02/05/2026
x
+
aa
-

Những người mẹ thứ hai

Họ là những người bình thường nhưng có những hành động đẹp. Trong lúc có những mầm non bơ vơ, họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ tận tình như người thân trong gia đình.

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Hai cha con bé Phạm Thị Mỹ Liên chuyển về khu trọ tại khu phố Kim Định, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cách đây vài năm. Về Cần Giuộc nhưng hộ khẩu của Liên vẫn ở TP.HCM và em theo học tại quận 8.

Hàng ngày, cha đưa rước em đến trường. Cuộc sống tạm ổn và những tưởng sẽ bình yên cho đến khi cha Liên phát hiện mình bị bệnh gan. Số tiền tích lũy trong nhà dần “đội nón ra đi”. Căn nhà nhỏ 2 cha con đang ở cũng bán lại cho người khác. Cha con Liên phải đi ở thuê.

Bệnh tình cha trở nặng cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát, cô bé trở nên đơn độc vì người thân đều ở TP.HCM. Lúc đó, cô gái 14 tuổi và cha sống nhờ vào sự quan tâm của xóm giềng, đặc biệt là chị Hồ Thị Bích Vân.

Ở cạnh phòng trọ của Liên nên từ khi cha em trở bệnh, vợ chồng chị Vân hết lòng giúp đỡ. Khi việc đi lại còn thuận tiện, hàng tuần, vợ chồng chị lên TP.HCM mua thuốc về cho cha Liên uống, đứng ra vận động, kêu gọi hàng xóm và mạnh thường quân giúp đỡ.

Những lần cha Liên nhập viện, chị Vân cùng hàng xóm lại chung tay hỗ trợ, chăm sóc. Cha em ra đi giữa đại dịch, Liên được chị Vân và xóm giềng đùm bọc, cưu mang.

Chị Hồ Thị Bích Vân chia sẻ về hoàn cảnh bé Phạm Thị Mỹ Liên

Nhờ chị Vân kêu gọi giúp đỡ, Liên được chủ trọ hỗ trợ 2 năm tiền trọ, hàng xóm hỗ trợ tiền điện, nước mỗi tháng.

Hiện chị Vân giữ giúp em một khoản tiền do mạnh thường quân hỗ trợ. Chị nói chị xem Liên như con cháu của mình, thương hoàn cảnh của em kém may mắn nên chị thay em chu toàn việc gia đình vì Liên còn quá nhỏ. Vợ chồng chị Vân cũng là người chăm sóc cho cha Liên những giây phút cuối đời.

Bơ vơ giữa dòng đời nhưng Liên vẫn còn may mắn khi có những người hàng xóm như chị Vân. Thương đứa trẻ ngây thơ nên chị Vân lo cho Liên từng bữa cúng cơm cha, dạy em cách nấu ăn, đi chợ giúp em và “ngó chừng” trong khoảng thời gian em còn ở tại phòng trọ. Tình cảm đó chẳng khác nào người trong gia đình dành cho nhau.

Nhờ có sự giúp đỡ của chị Vân, bé Liên nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân (Ảnh: Trà Long)

Cố cho các em cái chữ

Trong lúc khó khăn, ai cũng mong sẽ có người giang tay giúp đỡ. Sự giúp đỡ đó có thể là “chiếc phao” cứu cả tương lai của một người, như trường hợp bé Nguyễn Hữu Phúc (học sinh Trường Tiểu học Long Thuận, huyện Thủ Thừa). Cha mẹ Phúc ly hôn từ khi em còn nhỏ và cả 2 đều có gia đình mới. Phúc sống cùng bà nội đã lớn tuổi và người cô mang bệnh bẩm sinh.

Vào lớp 1, Phúc phát hiện mắc bệnh, phải thay máu mỗi tuần. Sức khỏe em suy kiệt dần, cứ nghĩ sẽ không thể nào cầm cự được. May mắn thay, Phúc được nhóm Thiện nguyện (TN) Hoa Sen (TP.Tân An) hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật thành công, Phúc không còn phải thay máu mỗi tuần. Năm học này, Phúc vào lớp 3. Em cũng vừa nhận được bộ sách giáo khoa và đồng phục mới do nhóm TN Hoa Sen trao tặng.

Chị Huỳnh Thị Thu Hồng (giáo viên Trường Tiểu học Long Thuận) cho biết, năm học 2020 - 2021, nhóm TN Hoa Sen đã hỗ trợ tiền ăn trưa cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trong suốt học kỳ II. Điều đó giúp gia đình các em vơi bớt phần nào khó khăn. Năm học này, Phúc và các bạn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhóm.

