09/07/2025
x
+
aa
-

Nuôi dưỡng bản sắc dân tộc 

Ở những xã, phường có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ, mùa hè là dịp để học sinh dân tộc Khmer đến với lớp học chữ Khmer nơi cửa Phật. Khắp các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer

Ở những xã, phường có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ, mùa hè là dịp để học sinh dân tộc Khmer đến với lớp học chữ Khmer nơi cửa Phật. Khắp các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer rộn ràng tiếng đánh vần, tiếng đọc ê a của các em nhỏ.

Lớp học chữ Khmer tại điểm chùa Serey Kandal, phường Vĩnh Phước,  thu hút đông đảo học sinh.

Học chữ nơi cửa Phật

Mỗi buổi chiều mùa hè, không khí tại chùa Serey Kandal (phường Vĩnh Phước) trở nên rộn ràng hẳn. Giữa không gian yên bình, dưới mái chùa uy nghiêm, khoảng sân rộng vang vọng tiếng học sinh đọc chữ, tiếng giảng bài của sư thầy và cả tiếng cười giòn tan của các em nhỏ. Những dãy bàn ghế đơn sơ được xếp ngay ngắn trong các phòng học, mỗi em đều say sưa luyện chữ với niềm hứng khởi hiện rõ trên gương mặt.

Em Sơn Thị Ngọc Thúy, học sinh lớp 2, hồ hởi chia sẻ: “Mùa hè, con cùng các bạn trong xóm đến chùa học chữ Khmer, vui lắm! Ngoài được học đọc, viết, chúng con còn được nghe sư thầy giảng về đạo đức. Con rất thích học ở chùa!”. Còn em Thạch Minh Tài, đang theo học lớp 3 chữ Khmer, vui vẻ kể: “Từ lúc nghỉ hè đến giờ, ngày nào con cũng đến lớp đều đặn. Nhờ học ở đây, con đã biết thêm nhiều từ mới và còn kết thêm được nhiều bạn”.

Phụ huynh cũng bày tỏ niềm vui và sự yên tâm khi gửi con em đến lớp học trong chùa. Chị Sơn Thị Sà Rên - phụ huynh có con đang theo học tại chùa Serey Kandal, bộc bạch: “Tôi rất mừng khi thấy con thích thú đến học chữ Khmer mỗi ngày. Đây là dịp để con tiếp thu kiến thức về tiếng nói, chữ viết, phong tục truyền thống của dân tộc, đồng thời tránh được việc sa vào trò chơi điện tử hay các tệ nạn xã hội”.

Hè năm nay, chùa Serey Kandal đã tiếp nhận hơn 450 em học sinh theo học ở các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 4. Chùa chủ động bố trí phòng học, chia lớp theo lứa tuổi, sắp xếp thời gian học hợp lý và vận động các vị sư có chuyên môn đứng lớp giảng dạy. Đại đức Thạch Hồng, Trụ trì chùa Serey Kandal, cho biết: “Đây không chỉ là hoạt động giáo dục mà còn là cách gìn giữ tiếng nói, chữ viết là linh hồn của dân tộc Khmer. Với các em có hoàn cảnh khó khăn, chùa hỗ trợ đầy đủ sách vở, bút viết để các em yên tâm đến lớp”.

Lan tỏa tinh thần gìn giữ tiếng dân tộc

Phong trào mở lớp dạy chữ Khmer lan tỏa mạnh mẽ khắp các chùa như chùa Chhung Thum (xã Lai Hòa), chùa Sala Pôthi Serey Sakor, chùa Serey Kro Săng (phường Vĩnh Châu)... Mỗi ngôi chùa thu hút từ 50 đến 400 học sinh và tăng sinh theo học các lớp từ lớp 1 đến lớp 3 và cả lớp Pali sơ cấp. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của cộng đồng trong việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ và văn hóa Khmer.

Thượng tọa Thạch Phết, trụ trì chùa Sala Pôthi Serey Sakor, cho biết: “Mỗi dịp hè, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer lại tổ chức các lớp học chữ Khmer hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện cho con em phật tử đến học. Hoạt động này đã được duy trì hàng chục năm qua như truyền thống tốt đẹp. Học chữ Khmer không chỉ giúp các em biết đọc, viết chữ Khmer mà còn để hiểu phong tục tập quán, đạo lý làm người theo lời Phật dạy”.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhiệt huyết của các vị sư trụ trì, các lớp học hè tại chùa không ngừng được duy trì và phát triển. Đây cũng là “mái trường mùa hè” lý tưởng cho các em ở vùng quê có đông đồng bào dân tộc Khmer. Những lớp học ấy, dù đơn sơ, giản dị, nhưng là nơi thắp sáng tri thức, khơi dậy ý thức giữ gìn tiếng nói dân tộc và lan tỏa tình yêu văn hóa Khmer trong trái tim từng em nhỏ. Đó là hành trình lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa, góp phần vun đắp một thế hệ người Khmer trẻ.

Bài, ảnh: THẠCH PÍCH

Other news

Dốc lòng cùng địa phương xây dựng cầu đường 
Ông Trần Thanh Lâm, sinh năm 1970, ngụ khu vực 7, phường An Bình, làm nghề xây dựng đã hơn 30 năm. Cũng từng ấy năm, ông cùng các anh em trong đội xây dựng của mình xây cầu, sửa đường,
Nuôi dưỡng bản sắc dân tộc 
Ở những xã, phường có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn TP Cần Thơ, mùa hè là dịp để học sinh dân tộc Khmer đến với lớp học chữ Khmer nơi cửa Phật. Khắp các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer
2 bé trai chết đuối thương tâm ở hồ Ea Kar
2 anh em họ tắm hồ Ea Kar (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) vào chiều 7/7 và bị chết đuối. Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể 2 bé dưới lòng hồ, cách vị trí tắm khoảng 100m.
Thời tiết ngày 08/7: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, Lai Châu có nguy cơ lũ quét
Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; trong khi đó khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 30 mm.
Lý thú vè ở Cần Thơ 
Vè là loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, thể hiện tâm tư, tình cảm, phản ánh đời sống xã hội của cư dân địa phương. Ở địa bàn TP Cần Thơ, các bài vè thế sự rất phong phú về đề tài
Top