18/03/2026
x
+
aa
-

Trần Anh Tuấn: Cháy hết mình cho tình yêu bóng đá

Ông Trần Anh Tuấn - Hội trưởng Hội Cổ động viên bóng đá Long An - người luôn cháy hết mình cho tình yêu bóng đá.
Bất kỳ trận bóng nào của Câu lạc bộ Long An diễn ra, khán giả cũng bắt gặp hình ảnh người đàn ông tuổi ngoài 50, dáng người thấp, vai quảy ba lô, tay cầm máy ảnh lang thang dọc theo đường pis săn từng tấm ảnh, cập nhật các kết quả về đội bóng Long An. Ông là Trần Anh Tuấn - Hội trưởng Hội Cổ động viên bóng đá Long An - người luôn cháy hết mình cho tình yêu bóng đá.

Chẳng biết từ lúc nào, bóng đá trở thành một phần cuộc sống của tôi

Mối lương duyên với bóng đá Long An

Không riêng gì tôi, tất cả những người yêu bóng đá, nhất là bóng đá Long An đều biết ông - người chưa từng vắng mặt bất kỳ trận đấu nào của đội bóng Long An. Người ta gọi ông bằng cái tên “Ông già Tân An”.

Nói về bóng đá, nhất là bóng đá Long An, ông say sưa kể cả ngày, từ cái thời đội bóng này có tên gọi Thanh niên Long An với lối đá đẹp, hết mình phục vụ người hâm mộ. “Lúc đầu, tôi không mê bóng đá nhưng vẫn xem theo mọi người. Lối đá đẹp, máu lửa của Thanh niên Long An thời đó càng lúc càng làm tôi thích. Rồi chẳng biết từ lúc nào, bóng đá trở thành một phần cuộc sống của tôi” - ông kể về cái duyên với bóng đá Long An. 

Năm 1999, bóng đá Long An bước sang một trang mới khi có mặt tại giải Vô địch quốc gia - giải đấu cao nhất lúc bấy giờ, sau đó gắn kết với doanh nghiệp Gạch Đồng Tâm. Từ đó, cái tên Đồng Tâm Long An được biết đến là đội bóng mạnh của bóng đá Việt Nam. Và cũng từ ngày đó đến nay, dù nắng gắt hay mưa tầm tã, ông chưa bao giờ vắng mặt ở bất kỳ trận đấu nào của đội Long An trên sân nhà. “Mình yêu bóng đá, yêu câu lạc bộ nên dù bận cỡ nào cũng sắp xếp thời gian đến cổ vũ các cầu thủ thi đấu. Đó cũng là cách để tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Thậm chí, những lần đội đá ở miền Tây hay miền Đông Nam bộ, tôi cũng cố gắng đến xem, cổ vũ cho đội nhà”.

Gia đình ông Tuấn có chung niềm đam mê bóng đá

Khi hỏi: “Ông đi suốt theo đội bóng, bà xã không phàn nàn gì sao?”, “Ông già Tân An” đáp ngay: “Lúc đầu cũng càm ràm nhiều lắm nhưng mình giải thích, hơn nữa, thấy mình mê bóng đá, vợ dần dần ủng hộ”. Không những thế, ông còn truyền niềm đam mê bóng đá của mình cho bà xã và con gái. “Nhiều trận đấu, vợ con tôi còn phụ sắp xếp cờ, băng rôn, cùng ra sân cổ vũ” - ông cười khi nói về vợ, cũng là cổ động viên trung thành của Câu lạc bộ Long An.

Yêu bóng đá, ông tự bỏ tiền túi mua máy chụp ảnh đời mới để lưu lại, truyền tải hình ảnh trong các trận đấu, các buổi tập của đội bóng đến người hâm mộ. Nói theo cách của ông, đó cũng là một cách thể hiện tình yêu với đội bóng.

Vui, buồn cùng đội bóng

Bóng đá đối với ông như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ông tâm sự: “Một ngày không được đọc các thông tin về đội bóng, các cầu thủ trong câu lạc bộ là tôi cảm thấy bứt rứt, thiếu cái gì đó”. Gần 20 năm qua, tình yêu với bóng đá Long An vẫn luôn đong đầy trong ông. Có những lần, niềm vui vỡ òa khi đội nhà chiến thắng, lên ngôi vô địch giải đấu cao nhất quốc gia nhưng cũng không ít lần, ông cùng các cổ động viên lặng người, rơi nước mắt khi đội bóng xuống hạng.

Ông Tuấn chẳng bao giờ quên những kỷ niệm cùng đội bóng. Đó là năm 2000, ông và gần 50 cổ động viên của Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tâm Long An cùng đội tuyển hành quân đến sân vận động 19/5, làm khách trước Khánh Hòa quyết định ngôi đầu. Dù thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Long An đã tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0. Đây cũng là trận đấu bắt đầu làm nên tên tuổi của huấn luyện viên Calisto cùng dàn cầu thủ ngoại chất lượng. Hay đó là trận quyết định tranh ngôi vô địch của mùa giải 2005-2006.

