05/03/2026
x
+
aa
-

(ĐCSVN) - Dù khuyết tật, đối mặt với tự ti, mặc cảm nhưng có những cô gái đã vượt lên khó khăn để gặt hái được thành công cho bản thân, động viên, giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ...

Vượt lên mặc cảm để giúp nhiều người hơn

Bị khuyết tật vận động bẩm sinh, Kiều Thị Ngọc lớn lên trong mặc cảm. “Ra ngoài thì mọi người nhìn rồi bàn tán đằng sau, họ còn bắt chước kiểu đi của mình. Đi học thì tôi cảm thấy không tự tin, giờ ra chơi, tôi không dám ra vì sợ bạn chê cười”, Ngọc nhớ lại. 

Đối mặt với biết bao gian khó, bước ngoặt đến với cô gái sinh năm 1986 khi năm 2017, tham gia Hội Người khuyết tật huyện Duy Tiên (nay là thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam. “Được hòa nhập vào cộng đồng với những hoàn cảnh kém may mắn như mình, tôi không còn mặc cảm nữa, tự tin tiếp cận với các hoạt động của Hội”, Ngọc nói.

 Kiều Thị Ngọc (áo xanh) trao xe lăn cho gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn 

Đồng cảm với những khó khăn của người khuyết tật, năm 2018, Kiều Thị Ngọc tham gia vào dự án DHF (Đan Mạch) tập huấn cho người khuyết tật với mong muốn xóa bỏ mặc cảm mà bản thân đã từng trải qua. Năm 2019, khi tham gia Ban chấp hành Hội Người khuyết tật của huyện và làm Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật, Ngọc đã chủ động xây dựng dự án DHF, vận động 60 hội viên tham gia vào Hội, nâng cao nhận thức để người cùng cảnh nắm được về những điều luật cũng như chính sách cho người khuyết tật; quan trọng hơn là để người khuyết tật cùng động viên nhau, tạo sân chơi kết nối với nhau.

Không dừng lại ở đó, năm 2020, Ngọc đã cùng với một số hội viên tiến hành khảo sát về thực trạng trợ cấp rồi xây dựng dự án vận động chính sách cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật cho hội viên. Trong năm, 256 giấy xác nhận đã được cấp để người khuyết tật tiện sử dụng.

Năm 2021, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng cô gái giàu nghị lực vẫn nỗ lực vận động thành lập Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật. “Quá trình vận động bước đầu cũng rất khó khăn bởi nhiều thanh niên vẫn rụt rè, mặc cảm. Nhưng bên cạnh động viên, tôi đã cùng các bạn hội viên nhất là những bạn có các mô hình sản xuất-kinh doanh bước đầu thành công để hỗ trợ hội viên mới. Kết nối với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Nam, tôi đã xin được 10 chiếc xe lăn cho các bạn”, Ngọc chia sẻ. Từ sự nhiệt tình, năng nổ, Ngọc được các thành viên tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Hà Nam. 

Đi lại khó khăn là thế nhưng Ngọc còn tham gia vào hội caritacs Hà Nội vận động các nhà hảo tâm từ đó, tặng được 70 xe lăn (trị giá 250 triệu đồng) và các nhu yếu phẩm cho 50 người khuyết tật và các cụ già, trẻ mồ côi. Cô cũng dành thời gian đi khảo sát nhu cầu vay vốn, tìm các công việc phù hợp cho thanh niên khuyết tật, quan tâm trao đổi với các bạn thanh niên có các mô hình chăn nuôi, các cơ sở kinh doanh để hỗ trợ cho những bạn chưa có việc.

"Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và có nhiều các hoạt động cho Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của tôi để không phụ sự tín nhiệm của các hội viên cũng như sự ghi nhận từ các cấp Hội, chính quyền", Ngọc chia sẻ.

Hài lòng với những gì mình đang có

Cùng tuổi với Ngọc và cũng gặp khó khăn trong đi lại do di chứng của cơn sốt ngày còn bé nhưng cô gái quê Thái Bình Bùi Thị Mến đã nỗ lực để tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. 2 năm sau, năm 2011, Mến hoàn thành khóa học để có trong tay tấm bằng Thạc sỹ của Học viện Tài chính.

