thiếu tủ bảo ôn để bảo quản thực phẩm thì hỗ trợ tủ bảo ôn, thiếu quạt điện thì hỗ trợ quạt…, cùng với hàng trăm thùng nước, sữa, quần áo, nước sát khuẩn phòng, chống dịch. Khi các khu cách ly đã đi vào ổn định, ông lại vượt hàng trăm cây số từ Diễn Châu lên huyện miền núi Tân Kỳ mua hàng chục con lợn về làm sạch mang đến tận nơi hỗ trợ, giúp cải thiện bữa ăn cho cán bộ, nhân viên và nhân dân đang cách ly.
Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Hà Tĩnh, từ người già đến trẻ nhỏ, không phân biệt tôn giáo, vùng miền, đều một ý chí, một quyết tâm đồng lòng chống dịch Covid-9. Đó là những cụ ông, cụ bà, những em nhỏ mang tiền tiết kiệm của mình đóng góp cho quỹ phòng, chống dịch; những anh chị công nhân, những bác nông dân “của ít lòng nhiều” nhắn tin góp dăm ba chục nghìn hỗ trợ mua vắc xin…
Tiêu biểu tấm gương nhân viên lái xe cấp cứu của đội xe cấp cứu Thành Sen, anh Bùi Trọng Tân, ở thành phố Hà Tĩnh với những “chuyến xe 0 đồng” chở bệnh nhân đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ, ấm áp giữa mùa dịch. Dù vợ là F1 đang bị cách ly, hai con còn nhỏ nhưng đêm hôm, mưa bão, anh Tân vẫn cùng các anh em đồng nghiệp miệt mài trên những cung đường xa gần để chở người bệnh đi cấp cứu và chở bệnh nhân từ bệnh viện trở về nhà.
![]() |
| “Chuyến xe 0 đồng” của anh Bùi Trọng Tân, ở thành phố Hà Tĩnh chở bệnh nhân về gia đình. (Ảnh Phùng Ngọc Thăng) |
Anh Tân chia sẻ: “Ý thức được mình đi từ vùng dịch nên dù đường dài có đói, mệt, anh em chúng tôi cũng không dám dừng xe vào quán hàng bên đường để ăn. Thay vào đó, mọi người mang đồ ăn, nước uống sẵn trên xe ăn tạm cho qua bữa. Ngày cũng như đêm, thậm chí mưa bão, chúng tôi vẫn chạy xe giúp bà con, chỉ mong góp phần nhỏ công sức của mình cùng chính quyền chống dịch”.
Thành phố Vinh là địa phương đầu tiên của tỉnh Nghệ An xuất hiện ca bệnh Covid-19 vào đêm 13/6/2021. Là người đứng đầu cơ quan phòng, chống dịch bệnh của địa phương, bác sĩ Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh luôn lo lắng cho sức khỏe cộng đồng và gần như thức trắng suốt nhiều đêm ròng để lăn xả triển khai công tác tổ chức, thực hiện khoanh vùng, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra truy vết...
Đến ngày 24/6, bác sĩ Nguyễn Văn Long kiệt sức được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh điều trị, phải trợ thở ô xy, nói không rõ lời... Vậy nhưng, khi sức khỏe ổn định, bác sĩ Long tiếp tục tham gia chống dịch.
“Bác sĩ Nguyễn Văn Long chính là tấm gương tiêu biểu cho sự lăn xả, hy sinh vì sức khỏe cộng đồng; là hình ảnh mẫu mực của cán bộ tuyến đầu chống dịch. Ai cũng mong anh sớm hồi phục”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ông Dương Đình Chỉnh khẳng định.
Từ những mô hình thiết thực và nghĩa cử cao đẹp của CCB Nguyễn Thái Bình, anh Bùi Trọng Tân, bác sĩ Nguyễn Văn Long đã thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, chia sẻ yêu thương trong cộng đồng, nhân lên những tấm lòng thơm thảo, nhất định chúng ta sẽ đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19./.





