24/05/2026
x
+
aa
-

Tâm huyết với công tác xã hội

Sau khi về hưu năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh Vân vẫn luôn tâm niệm 'còn sức khỏe thì còn cống hiến'. Bằng những việc làm cụ thể,...
Sau khi về hưu năm 2015, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1960, ngụ phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An) vẫn luôn tâm niệm "còn sức khỏe thì còn cống hiến". Bằng những việc làm cụ thể, nhiều năm qua, bà đã dần hiện thực tâm niệm đó, được nhiều người tin yêu, quý mến.

“Còn sức khỏe là bà còn tiếp tục làm công tác xã hội” - Nguyễn Thị Thanh Vân (bên phải)

Trước đây, bà Vân công tác ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Sau khi về hưu, bà “bén duyên” với công tác xã hội khi đảm nhận chức vụ Giám đốc Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân - Tập đoàn Lộc Trời. Từ đó, bà rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây chăm lo cuộc sống người dân khó khăn.

Năm 2021, bà Vân kết nối Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân - Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ các tỉnh miền Tây như Long An, Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre,... mỗi đơn vị 10 tấn gạo và 100 triệu đồng. Đặc biệt, bà Vân thực hiện nhiều chương trình, hoạt động từ thiện chăm lo công tác an sinh xã hội tại quê hương Long An.

Bà Vân tâm sự, bà sinh ra trong gia đình nghèo lại đông anh em. Xác định chỉ có con đường học vấn là thoát khỏi cái nghèo, bà quyết tâm học tập để thay đổi số phận. Trải qua tuổi thơ cơ cực, bà rất đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, những trẻ em nghèo hiếu học.

Với tấm lòng thiện nguyện và tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, nhiều năm qua, bà vận động mạnh thường quân, bạn bè trao tặng học bổng, dụng cụ học tập,... cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường; tặng nhà tình thương, gạo, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bếp ăn nghĩa tình,… trị giá hàng tỉ đồng.

“Tôi rất vui khi góp phần hỗ trợ được nhiều học sinh nghèo tiếp tục đi học, giúp các cháu thực hiện ước mơ của mình. Hiện nhiều cháu trưởng thành, có nghề nghiệp, thu nhập ổn định đã quay lại giúp đỡ những học sinh nghèo như mình trước đây” - bà Vân chia sẻ.

Với bà Vân, Long An là nơi nuôi bà lớn lên và trưởng thành, do đó phải có trách nhiệm, cùng chia sẻ đắng cay, ngọt bùi với người kém may mắn. Do đó, dù công tác ở đâu, sống nơi nào, bà vẫn dốc lòng chăm lo người dân quê hương mình. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, không ngại khó, bà tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở Long An; vận động bạn bè, mạnh thường quân khoảng 1 tỉ đồng hỗ trợ vật tư y tế, lương thực, thực phẩm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

“Từ ngày tham gia công tác xã hội, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhìn thấy nụ cười của những em nhỏ, những hoàn cảnh nghèo khó khi nhận được những món quà, niềm vui của tôi lại được nhân lên gấp nhiều lần. Nụ cười của người dân chính là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày” - bà Vân nói.

Ngoài công việc, trách nhiệm với xã hội, trở về nhà, bà là người phụ nữ đảm đang của gia đình. Đối với bà Vân, bữa cơm gia đình rất quan trọng. Bà thổ lộ, các thành viên trong gia đình mỗi người ở một nơi nên bữa cơm gia đình rất bình thường đối với những gia đình khác nhưng với gia đình bà là một điều quý giá. Vì thế, bà rất trân trọng. Gia đình chỉ sum họp những ngày lễ, tết, do đó, bà thường tự tay chăm sóc, chuẩn bị những món ăn cho các thành viên nhằm vun đắp thêm tình cảm gia đình.

Với những cống hiến của mình, năm 2021, bà được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tỉnh đoàn khen thưởng vì có thành tích đóng góp trong công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân địa phương./.

Trà Long

Top