Tại trận đấu cuối cùng này, cả 6 đội bóng đầu bảng đều có khả năng vô địch, trong đó Long An buộc phải giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng. Được thi đấu trên sân nhà nhưng câu lạc bộ chịu án kỷ luật buộc phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả. “Chẳng còn cách nào khác, tôi cùng những người hâm mộ xem qua màn ảnh rộng được ban tổ chức bố trí ở khu vực ngoài sân bóng. Mỗi đường lên bóng, mỗi pha dứt điểm khiến tôi cùng các cổ động viên đứng tim” - ông nhớ lại. Sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng được các cầu thủ đáp lại xứng đáng với kết quả chung cuộc 2-1 cho đội bóng Đồng Tâm Long An.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vừa khép lại cũng là lúc cánh cửa sân vận động mở ra, người hâm mộ tràn vào sân chúc mừng đội bóng. Lúc ấy, ông cùng các cổ động viên lao đến ôm chầm lấy huấn luyện viên Calisto trong niềm vui vỡ òa...

Mải miết kể về những khoảnh khắc chiến thắng, giọng ông bỗng buồn hơn khi nhắc đến kỷ niệm năm 2011. Mùa giải ấy, đội nhà phải thi đấu giành chiến thắng cuối cùng trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Hòa Phát Hà Nội mới trụ hạng thành công. Một bàn thắng của đội khách khiến bao con tim yêu bóng đá Long An cảm thấy buồn, thương. “Nếu thua, đội bóng Long An sẽ quay về với giải hạng Nhất. Khi đó, mặc trời đổ cơn mưa lớn, người ướt sũng, những cổ động viên chẳng muốn rời sân vì không muốn đội bóng mình yêu thích phải xuống chơi giải hạng Nhất” - ông nghẹn lời khi nhắc lại kỷ niệm buồn cùng đội bóng.

Ông Trần Anh Tuấn đại diện người hâm mộ tặng hoa các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Long An

Dù vui hay buồn, ông vẫn luôn đồng hành cùng Câu lạc bộ Bóng đá Long An. Bây giờ, khán giả đến sân ít hơn ngày trước nhưng ông vẫn hy vọng, một ngày không xa, bóng đá Long An sẽ lại phát triển, tìm được những vinh quang để thỏa lòng người hâm mộ.

Cứ thế, trong mỗi trận đấu của đội bóng Long An, người ta vẫn thấy một “ông già” thấp, vai khoác ba lô, tay cầm máy ảnh rong ruổi bên đường pis ghi lại từng khoảnh khắc của mỗi cầu thủ, cập nhật từng tin tức đến người hâm mộ vì tình yêu bóng đá của ông./.

Kiên Định

Other news

Ngày hội Bóng đá nữ AFC 2026 lần đầu tổ chức tại Cần Thơ 
(CT) - Mới đây, trên Sân vận động Cần Thơ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Bóng đá TP Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu hưởng ứng Ngày hội Bóng đá nữ AFC 2026.
U15 Cần Thơ hy vọng viết lại giấc mơ vòng chung kết 
Tại vòng loại Giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia năm 2026 đang diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, đội U15 Cần Thơ vừa có chiến thắng đầy cảm xúc trước đội Trường Thể dục thể thao Tây Ninh với tỷ số 1-0 vào chiều 3-3.
Giải thể thao học sinh phổ thông TP Cần Thơ năm 2026 diễn ra vào tháng 4 
(CT) - Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, Giải thể thao học sinh phổ thông TP Cần Thơ năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 4, dự kiến từ ngày 20 đến 25. Tổ chức thi đấu 3 môn là Điền kinh (tiểu học, THCS, THPT nam, nữ), Cầu lông (tiểu học, THCS, THPT nam, nữ) và Bóng đá (tiểu học, THCS nam và THPT nữ).
Thêm sân chơi sôi động cho bóng đá thiếu nhi 
Sau 2 tuần tranh tài, Giải Bóng đá thiếu nhi khối tiểu học TP Cần Thơ năm học 2025-2026 đã khép lại bằng trận chung kết hấp dẫn giữa đội phường Ninh Kiều và đội phường Cái Khế. Trận đấu diễn ra kịch tính đến phút cuối, trước khi đội bóng phường Ninh Kiều ghi bàn duy nhất của trận để lên ngôi vô địch.
Duy trì kết nối cựu cầu thủ Cần Thơ 
Sáng ngày 18-1, tại Sân vận động Cần Thơ, Liên đoàn Bóng đá TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt cựu cầu thủ qua các thời kỳ.
Top