Ông cháu cùng tốt nghiệp
Cụ Chao Muhe, giảng viên đại học nghỉ hưu, quyết tâm trở lại con đường học vấn cách đây 6 năm khi cháu ngoại Zhao Shuangzhan chuẩn bị thi đại học. “Nó chẳng chăm chỉ chút nào. Do đó, để làm gương, tôi bảo sẽ cùng vào đại học với nó”, Chao kể lại.
Dù mỗi ngày phải dậy sớm từ 5 giờ sáng để đón xe buýt đến trường nhưng cụ không bao giờ bỏ học. Không chỉ vậy, cụ còn thường xuyên học đến 2-3 giờ sáng để theo kịp các bạn trẻ. Và mặc dù lớn hơn bạn học 70 tuổi nhưng ông không hề cảm thấy lạc lõng, thậm chí còn nói rằng: “Chúng ta là bạn tốt của nhau”. Chen Dezhi, giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của cụ Chao cho rằng khát khao kiến thức của ông lão là nguồn cảm hứng học tập của các sinh viên khác. Cụ sinh viên 96 tuổi này vừa tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học tại Đại học Nam Trung (Đài Loan), còn cháu trai, 32 tuổi, thì tốt nghiệp Đại học Chung Hua (ảnh).
T.TR (Theo Ananova)

