Từ những chuyến hồi hương
1. “Về tới Long An rồi. Người ta cho xe tới đón về khu cách ly. Mừng quá! Mọi người ở nhà yên tâm nha” - vừa nắm tay đứa con nhỏ đứng trên lề đường, chị Nguyễn Thị Kim Ngân vừa gọi điện thoại cho người thân. Chị Ngân quê ở Thạnh Hóa, tranh thủ mùa hè các con được nghỉ học, gia đình chị đưa 2 con lên TP.HCM làm thuê. Năm học mới bắt đầu, chị phải về để đăng ký nhập học cho con. Chị Ngân kể:
“Ở thành phố có ngoại đang thuê trọ nên lúc chưa có dịch bệnh, gia đình tôi đưa nhau lên thăm ngoại và tìm việc làm. Đợt này lên gặp lúc dịch bệnh, không làm được gì, giờ đến lúc các con nhập học nên chúng tôi phải về thôi”. Nghĩ vậy nên vợ chồng chị chạy xe máy về và kẹt lại tại chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh (TP.HCM) và huyện Bến Lức (Long An). Khi tỉnh tổ chức đoàn lên đón, chị gọi điện thoại thông báo ngay cho người nhà.
Tại chốt kiểm soát giáp ranh Long An - TP.HCM ngày 01/10, cả 2 chiều đều có người dân kẹt lại. Họ muốn về quê!
Ẵm đứa con nhỏ 25 tháng tuổi, người phụ nữ trẻ (phường 1, TP.Tân An) tranh thủ hỏi về quá trình di chuyển, cách ly. Gia đình chị thuê trọ tại TP.HCM, nhiều tháng nay không có việc làm, cuộc sống ngày càng khó khăn nên vợ chồng chị quyết định trả phòng trọ, cùng về quê ngoại. Trời nắng, chị cố che chắn cho con và dõi mắt theo chồng đang gửi xe máy lên xe tải. Đợi anh tới, cả nhà cùng đi về hướng xe khách của tỉnh đang chờ đón người từ TP.HCM về.
Đoàn đến đón người dân tại chốt giáp ranh. Theo đoàn có xe tải vận chuyển xe máy cá nhân của người về. Hơn 100 công dân được đưa về Khu cách ly tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (huyện Bến Lức). Từ khi dịch bùng phát đến cuối tháng 9, tỉnh tổ chức 3 đợt đón đồng hương từ TP.HCM về với khoảng 300 người được đón. Trong ngày 01/10, tỉnh tiếp tục tiếp nhận người bị kẹt tại chốt kiểm soát. Tất cả đều được cách ly và test sàng lọc. Đối với những người tỉnh khác muốn về quê đang kẹt tại chốt ở Long An, tỉnh cũng nỗ lực phối hợp các địa phương đưa người dân về. Đồng thời, tỉnh chủ trương chăm lo thật tốt cho công nhân, lao động trên địa bàn, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, giúp người dân yên tâm ở lại, chờ ngày cuộc sống trở lại “bình thường mới” hoặc đợi địa phương đón, không tự phát về quê.
2. Từ ngày 30/9, nhiều người rời nhà trọ trở về quê. Những năm trước, họ từ quê ra đi mang theo ước mơ đổi đời. Trong cơn đại dịch, không thể cầm cự nơi “đất khách”, nhiều người quyết định hồi hương, nhất là trong thời điểm năm học mới sắp bắt đầu. Trong hoàn cảnh hiện nay, người lao động tự do, công nhân mất việc mong muốn được về quê là điều dễ hiểu nhưng hành trình vượt hàng trăm kilômét trên xe máy giữa mùa dịch phải đối mặt với nhiều nguy cơ và gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương. Việc nghỉ ngơi, ăn uống dọc đường cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai sẽ chẳng dễ dàng gì khi các nhà trọ, hàng quán dọc đường ít nơi mở cửa.
Từ khi dịch bùng phát đến cuối tháng 9, tỉnh tổ chức 3 đoàn đón đồng hương từ TP.HCM trở về
Dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát, các địa phương rất cần sự hợp tác của người dân để bảo vệ thành quả chống dịch. Dòng người về quê nếu được tổ chức đi theo đoàn, có sự kiểm soát, cách ly kịp thời sẽ tránh được nguy hiểm và góp phần bảo vệ thành quả chống dịch.
Về tới quê rồi! Đó là mong muốn của biết bao lao động xa quê và sẽ trọn vẹn hơn nếu các địa phương cùng tổ chức đón người của tỉnh mình trở về./.
Mộc Châu

