24/08/2026
x
+
aa
-

Phá vỡ định kiến, chinh phục thành công

Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng đi xin việc, anh Huỳnh Tấn Đạt không được sự chào đón từ các nhà tuyển dụng...
Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng đi xin việc, anh Huỳnh Tấn Đạt (SN 1992, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) không được sự chào đón từ các nhà tuyển dụng. Vượt qua mọi khó khăn, định kiến, chàng trai 9X giờ là giám đốc của một công ty chuyên về xây dựng, tư vấn thiết kế.

Như bao sinh viên khác, năm 2014, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, anh Đạt chuẩn bị hồ sơ để xin việc trong niềm háo hức, phấn khởi. Chàng sinh viên mới ra trường chuẩn bị cho mình một hành trình mới, thú vị. Thế nhưng, bao niềm hy vọng của anh bị dập tắt bởi không được sự chào đón của các nhà tuyển dụng. Không vào công ty làm việc, anh chấp nhận làm nhiều việc từ phụ hồ, đóng thạch cao, sửa máy tính,... để mưu sinh. Bám trụ theo các công trình xây dựng, anh tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm thực tế.

Anh Huỳnh Tấn Đạt hiện là giám đốc của một công ty chuyên về xây dựng, tư vấn thiết kế

Năm 2017, chàng trai trẻ quyết định kết thúc chuỗi ngày "làm công ăn lương" bằng ngả rẽ làm thầu xây dựng. Gắn bó với ngành Xây dựng nhiều năm, tích lũy cho bản thân kha khá kinh nghiệm, cộng với những kiến thức đã học được ở trường, anh Đạt tự nhủ “chẳng thể làm công mãi”. Thầu xây dựng là công việc rất áp lực, phải kiếm được công trình; biết cách cân bằng nguồn tài chính; xây dựng đội ngũ thợ lành nghề, tận tâm, đặc biệt là phải hoàn thành công việc đúng tiến độ và làm hài lòng khách hàng. Sau nhiều năm làm xây dựng, anh nhận thêm công việc tư vấn thiết kế các công trình. Năm 2020, anh thành lập công ty chuyên về xây dựng, tư vấn thiết kế.

Kể về việc tư vấn thiết kế, anh Đạt nhận định: “Đây là công việc “làm dâu trăm họ”. Để cho ra đời một bản vẽ hoàn chỉnh, tôi sẽ gặp khách hàng để tìm hiểu về sở thích cũng như những yêu cầu của họ về công trình. Từ đó, tôi sẽ tư vấn cho khách những kiểu dáng phù hợp với sở thích và nguồn kinh phí dự trù. Tiếp theo, tôi tiến hành phối bản nháp gửi khách hàng xem và chỉnh sửa. Đến khi khách hàng đã đồng ý thì tôi sẽ hoàn thiện mẫu thiết kế”.

Một trong các công trình anh Đạt thực hiện

Được biết, đối với những mẫu nhà đơn giản, anh mất khoảng 3 ngày để hoàn thiện thiết kế. Theo anh Đạt, ngoài những kiến thức chuyên môn và biết sử dụng các phần mềm chuyên dụng về thiết kế, công việc này đòi hỏi người làm sự nhẫn nại, điềm tĩnh vì phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Cũng như nhiều ngành nghề khác, năm 2021, ngành Xây dựng lâm vào tình trạng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhớ lại thời điểm dịch bệnh bùng phát, anh Đạt cho biết: “Mọi thứ "đóng băng", công trình nhận từ tháng 02/2021 đang thi công phải tạm ngưng. Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng định kỳ mỗi tháng tôi đều chuyển kinh phí hỗ trợ phần nào cho anh em trong đội. Đến khi dịch bệnh được đẩy lùi thì nhiều nguyên, vật liệu bị hư hỏng, mất trộm. Công trình phải đến cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thì mới hoàn thành và bàn giao”.

Nhắc đến niềm vui trong công việc, anh Đạt khẳng định, điều đó được tạo nên từ chính nụ cười và sự hài lòng của khách mỗi khi bàn giao công trình. Bên cạnh đó, niềm vui còn đến từ việc xây dựng được "thương hiệu", uy tín đối với khách hàng, giúp công ty nhận thêm nhiều công trình mới, góp phần tăng thu nhập cho bản thân và những đồng nghiệp đã sát cánh cùng anh trong công việc.

Trò chuyện cùng anh Đạt, chúng tôi nhận ra rằng, hành trình mưu sinh chưa bao giờ dễ dàng và chẳng có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng. Mỗi người phải có ý chí, quyết tâm và đủ dũng cảm, kiên trì thì mới gặt hái được “quả ngọt”./.

Nguyễn Dung

Other news

Những câu chuyện nghị lực phía sau cánh cửa giảng đường 
Tập 10 của chương trình “Hành trình Tiên phong - Ươm mầm xanh” đồng hành cùng Nguyễn Thị Như Ý và Trần Minh Được, 2 sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
Trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ gia đình chính sách 
(CT) - UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ vừa phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức Lễ trao 3 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
Ước mơ tiếp tục đến trường của cô bé mồ côi 
Trong căn nhà nhỏ nằm ở khu vực Trà Vôn, phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ), em Phạm Thị Thu Hiền (sinh năm 2014, học sinh Trường THCS Vĩnh Phước 2) nương tựa ông bà ngoại nghèo khó. Mong ước lớn nhất của Hiền là được tiếp tục cắp sách đến trường để có tương lai tươi sáng hơn.
Quân khu 9 tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 
(CT) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Lập Đức gieo yêu thương 
Không phải người thân, cũng chẳng phải ruột thịt, nhưng bằng trái tim nhân ái, anh Trịnh Lập Đức, sinh năm 1992, ngụ phường Sóc Trăng, đã kết nối hàng ngàn tấm lòng hảo tâm, mang lại hy vọng cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Top