11/03/2026
x
+
aa
-

Sẻ chia giọt máu hồng, trao đời sự sống

Với những tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, dù câu chuyện “bén duyên” với hiến máu có khác nhau nhưng đều chung tinh thần chia sẻ, mong muốn cứu người.
Với những tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), dù câu chuyện “bén duyên” với hiến máu có khác nhau nhưng đều chung tinh thần chia sẻ, mong muốn cứu người. Họ tâm niệm mỗi giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại.

57 lần hiến máu tình nguyện

Anh Lê Phương Bình (42 tuổi, công tác tại Phòng Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế, Công ty Điện lực Long An) đã có 57 lần tham gia HMTN. Nhớ lại lần đầu tham gia HMTN, anh Bình kể: “Đó là năm 2003, tôi tham gia hiến máu trong một hoạt động của Đoàn Thanh niên ở trường. Khi ấy, tôi tham gia với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đến khi biết được những giọt máu của mình có thể giúp đỡ người bệnh, tôi mới thật sự thấu hiểu ý nghĩa của việc làm này. Cảm giác hồi hộp ban đầu không còn, tôi cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng mình đã góp phần mang lại sự sống cho ai đó”.

Anh Lê Phương Bình (Phòng Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế, Công ty Điện lực Long An) đã 57 lần tham gia hiến máu

57 lần hiến máu là 57 cơ hội, hy vọng mang lại sự sống cho ai đó được trao đi. “Mỗi lần hiến máu xong, cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, tôi đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Đó không đơn thuần là một tờ giấy mà còn ghi nhận một nghĩa cử cao đẹp" - anh Bình bày tỏ.

Không chỉ bản thân tích cực tham gia hiến máu cứu người, anh Bình còn vận động người thân cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Chị ruột của anh Bình đã tham gia hiến máu 10 lần. Em ruột của anh hiến máu được 5 lần. Vợ anh Bình cũng 3 lần HMTN và sẵn sàng hiến máu khi có bệnh nhân cần.

Ngoài HMTN, anh Bình còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương như hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tham gia các chương trình thiện nguyện và vận động người thân, bạn bè chung tay vì cộng đồng. Bởi anh tâm niệm rằng, được góp một phần nhỏ bé để lan tỏa yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh chính là niềm vui để cuộc sống thêm ý nghĩa.

Hơn 20 năm hăng hái tham gia và vận động HMTN, năm 2024, anh Bình vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình HMTN “Hành trình đỏ”. Đây chính là động lực để anh tiếp tục tham gia hoạt động ý nghĩa này trong tương lai.

Cho đi là còn mãi

Trách nhiệm, tâm huyết trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên (TN), xung kích đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là HMTN, Phó Bí thư Thành Đoàn Tân An - Nguyễn Tây Giang sẵn sàng hiến máu ít nhất 1-2 lần/năm. Bắt đầu tham gia HMTN từ năm 2009, tính đến nay, anh Giang có 35 lần HMTN.

Phó Bí thư Thành Đoàn Tân An - Nguyễn Tây Giang trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện

Chia sẻ lý do tham gia HMTN, anh Giang bộc bạch: “HMTN là nghĩa cử cao đẹp góp phần giúp những người bệnh đang cần máu. Mỗi giọt máu cho đi là một tia hy vọng được trao gửi. Làm công tác Đoàn, tôi nghĩ mình càng phải nêu gương cho đoàn viên, TN. Xuất phát từ suy nghĩ đó, mỗi khi có phong trào HMTN, tôi đều sẵn sàng tham gia. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc khi biết rằng mình có thể góp phần cứu sống ai đó. Hơn nữa, khi tham gia hiến máu, tôi còn được kiểm tra cân nặng, đo huyết áp và phát hiện bệnh từ kết quả xét nghiệm máu”.

Với sự năng nổ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Giang còn tích cực vận động người thân và bạn bè tham gia. Để đoàn viên, TN hăng hái tham gia HMTN, anh Giang tuyên truyền về ý nghĩa của HMTN. Nhờ đó, nhiều bạn trẻ sẵn sàng tham gia hiến máu định kỳ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hiến máu hàng năm.

Phó Bí thư Thành Đoàn Tân An - Nguyễn Tây Giang tham gia và vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện

Khi được hỏi về dự định sẽ hiến máu bao nhiêu lần, anh Giang cười và chia sẻ: “Tôi luôn sẵn sàng cho máu khi người bệnh cần. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những giọt máu của mình đã giúp ích cho người bệnh nên tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa”.

Trong hành trình tham gia HMTN, anh Lê Phương Bình và anh Nguyễn Tây Giang góp phần lan tỏa ý nghĩa, giá trị nhân văn cao đẹp của nghĩa cử này. Qua đó, chung tay cùng ngành Y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, hy vọng sống cho nhiều người bệnh./.

H.Hương - Thu Thảo

Other news

Khẩn trương triển khai xây dựng 1.000 căn nhà hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn 
(CT) - Công an TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở trên địa bàn thành phố từ nguồn vận động của đơn vị.
Hội đồng hương TP Cần Thơ tặng 150 phần quà tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng 
(CTO) - Chiều 15-2, Hội đồng hương TP Cần Thơ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 150 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trao 100 phần quà Tết đến hộ nghèo, hộ khó khăn tại xã Phú Tâm 
(CTO) - 100 phần quà Tết của ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội được trao đến hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Tâm (TP Cần Thơ).
Tặng quà tết trẻ em mồ côi 
(CTO) - Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ trao 100 phần quà Tết cho các trẻ mồ côi đang được chăm sóc tại trung tâm, trẻ mồ côi chùa Bửu Trì, lớp học tình thương khu vực 3 Sông Hậu, Câu lạc bộ trẻ em đường phố.
Chuyến xe nhân ái đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết 
(CTO) - Sáng 13-2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp) tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ, diễn ra chương trình “Chuyến xe nhân ái” đưa bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết, xuân Bính Ngọ năm 2026.
Top