Tết ấm no vùng ven biển Cần Thơ
Những ngày cuối năm, không khí đón Tết ở xã ven biển TP Cần Thơ lại thêm rộn ràng, ai nấy cũng nhiều niềm vui, hy vọng năm mới thêm no ấm.

Cảng cá Trần Đề tấp nập hải sản, kết thúc năm cũ bội thu.
Xuân rộn ràng
Xã Trần Đề có 12km bờ biển, tiếp giáp 2 cửa biển là Trần Đề và Mỹ Thanh. Cư dân ven biển sống dựa vào nghề đánh bắt hải sản. Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, nhiều gia đình đã mở rộng sang các ngành nghề truyền thống gắn với biển như làm nước mắm, chế biến hải sản khô, đan lưới… Chính sự đa dạng sinh kế này đã giúp đời sống bà con ngày càng ổn định.
Chị Nguyễn Thị Bích Châu, chủ cơ sở sản xuất khô Đăng Châu, ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề, chia sẻ: “Nhà tôi có tàu khai thác hải sản nên cá, mực, tôm sau khi đánh bắt được sơ chế, phơi nắng rồi đóng gói cẩn thận. Nhờ áp dụng quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Gia đình tôi duy trì ngành nghề truyền thống này đã nhiều năm, vừa kinh doanh vừa bảo tồn giá trị lâu đời của cha ông để lại trong khai thác hải sản”.
Bên cạnh cơ sở sản xuất, chế biến khô, những ngày cận Tết, không khí mua bán tại các cửa hàng kinh doanh hải sản ở xã này cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Các tiểu thương đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, tăng lượng dự trữ nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Theo chị Lâm Nguyệt Thanh, một tiểu thương kinh doanh khô ở ấp Cảng, sức mua trong những ngày cận Tết tăng khoảng 20% so với ngày thường. Nhiều khách hàng không chỉ mua lẻ mà còn đặt mua số lượng lớn để biếu tặng hoặc gửi cho người thân ở xa, góp phần làm cho thị trường khô Trần Đề thêm sôi động.
Trên các kệ trưng bày, chị Thanh sắp xếp gọn gàng, bắt mắt những mặt hàng chủ lực như khô mực, tôm khô, khô cá lóc, khô cá chỉ vàng… để thuận tiện cho khách lựa chọn. Mỗi loại khô đều được phân loại rõ ràng theo kích cỡ, chất lượng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, từ mua dùng trong gia đình đến làm quà biếu ngày Tết.
Tết đầm ấm
Là địa phương ven biển giáp ranh với tỉnh Cà Mau, xã Lai Hòa (TP Cần Thơ) cũng tập trung công tác chăm lo để hộ nghèo, cận nghèo đón Tết đủ đầy.
Điển hình là địa phương đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố bàn giao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ bức xúc về nhà ở trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Bà Thạch Thị Nhanh, ấp Xung Thum A, một trong những hộ mới được bàn giao nhà, chia sẻ: “Tôi được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà, ngoài ra người thân còn đóng góp thêm cho ngôi nhà khang trang hơn. Năm nay đón Tết trong nhà mới, tôi vui lắm, giờ cần cù làm ăn nữa là cuộc sống ổn rồi”.
Ngoài 3 căn nhà đã bàn giao, địa phương đang tiến hành khảo sát 20 hộ bức xúc về nhà ở để tiếp tục vận động hỗ trợ xây dựng.
Theo ông Thạch Phước Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lai Hòa, năm 2026 địa bàn xã còn 53 hộ nghèo và 642 hộ cận nghèo. Nhiều gia đình ngư dân thiếu vốn sản xuất, tàu thuyền nhỏ, phương tiện đánh bắt thô sơ, thu nhập bấp bênh theo con nước. Có hộ cả năm chỉ trông chờ vào việc khai thác hải sản gần bờ mới đủ trang trải sinh hoạt và lo cho con cái học hành. Vì thế, mỗi dịp Tết đến, sự chung tay chăm lo của chính quyền, lực lượng chức năng và các tổ chức xã hội trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp bà con vững tin hơn trước thềm năm mới.
“Đến thời điểm này, công tác chăm lo Tết đã hoàn tất. Hộ nghèo, cận nghèo ngoài quà được hưởng từ ngân sách, Ủy ban MTTQVN xã còn vận động các công ty, doanh nghiệp tặng thêm nhu yếu phẩm cần thiết để dùng trong những ngày Tết”, ông Thạch Phước Tài thông tin thêm.
Tết ở các xã ven biển yên bình như con tàu đang nghỉ ngơi nơi bến cảng. Bởi mùa xuân năm nay không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế biển gắn với an sinh xã hội, để mỗi mùa Tết đến, niềm vui lại được nhân lên trọn vẹn.
Bài, ảnh: SONG LÊ

