28/07/2026
x
+
aa
-

Tiếp tục hành trình "vượt lũ" của hai đội bóng đồng bằng

Chiều nay 3/7, Giải Vô địch quốc gia 2016 sẽ diễn ra loạt trận thứ 14, vòng đấu đầu tiên của lượt về. Một vòng đấu không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho hai đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long là Long An và Đồng Tháp.
Chiều nay 3/7, Giải Vô địch quốc gia (VĐQG) 2016 sẽ diễn ra loạt trận thứ 14, vòng đấu đầu tiên của lượt về. Một vòng đấu không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho hai đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là Long An (LA) và Đồng Tháp (ĐT), hai đội đã “chiếm hữu” hai vị trí cuối bảng gần như suốt cả lượt đi.

Trong thế cùng khó khăn như nhau, hai người láng giềng cùng phải vượt khó trên sân của hai “gã khổng lồ” phía Bắc. Nếu như LA đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội T&T thì ĐT cũng phải gặp đội đầu bảng Hải Phòng trên sân Lạch Tray.


Long An và Đồng Tháp phải “tương tàn” để tìm đường “sống sót”. Ảnh: Hà Phương

Cùng yếu lực lượng từ đầu mùa và gặp khó khi bổ sung lực lượng cuối giai đoạn 1, hai đội buộc phải hoán đổi hai ngoại binh cho nhau trong một thời gian ngắn. Cụ thể Marko Simic từ ĐT về LA và Wasiu Sunday thì ngược lại từ LA về với sân Cao Lãnh. Về mặt lý thuyết, sự bổ sung này chỉ tạm thời đảm bảo đầy đủ hai suất ngoại binh, chứ sức mạnh tấn công của hai đội không được nâng lên chút nào. Vì vậy mà sau hợp đồng ngắn hạn trước ngày 28/6, LA vẫn giữ Simic cho giai đoạn hai (thay cho Franklin Anzite), còn ĐT thì không thể giữ Sunday mà thay vào đó là Diego.

Sự loay hoay như vậy, chứng tỏ việc bổ sung lực lượng giữa mùa của hai đội là không thành công chút nào. Cho nên chặng đường tránh 1,5 suất xuống hạng của hai người anh em khu vực đồng bằng phải nói là còn lắm chông gai ở phía trước. Một mặt họ phải tìm điểm ở các đội còn lại để cải thiện vị trí, mặt khác cũng phải dè chừng và “đùng đẩy” vị trí cuối bảng cho nhau.


Câu lạc bộ Long An gặp Than Quảng Ninh vào chiều ngày 29/6/2016. Ảnh: Huỳnh Du

Chiều nay 3/7, LA gặp HN T&T với hai tiền đạo trên hàng tấn công là Marko Simic và Kisekka Henry, nhưng lại thiếu vắng cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân do bị chấn thương dài hạn. Ban huấn luyện LA quyết định sử dụng các trung vệ nội cho giai đoạn hai nên các trung vệ như Hoàng Lâm, Thành Trung, Thanh Cường, Đức Thịnh hay Thanh An sẽ phải thay nhau đảm nhiệm tuyến phòng ngư do Franklin để lại. Lực lượng này cùng với Nhật Tân, Quang Thanh, Tài Em, Tài Lộc, Tấn Tài,v.v..phải gồng mình chiến đấu với đội bóng mà họ từng thua 0 – 5 trên sân Long An ở lượt đi. Thật quá khó để LA có thể tìm điểm trong trận đấu chiều nay.

Nhưng có vẻ cổ động viên của LA cũng không mấy lo lắng, vì “đối thủ” trực tiếp của LA là ĐT chiều nay cũng không hơn gì khi cũng phải gặp một “ông kẹ” khác là Hải Phòng trên sân khách. Vì với lực lượng mỏng lại trải qua 10 trận chưa biết mùi chiến thắng, không ai giám tin ĐT sẽ có điểm trong trận đấu với đội bóng đang cố chiếm giữ vị trí đầu bảng là Hải Phòng.

Dù được tăng cường tiền dạo Diego, cùng Xuân Cường (FLC Thanh Hóa) và Nguyễn Đỗ Nhật Tân (SHB Đà Nẵng) nhưng ở vòng 13 vừa qua, họ tiếp tục để Sana Khánh Hòa BVN chia điểm trên sân nhà. Chứng tỏ sức mạnh của ĐT chưa được cải thiện bao nhiêu và có thể nói nếu không có bất ngờ động trời, chiều nay thầy trò HLV Trần Công Minh sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân Lạch Tray.

Ngoài Cần Thơ được xem là “có chất”, bóng đá ĐBSCL năm nay vẫn chưa thoát khỏi “lời nguyền” gần như mỗi mùa qua đi đều có đội rớt hạng. Với những gì “thấy trước” ở hai đội LA và ĐT, ngay từ vòng đầu tiên của lượt về đã có thể nhìn thấy tương lai ảm đạm của bóng đá ĐBSCL vào cuối mùa giải năm nay.

Cùng với LA và ĐT, lượt 14 còn có 5 trận đấu khác:

Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – FLC Thanh Hóa

Sân Tam Kỳ: QNK Quảng Nam – Sài Gòn FC

Sân Nha Trang: Sana Khánh Hòa BVN – B. Bình Dương

Sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – HAGL

Sân Vinh: SLNA – Than Quảng Ninh

Võ Văn Huy

Other news

Đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan, sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026 
Ngày 20/7, đội tuyển Việt Nam đã hành quân sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu ra quân bảng A gặp đội tuyển Timor Leste trên sân vận động Chonburi vào ngày 24/7.
Đánh bại Argentina, Tây Ban Nha vô địch World Cup lần thứ hai 
Đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành tân vương của World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam) trên sân New York New Jersey. Người hùng của
World Cup 2026: Tổng thống Trump gọi điện yêu cầu Chủ tịch FIFA xem xét thẻ đỏ của sao tuyển Mỹ 
Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, dẫn đến quyết định hiếm thấy của cơ quan này: đình chỉ án treo giò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup gặp tuyển Bỉ.
Lộc Phát Phúc FC vô địch TPG6v6 khu vực miền Tây 
(CT) - Tối 27-6, tại sân cỏ nhân tạo VIVA Stadium (phường Cái Khế) đã diễn ra trận chung kết và lễ trao thưởng Giải bóng đá 6 người vô địch các CLB toàn quốc - Care For Việt Nam Cup 2026 (TPG6v6) khu vực miền Tây.
World Cup 2026: Tổng thống Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch 
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng ông tham gia lễ trao cúp vàng cho đội vô địch trong trận chung kết lịch sử diễn ra vào ngày 19-7 tại New Jersey.
Top