Nữ cán bộ Mặt trận tâm huyết, đa tài

Bà Đỗ Thị Thanh Hậu tham gia chương trình giao lưu tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH)
Tâm huyết trong công việc
Giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt nhân hậu và hay cười là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với bà Thanh Hậu. Công tác ở UBND xã Tân Tập từ năm 1998, bà trải qua nhiều vị trí như Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã. Từ năm 2008 đến nay, bà đảm nhận chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Tập.
Dù đảm nhận bất cứ nhiệm vụ nào, bà Thanh Hậu cũng tâm huyết, tận tụy, nhất là quan tâm, chăm lo cho người nghèo. Bà thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân nhằm kịp thời chia sẻ, động viên khi gặp khó khăn. Kể về kỷ niệm trong một lần đi cơ sở, bà Thanh Hậu nói: “Trên đường đi công tác, tôi thấy căn chòi lá dột nát nên ghé thăm. Qua tìm hiểu được biết, căn chòi vỏn vẹn 8m2 đó là nơi ở của ông Cao Việt Thành (ấp Tân Quý, xã Tân Tập). Vì hoàn cảnh khó khăn, ông xin ở nhờ chòi tôm của người dân, công việc bấp bênh. Sau khi khảo sát, tôi vận động xây nhà, đến nay, ông Thành thoát nghèo bền vững”.
Xã Tân Tập còn 227 hộ nghèo, 303 hộ cận nghèo. 9 tháng năm 2022, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp vận động xây mới 4 căn, sửa chữa 7 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa với số tiền 487 triệu đồng; vận động trao tặng 2.355 phần quà cho người dân với tổng trị giá trên 977 triệu đồng;... Theo bà Thanh Hậu, công tác vận động, hỗ trợ phải công khai, minh bạch, việc gì có lợi cho người nghèo thì cố gắng thực hiện; đồng thời, kêu gọi mọi người cùng chung tay. Cuối năm 2022, dự kiến đề nghị thoát 27 hộ nghèo.
Trong quá trình công tác, bà Thanh Hậu từng nhận Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cùng nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương. Năm 2021, bà vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Say mê sáng tác thơ
Không chỉ hết lòng với nhiệm vụ, bà Thanh Hậu còn say mê sáng tác thơ. Nhiều tác phẩm của bà được nhạc sĩ phổ nhạc. Tháng 5/2022, bà sáng tác bài thơ Theo gương Bác, vững lòng son và được nhạc sĩ Kiều Tấn Minh phổ nhạc. Vượt qua hàng trăm tác phẩm, Theo gương Bác, vững lòng son là 1 trong 9 tác phẩm viết về chủ đề ca ngợi Bác Hồ kính yêu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ca ngợi về người lính Bộ đội Cụ Hồ được Hội Âm nhạc TP.HCM xét hỗ trợ đầu tư sáng tạo năm 2022.
Đường chúng con đi có Bác soi chỉ lối
Việc chúng con làm có nhân dân dõi theo
Vâng lời Bác kính yêu, chúng con gắng công học tập
Thắp lên ngọn đèn hướng đến một ngày mai.
Đây là những câu thơ dạt dào cảm xúc, gây ấn tượng mạnh với nhạc sĩ Kiều Tấn Minh. Trả lời phỏng vấn trên chương trình Tạp chí Hương Sen của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH), nhạc sĩ Kiều Tấn Minh cho biết, tình cờ đọc bài thơ Theo gương Bác, vững lòng son trên Facebook của tác giả, ông cảm nhận lời thơ có ngôn từ rất hay, mang ý nghĩa sâu sắc nên mong muốn được phổ nhạc. Trùng hợp thời điểm đó, Hội Âm nhạc TP.HCM thông báo về việc xét hỗ trợ đầu tư sáng tạo năm 2022 với các chủ đề Thiếu nhi, Tuổi hồng và ca ngợi về Bác Hồ kính yêu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ca ngợi về người lính Bộ đội Cụ Hồ nên đưa tác phẩm dự thi.
Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời bài thơ, bà Thanh Hậu nói: “Cứ mỗi độ tháng 5, mỗi chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác và mong muốn bày tỏ tình cảm, sự tôn kính với Bác. Công tác tại UBND xã Tân Tập, tôi thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tôi tìm hiểu nhiều thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Bác nên có nhiều cảm xúc viết thơ. Tôi mất 30 phút để sáng tác bài thơ Theo gương Bác, vững lòng son”.
Đến nay, bà Thanh Hậu có trên 10 bài thơ được phổ nhạc như Tân Tập khúc ca xuân, Hát về MTTQ Việt Nam, Ngàn tia nắng hồng,... “Mỗi lần “đứa con tinh thần” ra đời và được mọi người đón nhận, tôi hạnh phúc lắm! Theo gương Bác, vững lòng son là tác phẩm đầu tiên của tôi được Hội Âm nhạc TP.HCM xét hỗ trợ đầu tư sáng tạo nên niềm vui được nhân lên rất nhiều. Ngày Ban Tổ chức gửi ca khúc về, nghe ca sĩ thể hiện mang lại cho tôi nhiều cảm xúc khó tả” - bà Thanh Hậu bộc bạch.
Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Thanh Hậu tiết lộ, bà sáng tác về Bác bằng tất cả tình cảm, sự trân quý. Hy vọng các tác phẩm được mọi người đón nhận, góp phần lan tỏa những giá trị nghệ thuật, nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống./.
Nguyễn Dung

