14/04/2026
x
+
aa
-

TP Vũng Tàu hỗ trợ hai chị em có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất do COVID-19

(ĐCSVN) - Ngay sau khi nắm được thông tin về 2 chị em Bùi Thị Ngọc (16 tuổi) và Bùi Thị Huyền (8 tuổi) ở địa chỉ 36/2 đường Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu) có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất do dịch COVID-19, chiều 5/9, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh, cùng đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu đã đến động viên, thăm hỏi và trao số tiền 50 triệu đồng cùng 1 máy tính bảng hỗ trợ việc học cho các em.

 

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh và đại diện Phòng GD-ĐT, MTTQ Việt Nam TP Vũng Tàu trao hỗ trợ cho 2 cháu bé có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Huỳnh Ngọc Sơn) 

Trước đó, ngày 11/7, mẹ của  hai em là chị N.T.N. (làm nghề phụ hồ) mắc COVID-19 nên được đưa đi điều trị. Đến ngày 18/7, Ngọc và Huyền cùng cha là anh Bùi Văn Cường (38 tuổi, làm nghề phụ hồ) thuộc trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 1/8, anh Cường có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị, Ngọc và Huyền tiếp tục ở lại cách ly tập trung theo quy định.

Sau hai tuần điều trị, chị N, mẹ của Ngọc và Huyền đã tử vong do COVID-19, còn anh Cường đã được điều trị khỏi bệnh, hiện đang tự theo dõi, cách ly tại nhà trọ. Đến ngày 4/9, Ngọc, Huyền hết thời gian cách ly tập trung.

Tuy nhiên, căn cứ vào quy định, kể từ ngày cách ly tập trung thứ 22 trở đi các công dân cách ly phải đóng phí tiền ăn là 80 nghìn đồng/người/ngày. Do vậy, tổng số tiền cách ly tập trung của hai em là gần 4,5 triệu đồng. Xét thấy gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngày 4/9, Ban Chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 và Phòng Lao động thương binh- xã hội TP Vũng Tàu đề xuất hỗ trợ tiền ăn đối với 2 em.../.

 

An Nhiên
Top