Tết dọc đường biên
Còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngành Y tế và lực lượng chức năng tại một số tỉnh, thành đang nỗ lực dập dịch, mong muốn mang đến cái tết bình yên cho người dân. Từ biên giới, các CBCS bộ đội BP cũng đang từng phút, từng giờ canh giữ đường biên, cột mốc, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, phòng dịch Covid-19 tấn công từ bên ngoài.
Những luống hoa nhiều màu sắc, những giàn bầu, mướp, rau xanh mọc lên trên mảnh đất khô cằn miền biên giới
Chúng tôi về biên giới những ngày giáp tết, Thiếu tá Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên Đồn BP Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa), cho biết: “Tết năm nay CBCS sẽ đón tết tại chốt, đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Chỉ huy đơn vị chú trọng công tác tư tưởng, động viên các CBCS đón tết xa nhà vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. CBCS lập bàn thờ Tổ quốc tại chốt, bày biện quà tết.
Hoa tươi được trồng, bày trước chốt. Bên cạnh đường biên giới quốc gia nắng gắt và vắng vẻ, chậu vạn thọ nở bung hoa mang đến sắc, hương xuân. Trung úy Nguyễn Mạnh Toàn - cán bộ BP được tăng cường từ Bến Tre lên hỗ trợ chống dịch ở Long An, chia sẻ: “Là bộ đội BP, chúng tôi xác định đặt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao lên hàng đầu. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ và cả bây giờ, tôi luôn động viên gia đình an tâm tư tưởng. Tôi và đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở đây, chúng tôi xác định trực gác 24/24 giờ, vui xuân không quên nhiệm vụ”.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa đầu tư một số chốt bán kiên cố cho cán bộ, chiến sĩ phòng dịch tại biên giới
Sự lạc quan, tinh thần trách nhiệm của CBCS BP được thể hiện bằng chính hành động của các anh. Ngoài giờ trực gác, các anh phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội đi đến đâu phủ màu xanh đến đó. Những luống hoa nhiều màu sắc, những giàn bầu, mướp, rau xanh mọc lên trên mảnh đất khô cằn miền biên giới. Dù điều kiện sống có nhiều khó khăn nhưng bằng sức mạnh và ý chí của quân nhân, các anh mang đến những sắc màu tươi vui, hy vọng trên mảnh đất biên cương trong những tháng ngày gian nan chống dịch.
Chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, thường xuyên động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ. Mới đây, Bộ Tư lệnh Bộ đội BP vừa đầu tư một số chốt bán kiên cố cho cán CBCS phòng dịch tại biên giới. Các chốt đang trong giai đoạn hoàn tất, giúp các anh có nơi nghỉ ngơi chắc chắn, an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Những năm trước, CBCS ở lại đơn vị trực chiến khi người người, nhà nhà vui xuân, đón tết. nhưng trước đó, các anh được sống trong không khí sum vầy với tình quân - dân ấm cúng bằng những buổi đến thăm, chúc tết, những bữa quây quần gói bánh tất niên tại đơn vị. Năm nay, vì dịch bệnh, mọi hoạt động đều không thể diễn ra, các CBCS vui xuân bên đường biên, cột mốc và không quên trọng trách./.
Quế Lâm

