30/04/2026
x
+
aa
-

Tết của người nghèo

Năm hết, Tết đến là lúc con người mở lòng với mọi người và với chính mình, gạt bỏ những khó khăn, những điều không vui trong cuộc sống, hướng đến những gì tốt đẹp nhất. Và, hơn ai hết, đối với người nghèo, họ rất cần sự mở lòng, chung tay giúp sức của cộng đồng.
Năm hết, Tết đến là lúc con người mở lòng với mọi người và với chính mình, gạt bỏ những khó khăn, những điều không vui trong cuộc sống, hướng đến những gì tốt đẹp nhất. Và, hơn ai hết, đối với người nghèo, họ rất cần sự mở lòng, chung tay giúp sức của cộng đồng.

 

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà, sinh năm 1980, ngụ ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, một trong những hộ nghèo của xã Bình Phú. Tết năm nay, gia đình chị Ngà sẽ có một cái Tết vui tươi và đầm ấm hơn bao giờ hết, bởi gia đình chị vừa được UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long xem xét hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết.

Gia đình chị Ngà có 04 thành viên, anh Nguyễn Văn Trung - chồng chị Ngà làm nghề phụ hồ, anh chị có 02 đứa con đang tuổi ăn học, bản thân chị Ngà sức khỏe kém, không có khả năng lao động, nhà không có đất sản xuất, chi phí hàng ngày của gia đình phải nhờ vào nguồn thu nhập bấp bênh từ nghề phụ hồ của anh Trung.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cũ chật chội, xiêu vẹo, xuống cấp, chị Ngà không giấu được xúc động: “Gia đình tôi sống trong điều kiện khó khăn như vậy đã hơn 05 năm nay rồi. Nhà nghèo, chạy ăn từng bữa còn không đủ, làm gì có dư để cất nhà mới khang trang, sạch đẹp như người ta. Nghề phụ hồ của anh Trung cũng bấp bênh lắm, có khi làm  02 tháng, nghỉ 02, 03 tháng, những lúc có việc làm, với mức thu nhập từ 150.000 - 170.000 đồng/ngày, chúng tôi phải chi tiêu chắt chiu lắm mới tạm đủ, còn không thì thiếu hụt triền miên”.

Tặng quà gia đình chính sách tại ấp Tân Định, xã Đại Phước, huyện Càng Long nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019.

Có lẽ, chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được sâu sắc cái tạm gọi là “nỗi thống khổ” của mình. Ví như anh Trung chồng chị Ngà, 06 - 07 năm trời, ban ngày thì anh cất công đi làm hồ, xây nhà mới khang trang sạch đẹp cho người ta, tối lại trở về căn nhà chật chội, rách bươn của mình, hỏi ai không chạnh lòng. “Tôi cũng ước ao mình có được căn nhà kiên cố để ở, nhưng lực bất tòng tâm, tiền tôi làm ra mỗi ngày phải lo cho vợ, cho con, đâu dư giả để xây nhà mới, tuy là vậy, nhưng tôi và các thành viên trong gia đình chưa bao giờ nguôi hy vọng, vẫn luôn ước ao, vẫn luôn mong mỏi một ngày sẽ có được căn nhà kiên cố để ở” - Anh Trung bộc bạch.

Và rồi, mong ước của anh chị cũng đã trở thành hiện thực, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện năm 2019, UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long đã hỗ trợ gia đình anh chị 25 triệu đồng để cất nhà mới. Trong niềm vui khó tả, chị Ngà xúc động nói: “Từ khi hay tin gia đình mình được Đảng, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để cất nhà mới, tôi mừng không ngủ được, cứ thao thức mãi, gia đình tôi được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, bà con lối xóm quanh đây ai cũng tấm tắc, mừng cho vợ chồng tôi, tôi nghĩ nếu không có Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ, chắc suốt đời này vợ chồng tôi cũng không có được căn nhà mới để ở, đây là niềm vui rất lớn của bản thân tôi và các thành viên trong gia đình, Tết này 04 thành viên trong gia đình sẽ đón xuân trong ngôi nhà mới”.