 Bùi Thị Mến (ngoài cùng bên trái) đại diện Công ty trao cặp nhẫn cưới cho vợ chồng thanh niên khuyết tật 

"Khi 6, 7 tuổi, lúc ấy chúng bạn vẫn vô tư, hồn nhiên thì tôi đã nhận thức được sự khác biệt của mình. Tuy vậy, tôi luôn nghĩ, cố gắng học thật tốt để bố mẹ vui, không được để bố mẹ buồn. Những năm tháng đi học cứ thế trôi qua, tôi luôn thể hiện mình là người có thể làm được mọi việc. Trong tôi luôn có suy nghĩ các bạn làm được, mình cũng làm được nên khi vào cấp 2, nhà xa hơn, phải đi xe đạp thì tôi tập xe đạp để đi học. Thi vào cấp 3, bố bảo để bố đưa đi thi nhưng tôi đã từ chối. Có lẽ chính sự khác biệt của tôi đã làm cho con người tôi trở lên mạnh mẽ đến vậy", Mến bày tỏ. 

Chính vì sự tự lập sẵn có, Mến cho biết, để trang trải cho việc học thạc sỹ, cô đã xin làm kế toán bán hàng của một Công ty Vàng bạc đá quý. Nhưng chỉ sau hơn 1 năm, nhờ nhanh nhẹn, tiếp thu công việc tốt, Mến đã được cất nhắc lên làm quản lý. "Công ty tôi làm 99% là người khuyết tật, sức khỏe có nhiều người còn yếu hơn tôi. Khi đó tôi thầm nghĩ, còn nhiều người vất vả hơn mình nhiều nên tôi luôn suy nghĩ tích cực, không thấy buồn khi mình không có được vẻ bề ngoài bình thường nữa", Mến chia sẻ.

Bù lại, cô gái ấy như có thêm động lực để giúp đỡ nhiều người đồng cảnh hơn. "Tôi đã hỗ trợ các anh chị em người khuyết tật trong công ty nâng cao trình độ để được tăng lương thông qua các cuộc sát hạch, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, các chuyến dã ngoại để khích lệ sự tự tin nơi họ. Trên cương vị là quản lý, tôi tham gia tuyển dụng các bạn thanh niên khuyết tật có khả năng phù hợp với nhu cầu của công ty rồi tham gia dự án mở lớp dạy nghề chế tác vàng bạc cho các bạn thanh niên dưới sự hỗ trợ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, tham gia dự án Thriive của Hoa Kỳ về dạy nghề cho thanh niên khuyết tật có một nghề để có công việc làm ổn định. Thật mừng khi thông qua dự án, nhiều vợ chồng khuyết tật được nhận một cặp nhẫn cưới để trao nhau trong ngày trọng đại". 

Giờ đây, dù bận bịu với hai con nhỏ và đã có được tổ ấm giữa Thủ đô, nhưng cô gái giàu nghị lực này vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của Ban thanh niên, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội và mới đây là Dự án về nâng cao nhận thức về Luật bảo vệ môi trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật tại quận Hoàng Mai. Đây là dự án được Bộ Tư pháp phê duyệt, do Liên Minh Châu Âu tài trợ.

"Với tôi, dù là người khuyết tật hay không khuyết tật thì cái quan trọng nhất vẫn là tự tin, hài lòng với những gì mình đang có, biết chia sẻ, biết cảm thông, biết cho đi để nhận lại. Như vậy, cuộc sống của mỗi người mới thực sự ý nghĩ", Mến tự nhủ.

Kiều Thị Ngọc và Bùi Thị Mến là 2 trong số 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu sẽ được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức vào ngày 13/12 tới tại Hà Nội.

Minh Châu

Other news

Hồn hậu văn hóa chợ đêm bên kênh xáng Xà No 
Chợ đêm nằm bên dòng kênh xáng Xà No là điểm đến quen thuộc của người dân Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Từ ý tưởng một nơi mua sắm, ăn uống bình dân của địa phương, chợ đêm Vị Tân nay đã trở thành điểm đến ấn tượng.
LĐLĐ thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 
(CTO) - Đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Phan Huỳnh Mai, đoàn viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In Hậu Giang...
Chăm lo tốt đời sống nhân dân 
​Mặt trận các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ đã phát huy sức mạnh của cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội 
(CT) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị chăm lo tốt đời sống nhân dân.
Tuổi trẻ UBND TP Cần Thơ đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong Tháng Thanh niên năm 2026 
(CT) - Đoàn Thanh niên UBND TP Cần Thơ vừa khởi động “Tháng Thanh niên” năm 2026.
Top