Sách do nhóm Thiện nguyện Hoa Sen tặng vào đầu năm học mới, được trao tận tay học sinh Trường Tiểu học Long Thuận (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhóm TN Hoa Sen được thành lập cách đây vài năm. 1 năm trở lại đây, các thành viên cốt cán của nhóm quyết định dùng nguồn quỹ hỗ trợ lâu dài cho một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học tập, trong đó có 8 học sinh Trường Tiểu học Long Thuận và 2 học sinh Trường THPT Chuyên Long An.

Từ học kỳ II, năm học 2020 - 2021, nhóm hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho các bé tiểu học; đầu năm học mới, nhóm còn tặng sách và đồng phục. Riêng với 2 học sinh Trường THPT Chuyên Long An, trong năm học này, nhóm hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Việc hỗ trợ không giới hạn thời gian cũng như không kèm theo yêu cầu về học lực của các em bởi các thành viên hy vọng nhờ được học tập, các em sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trưởng nhóm TN Hoa Sen - Lê Thị Hoàng Yến cho biết: “Nhóm không đặt điều kiện gia đình các em phải có sổ hộ nghèo hay các em phải có học lực giỏi mới hỗ trợ vì chúng tôi chỉ đang cố gắng giúp các em có cho mình cái chữ”.

Chính vì phương châm đó của nhóm mà chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (giáo viên Trường THPT Chuyên Long An, thành viên nhóm TN Hoa Sen) đã thuyết phục các thành viên hỗ trợ 2 học sinh khó khăn đang theo học tại trường là Hoàng Anh và Quốc Dũng. Hoàng Anh là học sinh lớp Hóa. Mẹ em bị bệnh không đi lại được. Cha em là giáo viên, ki cóp tiền lương để nuôi 2 anh em Hoàng Anh và lo thuốc thang chạy chữa cho vợ.

Khi biết được hoàn cảnh của em, nhóm TN Hoa Sen đã quyết định hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, giúp em trang trải chi phí trong quá trình học tập. Khi cô Hạnh liên hệ với Hoàng Anh và ngỏ ý hỗ trợ em sinh hoạt phí hàng tháng, em vừa xúc động, vừa bất ngờ. Khi năm học mới bắt đầu, các em trở lại học trực tiếp thì nhóm sẽ tiếp tục hỗ trợ.

Cô Hạnh nói: “Tôi thấy việc hỗ trợ giống như chút tấm lòng nhằm san sẻ khó khăn, động viên các em học tập. Tôi thường dặn dò các em rằng, nếu sau này có cơ hội thì hãy giúp đỡ lại người khác”.

Trong lúc khó khăn, nhận được sự chăm lo từ những người không quen biết với cam kết hỗ trợ lâu dài giống như “chiếc phao cứu sinh” dành cho các em kém may mắn trong cuộc sống.

Họ không phải người thân, cha mẹ, nhưng lại dành cho các em sự quan tâm, chăm sóc như những người trong gia đình. Và đằng sau sự hỗ trợ đó là tình yêu thương, hy vọng, niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn cho những mầm xanh./.

Quế Lâm

Other news

Xả thải trực tiếp gây ô nhiễm kênh đường 930 
Tuyến kênh dọc theo đường 930, đoạn từ Trường THCS Thuận Hưng đến chợ Thuận Hưng, thuộc ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên (TP Cần Thơ), đang bị ô nhiễm nặng. Nước kênh đen ngòm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe...
Bộ Chính trị thống nhất tăng lương mức cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7
Phó cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội cho biết Đảng ủy Chính phủ báo cáo, Bộ Chính trị đã thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7.
Chủ động phương tiện, sẵn sàng phục vụ cao điểm đi lại dịp 30-4 và 1-5 
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 dự báo nhu cầu di chuyển tăng cao, đặc biệt đối với vận tải hành khách đường bộ. Với sự chủ động của các cơ quan quản lý, bến xe và đơn vị vận tải, hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn TP Cần Thơ kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu...
Ký kết hợp tác triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ em TP Cần Thơ 
(CT) - Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Cần Thơ ký kết hợp tác với Công ty TNHH Hệ thống giáo dục TES CLUB triển khai các hoạt động phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn TP Cần Thơ trong thời gian 2 năm (2026-2027).
Hội LHPN TP Cần Thơ phát động đợt thi đua cao điểm 
(CT) - Hội LHPN TP Cần Thơ phát động “Đợt thi đua cao điểm 30 ngày lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”.
Top