Niềm hạnh phúc từ căn nhà mới
Chị Thái Thị Giang nhận Mái ấm Công đoàn
Căn nhà nuôi bò cũ vỏn vẹn 16m2 vừa đủ chỗ ngủ, sinh hoạt chung cho vợ chồng chị và đứa con gái nhỏ. Căn nhà không đủ không gian để nấu ăn nên chị phải nấu nhờ bếp nhà mẹ. “Thời điểm đó, dù không gian sống chật chội, bất tiện nhưng vì chưa đủ tiền xây nhà nên vợ chồng tôi phải chấp nhận. Chúng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn, tích góp tiền xây nhà nhưng thật sự ước mơ ấy quá xa vời” - chị Giang nhớ lại.
Năm 2016, sau khi kết hôn, vợ chồng chị ra riêng sinh sống. Hoàn cảnh khó khăn nên anh chị ở tạm trong căn nhà nuôi bò bỏ trống của mẹ. Chị Giang kể: “Chồng tôi quê tỉnh Tiền Giang, cưới nhau xong, chúng tôi ở lại Đức Huệ lập nghiệp và phải đối mặt với nhiều khó khăn. Căn nhà nuôi bò đơn sơ, chật hẹp trở thành nơi che mưa, che nắng của gia đình tôi”. Mỗi ngày, chị Giang đi làm bằng xe đưa rước công nhân. Chồng chị thì thuê đất làm nông nghiệp, mùa trồng lúa, mùa trồng dưa.
Tổng thu nhập của anh chị chỉ đủ trang trải cuộc sống nên ước mơ về căn nhà mới vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Qua thời gian, căn nhà tạm của vợ chồng chị ngày càng xuống cấp. Mỗi mùa mưa đến, anh chị lại nơm nớp lo sợ vì mái nhà dột, cột nhà yếu. Nhất là giai đoạn chị mang thai lần 2 thì nỗi lo ấy nhân đôi. “Nhà bình thường 3 người đã chật, nay lại xuống cấp và chuẩn bị đón thêm thành viên mới thì gia đình tôi càng lo lắng hơn” - chị Giang trải lòng.
Trước hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, chị Giang được Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Long An tặng Mái ấm Công đoàn với kinh phí do Công ty TNHH ShillaBags International hỗ trợ. Sau khoảng 3 tháng thi công, căn nhà hoàn thành vào cuối năm 2021 trong niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình. Và niềm vui càng nhân đôi khi chị đón thành viên mới trong căn nhà còn thơm mùi gạch mới. “Khi Công đoàn xét tặng Mái ấm Công đoàn, tôi được mẹ cho đất để xây nhà. Mọi thứ đến như một giấc mơ. Đến tận ngày nhận nhà mới, tôi mới tin đó là sự thật. Hạnh phúc không nói nên lời, bởi cuối cùng gia đình 4 người chúng tôi đã có căn nhà riêng, không còn sống chật vật trong căn nhà nuôi bò chật hẹp nữa” - chị Giang xúc động nói.
Căn nhà mới với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, trong đó 1/2 số tiền là do Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Long An hỗ trợ. Số còn lại, vợ chồng chị Giang gom góp tiền dành dụm và mượn thêm người thân. Căn nhà mái tôn, tường gạch chưa được tô cùng nền tráng xi măng đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm, kỳ vọng của cả người trao lẫn người nhận.
Có được căn nhà mới, chị Giang và chồng không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi giông bão. Và giờ đây, anh chị đặt ra mục tiêu mới, đó là cố gắng làm việc, trả những phần nợ còn lại và cùng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chăm lo tốt cho các con./.
An Nhiên