Người ta nói, nghèo cũng có nhiều “kiểu nghèo”, nhưng có lẽ, khắc khoải nhất vẫn là kiểu nghèo bền vững, nghĩa là người ta đã hết cách để thoát nghèo, đó là những trường hợp mất sức lao động, không tư liệu sản xuất, không có người thân nương tựa… Ông Phạm Quốc Tuấn, ngụ Khóm 2, Phường 8, thành phố Trà Vinh là một trong những hộ nghèo theo kiểu ấy. Năm nay ông Tuấn đã 80 tuổi, tuy có nhiều con, song, các con của ông người thì đi làm ăn xa, người thì có gia đình riêng tư, không có điều kiện ở chung, nên ông đành ở một mình trong ngôi nhà lá chật chội đã 12 năm kể từ khi vợ ông qua đời. Không làm ra tiền, nên ông Tuấn không dám chi tiêu gì nhiều, khi con cháu về thăm mỗi người cho một ít ông để dành xài. Ông nói với chúng tôi, mỗi năm khi Tết đến, ông được Nhà nước tặng mấy suất quà, thường là gạo, các nhu yếu phẩm, có khi là tiền mặt từ 300.000 - 500.000 đồng.

Người ta thường nói, với những người có điều kiện, có hay không có 300.000 đồng, 500.000 đồng không quan trọng, nhưng với người nghèo, có 300.000 đồng, 500.000 đồng là có Tết, với số tiền ấy, ông Tuấn sẽ có thêm chục ký gạo, chai nước mắm, dầu ăn, túi trà thơm, ít bánh ngọt… có lẽ, với ông như thế là quá đủ đầy. “Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm nên cuộc sống của tôi ngày thêm sung túc, ngoài việc ngày lễ, ngày Tết được Đảng, Nhà nước cho quà, mới đây, xét thấy hoàn cảnh neo đơn của tôi, Đảng, Nhà nước xem xét hỗ trợ cho tôi 25 triệu đồng để cất nhà Đại đoàn kết, tôi vui mừng lắm, không có sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, thì không biết đến bao giờ tôi mới có được căn nhà mới để ở”. Căn nhà của ông Tuấn được xây dựng và bàn giao cách đây hơn tháng. Chưa đến Tết, nhưng trong ngôi nhà của ông đã tràn đầy không khí của ngày Tết. Bà con lối xóm, con cháu của ông Tuấn vui mừng vì từ nay ông Tuấn có cuộc sống tốt hơn. Ông Tuấn bảo: “Hàng ngày, sắp nhỏ cứ thay phiên nhau đến lau chùi, dọn dẹp, thấy con cháu xúm xích, quây quần làm cho cuộc sống tôi ngày thêm vui. Tết này, tôi đã có điều kiện đón bạn trà trong ngôi nhà khang trang, đầy ấm cúng”.

Năm 2019, UBMTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ xây mới 544 căn nhà Đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Hướng tới, chúng tôi cùng với tỉnh và các địa phương thực hiện tốt cuộc vận động an sinh xã hội (bằng nhiều chương trình, nhiều kênh, nhiều chiều, nhiều phía), nhằm tăng thêm nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ tốt hơn, nhiều hơn cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội… Đặc biệt là chỉ đạo quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, nguồn quỹ và hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, hướng đến mục tiêu chung là góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, XDNTM, đô thị văn minh. Trong thời điểm này, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng với UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chọn xây dựng để triển khai 15 dự án giảm nghèo cho các xã, các huyện còn tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 10%), mỗi dự án từ 300 triệu trở lên, thời gian là 03 năm cho mượn không tính lợi nhuận, sau đó thu hồi vốn chuyển sang hỗ trợ nơi khác. Về hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo neo đơn, chúng tôi hỗ trợ cho khoảng 625 hộ nghèo, người già neo đơn từ 70 tuổi trở lên với hình thức hỗ trợ cho đến hết đời, đảm bảo sao cho số tiền hưởng từ bảo trợ xã hội cùng với hỗ trợ của MTTQ phải trên 700.00 đồng/tháng. Có thể nói, bằng những phương pháp, cách làm như vậy, chúng tôi khẳng định và tin tưởng hệ thống MTTQ các cấp ngày càng được củng cố, nâng lên, việc tập trung các chương trình, nội dung hỗ trợ cho người nghèo ngày càng có hiệu quả. Như vậy, MTTQ mới xứng đáng là điểm tựa của đồng bào, của nhân dân, ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò đại diện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài, ảnh: NGUYỆT GIAO

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top