14/03/2026
x
+
aa
-

Thỏa lòng ông Út Nhứt

Ông Nguyễn Văn Nhứt (Út Nhứt), sinh năm 1965, ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành vừa hoàn thành chuyến đi đến nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là chuyến đi mà ông đã mong đợi từ 49 năm qua để một lần được viếng mộ người cha quá cố.
Ông Nguyễn Văn Nhứt (Út Nhứt), sinh năm 1965, ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành vừa hoàn thành chuyến đi đến nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là chuyến đi mà ông đã mong đợi từ 49 năm qua để một lần được viếng mộ người cha quá cố.

 

Ông Út Nhứt với công việc hàng ngày.

Ký ức của ông Út Nhứt nhớ về cha mình khi được cùng mẹ đến thăm cha đang bị tù đày tại khám lớn Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh) vào năm 1971, khi ấy ông còn là một cậu bé lên năm, lên sáu. Cha của ông Út Nhứt là ông Nguyễn Văn Trứ, sinh năm 1914, quê ở ấp Dừa Đỏ 3, xã Nhị Long, huyện Càng Long. Ông Trứ lúc  bấy giờ là Phó Ban cán sự ấp Dừa Đỏ 3, xã Nhị Long, trong một lần đi công tác ông Trứ bị địch bắt. Sau lần ông cùng mẹ đến thăm cha tại khám lớn Vĩnh Bình, cha ông bị giặc đày ra nhà tù Côn Đảo. Về sau, ông Út Nhứt và gia đình mới biết tin ông Trứ đã hy sinh vào năm 1972 khi bị giam cầm ở nhà tù Côn Đảo. Do hy sinh tại Côn Đảo, các giấy tờ liên quan bị thất lạc, nhiều nhân chứng cũng không còn nên việc xác nhận thông tin xét công nhận liệt sĩ cho ông Nguyễn Văn Trứ  mất nhiều thời gian. Mãi đến năm 1992, ông Nguyễn Văn Trứ mới được công nhận liệt sĩ.

       Biết được hoàn cảnh và câu chuyện của ông Út Nhứt, với tấm lòng và tình cảm, Thượng tá Trần Ánh Điều, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Cú (trước đây là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và một số cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 926 động viên và hỗ trợ một phần chi phí để ông Út Nhứt một lần được đến Côn Đảo viếng Nghĩa trang Hàng Dương và viếng mộ cha sau 49 năm chờ đợi.  

Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, năm 1982, ông Nguyễn Văn Nhứt nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự, tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ông trở về địa phương tham gia công tác đoàn thể. Sau đó, trở lại với cuộc sống đời thường với nghề rửa xe. Cuộc sống gia đình khó khăn, nên 49 năm qua kể từ khi cha hy sinh ông chưa có điều kiện đến Côn Đảo viếng mộ phần của cha.

Ông Út Nhứt chia sẻ: “Qua chuyến đi, tôi trở về với tâm trạng hân hoan vì đã thực hiện được ước nguyện. Tôi rất vui mừng vì được đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, nơi biết bao anh hùng liệt sĩ của dân tộc đang an nghỉ, cũng vui mừng vì mộ phần của cha tôi và các anh hùng liệt sĩ được các cấp chính quyền quan tâm chăm sóc, khang trang, sạch đẹp. Tôi rất cảm ơn những đồng đội đã hỗ trợ chi phí để tôi có được điều kiện thực hiện niềm mong ước của mình”.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Other news

Đấu giá đất: Cuộc chơi của các “chiến lược gia”?
(ĐCSVN) - Những phiên đấu giá đất tại các huyện Phúc Thọ, Thanh Oai, gần đây nhất là Hoài Đức (TP Hà Nội) đã phá vỡ mọi kỷ lục tiền lệ về giá đấu, với mức giá trúng thầu cao gấp năm, bảy lần, thậm chí cả chục lần so giá khởi điểm. Sự chuyển động có phần bất thường này không chỉ khuấy động thị trường bất động sản mà còn đặt ra câu hỏi lớn về việc đằng sau những phiên đấu giá đất ở vùng ven TP Hà Nội đang gây sốt trên thị trường là gì?
Đừng đánh mất chính mình!
(ĐCSVN) - Vẫn biết rằng tập luyện, thi đấu các môn thể thao nói chung đòi hỏi những hi sinh nhất định về thể chất, tinh thần và cả tuổi thanh xuân của mỗi vận động viên, nhưng không vì thế mà cho phép bản thân sa ngã trước những cám dỗ “phù phiếm, khói mây”. Cần có bản lĩnh và sự quyết tâm nói không với các loại hóa chất, thuốc kích thích tạo ảo giác.
Đừng biến tướng nét truyền thống cao đẹp
(ĐCSVN) - Triệu trái tim Việt đang hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu những nỗi đau, mất mát không thể kể xiết do cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) gây ra. Người góp của, người góp công tuỳ theo sức của mình. Thế nhưng đâu đó vẫn còn hiện tượng làm màu, làm giàu trên nỗi đau của đồng bào.
Quyền lãnh đạo và xóa án tích: Liệu có thể đồng hành?
(ĐCSVN) - Mới đây, thông tin về cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, đã gây chấn động dư luận khi tiết lộ rằng cả hai đều từng có án tích nhưng đã được xóa. Ông Đỗ Thắng Hải từng bị tuyên phạt 3 năm tù treo về tội đầu cơ vào năm 1988, trong khi ông Nguyễn Lộc An bị xử phạt về tội trốn thuế. Mặc dù đã xóa án tích, câu hỏi đặt ra là liệu việc thăng tiến của họ có làm tăng thêm nghi vấn về tính minh bạch của quy trình kiểm tra lý lịch tư pháp trong quá trình bổ nhiệm.
Phạt tiền có phải không phạm tội?
(ĐCSVN) - Các vụ án liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt là việc thao túng thị trường chứng khoán, luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Vụ án gần đây nhất liên quan đến cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, đã đặt ra câu hỏi lớn về việc áp dụng hình phạt trong pháp luật hình sự: Liệu việc bị cáo chỉ bị phạt tiền mà không bị phạt tù có đồng nghĩa với việc họ không phạm tội?
Top