Phát huy truyền thống văn hóa trong đại dịch
Chuyện kể từ một bếp ăn
5 giờ, bếp ăn nghĩa tình (ấp 2, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) sáng đèn. Người vo gạo, người lặt rau, nấu 500 suất cơm để kịp khoảng 9 giờ có người đến lấy. Cơm buổi sáng giao xong, các chị em “bắt tay” nấu cho buổi chiều. Ngày chỉ kết thúc sau khi phần cơm cuối cùng được mang đi, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, trước 18 giờ ai về nhà nấy.

Mỗi ngày, bếp ăn nghĩa tình cung cấp khoảng 1.000 suất ăn cho các khu phong tỏa, chốt phòng dịch, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành (Trong ảnh: Thành viên bếp ăn giao cơm trên địa bàn xã Phước Tân Hưng)
Từ đầu tháng 7/2021, bếp ăn chính thức vận hành nhưng chỉ nấu hơn 100 suất cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành vì các bếp ăn khác tạm hoãn trong mùa dịch. Thương bệnh nhân còn đang điều trị nội trú giữa mùa dịch nên bếp ăn nghĩa tình bắt đầu đỏ lửa. Sau đó, bếp nấu khoảng 1.000 suất ăn/ngày cho các khu phong tỏa, chốt phòng dịch, người gặp khó khăn trong mùa dịch.
Anh Nguyễn Văn Lộc - người khởi xướng bếp ăn nghĩa tình, thông tin, mặc dù chính quyền địa phương và mạnh thường quân rất quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn nhưng Chỉ thị 16/CT-TTg kéo dài, nhiều hộ là công nhân, người làm thuê, ở trọ lâm vào cảnh túng quẫn dài ngày. Anh muốn duy trì bếp ăn để mọi người được yên tâm ở nhà chống dịch. Mong cho dịch sớm được kiểm soát, cuộc sống trở lại bình thường. Anh chia sẻ: “Nhìn thấy cảnh ngặt nghèo của người khác, tôi thấy mình còn may mắn. Tôi sẽ ráng vận động kinh phí duy trì bếp tới khi nào còn có thể”.

Mùa dịch này, anh Nguyễn Văn Lộc tập trung thời gian, công sức vào việc vận động kinh phí, thực phẩm cho bếp ăn
Anh Lộc là một thanh niên tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Mùa dịch này, anh tập trung thời gian, công sức vào việc vận động kinh phí, thực phẩm cho bếp ăn.
Bà Hồ Thị Gấm - mẹ của anh Lộc, dù tuổi cao nhưng ngày nào cũng có mặt cùng mọi người lặt rau, sơ chế thực phẩm. Gia đình chính là những người đầu tiên ủng hộ việc làm của anh Lộc, động lực giúp anh tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Trong khi anh Lộc duy trì hoạt động của bếp ăn thì cha anh cùng chính quyền tham gia chống dịch. Cả nhà anh, mỗi người một cách, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Mỗi người một tay, chờ ngày hết dịch
Truyền thống “tương thân, tương ái”, đoàn kết, yêu thương nhau là nét đẹp lâu đời của người Việt. Khi xã hội cần, quê hương lên tiếng, sẽ có nhiều người hồi đáp bằng những hành động đẹp và ý nghĩa. Mỗi cá nhân, tập thể, tùy vào hoàn cảnh, khả năng của mình mà có những cách đóng góp khác nhau cho công cuộc chống dịch chung của tỉnh nhà.
Tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, khi Chỉ thị 16 được siết chặt thì có một cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tuần lễ khám và phát thuốc điều trị miễn phí. Người dân có nhu cầu khám hoặc mua thuốc đều được miễn phí hoàn toàn.
Giám đốc Phòng khám Đa khoa Medic Phú Khang - Dương Thị Ngọc Thu cho biết: “Trong những ngày giãn cách, nhiều người bị mất thu nhập, vì vậy, chúng tôi thực hiện tuần lễ khám và phát thuốc miễn phí như một cách chia sẻ khó khăn với người lao động”.
Trong khi đó, ở huyện Cần Giuộc, có một cá nhân sẵn sàng cho mượn 2 khách sạn của gia đình làm nơi cách ly tập trung không thu phí. Toàn bộ cơ sở vật chất của 2 khách sạn trên đều giao lại cho chính quyền địa phương quản lý đến khi nào hết dịch.

