19/09/2024

TpHCM - 33 độ C

x
+
aa
-

Nỗi lòng của người chồng có vợ mắc bệnh lao kháng thuốc   

“Nhìn thấy vợ mệt mỏi, phải thở oxy hằng ngày, người gầy gò, héo hon mà tương lai thì... không thể biết trước, em không biết phải làm sao” - đó là lời tâm sự của anh Trương Minh Hậu khi nói về bệnh tình của vợ mình.
“Giờ đây, gánh nặng về thuốc thang chữa bệnh, về con cái cũng như tương lai phía trước khiến em suy sụp. Nhìn thấy vợ mệt mỏi, đau đớn, phải thở oxy hằng ngày, người gầy gò, héo hon mà tương lai thì... không thể biết trước, em không biết phải làm sao” - đó là lời tâm sự của anh Trương Minh Hậu (SN 1997) ngụ ấp 1, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ khi nói về bệnh tình của vợ mình là chị Phan Lan Anh (SN 1998).

Sức khỏe của chị Phan Lan Anh ngày càng yếu do căn bệnh lao kháng thuốc hoành hành

Anh Hậu và chị Lan Anh kết hôn được gần 7 năm, có với nhau 2 người con “đủ nếp, đủ tẻ”. Cuộc sống hôn nhân đang ngập tràn hạnh phúc với bao dự định ở tương lai thì chị Lan Anh không may mắc phải căn bệnh lao phổi, sức khỏe hiện đang yếu đi từng ngày.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hậu cho biết, trước đây anh làm nghề chở tôm mướn, vợ làm công nhân, cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng cũng tạm đủ trang trải, yên ấm. Sau một thời gian tích cóp và vay mượn thêm thì 2 vợ chồng cũng xây được một căn nhà kiên cố vào năm 2020. Vậy mà bất ngờ tai họa lại ập xuống gia đình anh.

Được biết, sau những cơn ho dai dẳng, tháng 4/2021 chị Lan Anh đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Long An, được chẩn đoán mắc bệnh lao phổi. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Lan Anh không thể đi thăm khám thường xuyên, chỉ có thể lãnh thuốc về nhà uống. Đến tháng 10/2021, chị Lan Anh đi tái khám tại Bệnh viện Đa khoa Long An thì được bác sĩ cho biết bệnh lao phổi của chị đã chuyển sang lao kháng thuốc. Từ đó đến nay, chị đã nhiều lần thăm, khám, nằm viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Đến đầu tháng 8/2022, chị được xuất viện về nhà nhưng đến giữa tháng 8/2022, bệnh tình của chị Lan Anh lại có dấu hiệu trở nặng, anh Hậu tiếp tục đưa chị đi nhập viện, hiện nay chị đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Phổi Long An.

Anh Hậu chia sẻ: “Chi phí nhiều lần nhập viện, thăm khám, đi lại của vợ chồng tôi đã vượt quá con số 100 triệu đồng, trong đó, phần lớn là tiền vay mượn của người thân, họ hàng mà tôi vẫn chưa có khả năng chi trả. Hai đứa con tôi hiện cũng bước vào giai đoạn nhập học nên áp lực kinh tế của gia đình rất lớn. Tạm thời, tôi vẫn cố gắng duy trì công việc chở tôm mướn, với số tiền công khoảng 250.000 đồng/ngày để trang trải tất cả chi phí trong gia đình”.

Anh Trương Minh Hậu và 2 đứa con thơ đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để có thể tiếp tục điều trị cho chị Phan Lan Anh

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh Hậu và chị Lan Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Trần Kim Liên cho biết: “Hoàn cảnh của 2 vợ chồng em Hậu và Lan Anh thực sự đang rất khó khăn. Hai vợ chồng không có đất sản xuất, chồng làm thuê còn vợ làm công nhân. Từ ngày em Lan Anh bị bệnh, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hy vọng cộng đồng xã hội và những tấm lòng hảo tâm gần xa sẽ giúp đỡ cho em Lan Anh trị bệnh, kéo dài thêm sự sống”.

“Nhìn vợ ngày càng gầy gò và mệt mỏi, tôi đau lòng lắm, tinh thần cũng suy sụp nhiều. Bây giờ tôi chỉ mong có tiền để tiếp tục chạy chữa cho vợ, để vợ được mau khỏi bệnh rồi 2 vợ chồng sẽ cùng nhau đi làm nuôi con và trả nợ” - anh Hậu bộc bạch.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin gửi về địa chỉ: Số 327, ấp 1, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ; liên lạc anh Trương Minh Hậu, điện thoại: 039.3555.327. Hội Chữ thập đỏ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ; liên lạc bà Trần Kim Liên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lạc Tấn, điện thoại: 035.2177.447. Hoặc số tài khoản 0581021744059, Ngân hàng ABbank, Phan Lan Anh./.

Bùi Tùng

Top