Trao tiền cho thanh niên bị tai nạn lao động

Trao tiền của mạnh thường quân giúp đỡ em Nguyễn Chí Linh do bị tai nạn lao động
Số tiền hơn 11,6 triệu đồng của mạnh thường quân giúp đỡ em Nguyễn Chí Linh (SN 2001), ngụ ấp Láng Đao, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng đã được trao tận tay cho gia đình cùng có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Dịp này, chị Mã Thị Thanh Thảo (giáo viên Trường Thể dục thể thao tỉnh Long An), chị Nguyễn Thị Xuân Oanh (kinh doanh bất động sản) cũng hỗ trợ thêm 4 triệu đồng, Hội Phụ nữ huyện Vĩnh Hưng và UBMTTQ Việt Nam xã Thái Bình Trung trao tặng quà cho em Linh, mong em mau lành bệnh để tiếp tục lao động cùng gia đình.
Cuối tháng 11/2021, Linh làm công thợ xây nhà cho hộ dân, lúc đang ngồi trên giàn giáo, do vô ý chạm vào đường điện, bị điện giật làm em té từ trên cao xuống đất. Sau thời gian dài điều trị, bác sĩ chẩn đoán loét vị trí liền kề lưng và mông, suy thận, suy gan không xác định, nhiễm trùng huyết,... Từ khi bị tai nạn em chỉ nằm một chỗ, uống ít sữa, mọi việc vệ sinh cá nhân phải do người nhà phụ giúp, tiền để đi khám, chữa trị hầu như không có.
Hiện nhà em Linh có 8 người, mẹ bị ung thư, Linh bị tai nạn lao động đang kéo dài sự sống từng ngày, ngoại già mắt kém, còn lại mấy người thân ai thuê gì làm đó theo thời vụ. Những ngày thất nghiệp, họ lấy vé số đi bán kiếm tiền mua gạo và mua thuốc giảm đau cho Linh và mẹ uống. Tuy nhiên, có ngày đi từ sáng đến tối, bán lời chừng vài chục ngàn đồng chỉ đủ mua gạo và ít rau. Người dân nơi đây cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên em Linh rất chí thú làm ăn, hầu như chưa có ngày nào nghỉ việc nên ai cũng rất mến. Dù trẻ tuổi, thương yêu ông bà, cha mẹ và các em, Linh đã quên mất tuổi thanh xuân của mình, vậy mà em lại gặp bất hạnh.
Từ khi em bị tai nạn lao động, cuộc sống khó khăn ngày càng khó khăn hơn, chính quyền, đoàn thể xã cùng một số mạnh thường quân đã thăm hỏi và hỗ trợ tiền, quà nhưng chỉ giúp cho em vượt qua trước mắt, về lâu dài cần phải có kinh phí điều trị mới dần dần hồi phục. Ngôi nhà nơi sinh sống hiện tại là nhà của cậu ruột cho gia đình em ở tạm để điều trị bệnh./.
Văn Đát

