Trái ngọt từ hạt giống yêu thương

Người có công tiêu biểu
Về xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, nghe kể về cuộc sống hòa thuận, yêu thương, che chở, đùm bọc nhau của các thành viên trong gia đình ông Lê Văn Đựng, ngụ ấp 2, chúng tôi tìm đến nhà, đứa bé nhanh nhẹn: “Ông cố ơi! Có khách!”.
Ông Đựng lò dò bước ra. Mắt ông bị mù, 2 chân lại có tật. Trong ngôi nhà khang trang, ông kể về gia đình với niềm tự hào khi có được người con gái hiếu thảo, đứa cháu ngoại ngoan ngoãn, cháu rể tử tế và cháu cố dễ thương, nhưng tất cả đều là... người dưng!
Ông Đựng cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ, tôi bị tật cả 2 chân nên đi lại rất khó khăn nhưng cũng nhờ đôi chân bị tật mà nhiều lần, địch không để ý nên tôi dễ dàng tiếp tế lương thực, thuốc cho bộ đội. Năm 1974, tôi bị giặc bắt, chúng bẻ gãy chân và làm mù đôi mắt tôi. Đầu năm 1975, tôi được thả”.
Dù đôi chân bị tật và đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng ông Đựng cố gắng khắc phục khó khăn, không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại mà tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp. Chiến tranh cướp đi của ông sức khỏe nhưng không cướp đi được ý chí, nghị lực và lòng tin vào cuộc sống.
Yêu thương bằng cả tấm lòng
Năm 1974, ông Đựng lập gia đình và sinh được 1 người con gái. Khi ông bị giặc bắt, người vợ trẻ cũng bỏ con mà đi biệt tăm. Sau ngày được thả, ông dành hết tình thương cho người con gái nhưng rồi, trong một cơn bạo bệnh, đứa con ông thương yêu hơn chính bản thân mình cũng bỏ ông mà đi mãi mãi.
Thương cảnh đơn chiếc, chị Đinh Thị Ngọc Thanh xin được làm con nuôi để hàng ngày chăm sóc ông Đựng. Chị Thanh cho biết: “Lúc trước, nhà tôi ở TP.Tân An. Năm 1984, tôi thường lên Tân Đông làm mướn. Thương hoàn cảnh của tôi, tía (ông Đựng) giúp đỡ rất nhiều, sau đó, tôi xin được làm con nuôi và ở lại chăm sóc tía”.
Một lần, thấy đứa bé mới 1 tháng tuổi bị người thân bỏ rơi trong lúc mắc bệnh, ông Đựng khuyên chị Thanh nhận con nuôi và đặt tên Đinh Thị Ngọc Chọn. Chị Thanh kể tiếp: “Lúc đó, sức khỏe Chọn yếu lắm, bác sĩ kêu mang về nhà lo hậu sự. Thương con bé, tôi với tía quyết “còn nước còn tát”.
Tôi nhớ, năm 1989, tía tôi vay mượn được 450.000 đồng tiếp tục chạy chữa cho cháu. Chắc con bé “có duyên” với tía con tôi nên ngày càng khỏe hơn và qua cơn nguy kịch”.
Giờ đây, bé Chọn ngày nào tốt nghiệp cao đẳng và đang làm việc tại Văn phòng Đảng ủy xã Tân Đông. Chọn lập gia đình, sinh được đứa con kháu khỉnh tên Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, xã Tân Đông - Huỳnh Khắc Ngại cho biết: Tôi sống ở đây gần cả đời người nên hoàn cảnh gia đình ông Đựng, tôi hiểu rất rõ. Gia đình họ thương yêu nhau lắm! Hiếm có gia đình nào được như vậy”./.
Kim Ngọc

