Quán thanh xuân tháng 9
Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h40 Chủ nhật, ngày 13/9/2020 trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời: Ông Mai Liêm Trực - Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông; NSƯT Minh Vượng; Nhà báo Ngô Bá Lục; Nhà báo Phạm Thị Thục - Báo Sài Gòn Giải Phóng; NSND Minh Hoà; Gia đình chiến sỹ, bộ đội Trường Sa…
Thông qua những câu chuyện, kỷ niệm của các khách mời và khán giả, Quán thanh xuân tháng 9 sẽ cho thấy sự phát triển của ngành viễn thông song hành với sự phát triển của đất nước, giúp con người gần lại với nhau, đồng thời nhắc nhở chúng ta về giá trị lớn nhất của sự kết nối: Kết nối tình người.
![]() |
| Chương trình có sự tham gia của một số khách mời là nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng. (Ảnh: TT) |
Thời chưa có điện thoại, muốn nói chuyện với nhau phải gặp mặt, muốn gọi điện thoại phải hẹn trước. Bởi thế mới có chuyện, nghệ sĩ Minh Vượng và Minh Hoà đạp xe từ Lò Đúc xuống Mai Dịch để gọi bạn diễn, lên đến nơi thì mất show vì muộn giờ. Hoặc là ở các vùng quê, thường có một cán bộ bưu cục làm nhiệm vụ đưa thư và nhận đánh điện đi các nơi. Hay là muốn gọi điện phải ra Bưu điện xếp hàng mỏi chân, nói chuyện riêng mà cả xóm nghe thấy… Cho đến thập kỷ 80, trước thời đổi mới, dịp Tết, tất cả các bốt điện thoại đều kín người, cả gia đình từ đồng bằng sông Cửu Long lên TP.HCM để gọi điện liên tỉnh, vừa nói được câu "Má à” là cả nhà bật khóc...
Khi điện thoại bàn xuất hiện ở thập niên 90 lúc đầu chỉ ưu tiên lắp cho các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế và cán bộ từ cấp Cục, Vụ, Viện... trở lên. Với người dân, rất ít gia đình được lắp đặt. Ở các tỉnh, thành phố, thị xã còn hiếm hơn nữa. Trên cả nước, bình quân là 300 người dân mới có 1 thuê bao điện thoại. Khi điện thoại bàn vẫn còn là hiếm hoi, đã có rất nhiều những câu chuyện xung quanh chiếc điện thoại được các khách mời bật mí.
Từ điện thoại bàn, phát triển hơn có điện thoại “cục gạch”, rồi các thế hệ điện thoại di động thông minh khác đã giúp kết nối thông tin nhanh và thuận tiện hơn nhiều. Nhưng xung quanh sự ra đời của điện thoại thông minh là những câu chuyện dở khóc dở cười về cước phí các cuộc gọi cũng như giá thành mỗi chiếc điện thoại bằng nhiều tháng lương của công chức….. Đặc biệt điện thoại di động không chỉ là một phương tiện liên lạc, nó còn là “bà mối” kết nối tình yêu. Đến với Quán thanh xuân tháng 9, khán giả sẽ được cùng trò chuyện với cặp vợ chồng nguyên là chiến sĩ đảo Trường Sa với hành trình hơn 300 ngày yêu nhau qua điện thoại…
Đến với Chương trình Quán thanh xuân tháng 9 khán giả còn được thưởng thức những ca khúc: Lời của gió (Sáng tác: Duy Thái), Ơi cuộc sống mến thương (Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện), Chờ phone của anh (Nhạc Christian Gaubert; lời Việt: Khúc Lan), Nơi đảo xa (Sáng tác: Thế Song), Quê hương tuổi thơ tôi (Sáng tác: Từ Huy)… qua sự thể thiện của các ca sĩ: Đông Hùng, Bảo Trâm, Tạ Quang Thắng, Tùng Dương, Thái Thùy Linh, nhà báo Ngô Bá Lục../.


