05/09/2026
x
+
aa
-

Ông Hứa Đức sống neo đơn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng 

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép mình bên con đường nhỏ ở ấp Bưng Lức, xã Trần Đề, TP Cần Thơ, với mái tôn hoen rỉ, từng mảng vữa bong tróc. Trong căn nhà ấy chỉ có mỗi ông Hứa Đức (75 tuổi) ngày ngày một mình lầm lũi, không ai chăm sóc.

Đồn Biên phòng Trung Bình đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho ông Hứa Đức. 

Đã nhiều năm nay, ông Hứa Đức lặng lẽ sống những tháng ngày không người thân bên cạnh. Những người con của ông vì gánh nặng mưu sinh cũng lần lượt rời quê và bặt vô âm tín. Ông Đức chia sẻ: "Trước đây, vợ chồng tôi nhặt ve chai, dựa vào nhau sống qua ngày. Cách nay vài năm, vợ tôi chèo xuồng đi vớt chai nhựa trên sông, không may bị đuối nước qua đời. Bà ấy là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi, nhưng nay cũng đã rời bỏ, để tôi đơn độc".

Mỗi sáng, người dân địa phương vẫn quen thuộc với hình ảnh cụ già lưng còng, tay chống gậy, vai mang chiếc bao tải nhặt từng vỏ chai nhựa, từng lon bia, từng mảnh phế liệu người khác vứt bỏ. Do sức khỏe nên đi nhặt ve chai 1 ngày, ông phải nghỉ vài ngày mới lấy lại sức để tiếp tục mưu sinh. Những ngày mưa gió, khi căn bệnh tuổi già hành hạ khiến đôi chân đau nhức, ông không thể bước ra khỏi cửa…

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Hứa Đức, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ quyết định nhận phụng dưỡng suốt đời. Theo Đại úy Nguyễn Huỳnh Việt Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Bình, từ năm 2020, đều đặn mỗi tháng, những người lính đến thăm, trao tận tay ông 10kg gạo cùng các nhu yếu phẩm: dầu ăn, nước mắm, mì tôm… Sự sẻ chia của Đồn Biên phòng Trung Bình cũng chỉ phần nào giúp ông vượt qua những khó khăn trước mắt. Nguồn lực của đơn vị còn nhiều hạn chế, trong khi hoàn cảnh của ông Đức vẫn hết sức ngặt nghèo.

Tuổi cao, bệnh tật, sức khỏe ngày một suy giảm nên việc mưu sinh bằng việc nhặt ve chai cũng trở nên quá sức với ông Đức. Mong rằng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm và những tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay giúp đỡ để ông Hứa Đức không còn phải lặng lẽ chống chọi với tuổi già trong căn nhà trống vắng.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Other news

Khánh thành cầu Hạnh Phúc 9 
(CT) - Ủy ban MTTQVN xã Trung Hưng phối hợp Xã đoàn Trung Hưng vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Hạnh Phúc 9 (cầu ngọn Ba Gừa cũ). Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh...
Các đồn biên phòng tổ chức “Gian hàng 0 đồng” 
(CT) - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 31-8, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”...
Những câu chuyện nghị lực phía sau cánh cửa giảng đường 
Tập 10 của chương trình “Hành trình Tiên phong - Ươm mầm xanh” đồng hành cùng Nguyễn Thị Như Ý và Trần Minh Được, 2 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
Trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ gia đình chính sách 
(CT) - UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ vừa phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức Lễ trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
Ước mơ tiếp tục đến trường của cô bé mồ côi 
Trong căn nhà nhỏ nằm ở khu vực Trà Vôn, phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ), em Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 2014, học sinh Trường THCS Vĩnh Phước 2) nương tựa ông bà ngoại nghèo khó. Mong ước lớn nhất của Hiền là được tiếp tục cắp sách đến trường để có tương lai tươi sáng hơn.
Top