Từ khi nhận làm người đi chợ hộ cho người dân ấp 4, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, hầu như ngày nào thầy Hồ Văn Kín cũng nghe mấy chục cuộc điện thoại đặt hàng từ người dân trong ấp
Không đóng góp bằng kinh tế, nhiều người xung phong góp sức vào công cuộc chống dịch tại địa phương. Từ khi nhận làm người đi chợ hộ cho người dân ấp 4, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, hầu như ngày nào thầy Hồ Văn Kín cũng nghe mấy chục cuộc điện thoại đặt hàng như vậy. Thầy cẩn thận hướng dẫn mọi người kết bạn Zalo, ghi rõ những nhu yếu phẩm cần mua gửi qua cho thầy. Các đơn hàng sẽ được chuyển đến cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn xã.
Sau đó, thầy Kín đến cửa hàng nhận từng đơn, thanh toán bằng tiền cá nhân, mang về tận nhà cho người cần, nhận thanh toán và không tính thêm bất kỳ khoản phí nào. Theo quy định, người đi chợ hộ sẽ mua hộ thực phẩm mỗi tuần 2 lần.
Tuy vậy, trong những trường hợp cấp thiết hoặc mua thuốc chữa bệnh, dù không phải ngày mua hộ, thầy Kín vẫn vui vẻ báo cáo cơ quan chức năng và ra ngoài giúp mọi người. Được biết, nhà thầy có con nhỏ và cha mẹ đã lớn tuổi nhưng thầy vẫn xung phong đi chợ hộ để mọi người yên tâm ở nhà phòng dịch.
Thầy Kín chia sẻ: “Tôi là giáo viên THPT, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, tôi được tiêm ngừa đầy đủ vắc-xin phòng Covid-19. Vì vậy, tôi thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ mọi người, nhất là thời điểm địa phương còn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”.
Giữ vững niềm tin
| Chúng ta kêu gọi mỗi người dân, tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có vật góp vật, người có sức góp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của cả dân tộc - điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn, thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng”. Lời kêu gọi toàn dân hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/3/2021 |
Ngày 19/3/2021, Thủ tướng Chính phủ có lời kêu gọi người dân chung sức, chung lòng đẩy lùi đại dịch. Lời kêu gọi đó đã được hồi đáp bằng những hành động cụ thể của mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp.
Thời gian này, tỉnh đang ráo riết triển khai các chiến dịch test tầm soát cộng đồng, tiêm vắc-xin, truy vết. Trong những đội hình ra quân đó, có rất nhiều tình nguyện viên tham gia chống dịch. Họ có thể là sinh viên, giáo viên, thậm chí là người cao tuổi, tùy theo sức khỏe, chuyên môn mà hỗ trợ các công việc khác nhau.
Như trường hợp em Lê Hữu Lộc (xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành), sau khi tham gia đội hình tình nguyện của tỉnh về tiếp tục đăng ký tham gia tình nguyện tại địa phương. Lộc được phân công vào đội hỗ trợ lấy mẫu test cùng Trung tâm Y tế huyện.
Lộc có mặt suốt trong những đợt lấy mẫu xét nghiệm tại các kho thanh long, tầm soát cộng đồng,... Dẫu biết công việc vất vả và tiềm ẩn nguy cơ nhưng chàng sinh viên trẻ vẫn không hề e ngại.
Lộc chia sẻ: “Trong đội hình tình nguyện, có người được tiêm vắc-xin rồi, có người chưa. Chúng tôi luôn chú ý trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, thực hiện đúng “5K” để tự bảo vệ mình. Tôi muốn góp một chút công sức cho việc chống dịch của tỉnh nhà”.

Trong những đội hình ra quân test nhanh, truy vết, tiêm ngừa,… có rất nhiều người là tình nguyện viên tham gia chống dịch
Dẫu biết hành trình chống dịch còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng mỗi cá nhân, người dân đều tin tưởng vào chính quyền, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Điều này được minh chứng bằng những bó rau, con cá mà người dân gửi tặng các chốt phòng dịch ở khắp các địa phương, bằng hình ảnh phố phường vắng vẻ trong những ngày giãn cách.
Dù biết kinh tế bị ảnh hưởng, nhiều điều bất tiện trong quá trình chấp hành các quy định phòng dịch của Chính phủ nhưng mỗi người dân đều vì sức khỏe bản thân, vì sự tin tưởng vào chính quyền mà nỗ lực. Đó chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ ngàn xưa, đã được gìn giữ, phát huy trong suốt những tháng năm dựng nước và giữ nước, sự đồng lòng làm theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác được truyền lại đến nay./.
| Tôi cùng gia đình từ tỉnh Đồng Tháp đến huyện Bến Lức làm công nhân. Một tháng nay, gia đình bị mất việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Những ngày qua, tôi không chỉ nhắc nhở các thành viên trong gia đình và anh em cùng khu trọ chấp hành tốt “5K” để bảo vệ sức khỏe mình và mọi người. Ai cũng sợ, chấp hành nghiêm. Biết là giãn cách thì cuộc sống vất vả, thiếu thốn nhưng chúng tôi ráng để chờ ngày hết dịch. Khu trọ đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 rồi, chúng tôi mong cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường”. Anh Nguyễn Tuấn Em (ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) Gia đình tôi sống bằng nghề làm thanh long thuê. Từ khi dịch bùng phát đến nay, sản xuất thanh long khó khăn nên tôi cũng nhàn rỗi. Mỗi ngày, tôi đến nấu ăn cho bếp ăn nghĩa tình gần nhà. Giãn cách xã hội, thấy ai cũng khó nên giúp được người khác thì giúp; phải chịu khó chấp hành nghiêm thì mới mong hết dịch”. Chị Lê Thị Hồng Nhung (ấp 2, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành) |
Quế Lâm

