24/10/2026
x
+
aa
-

​Vắng tiếng cười trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển VN

Sáng 30/8, đội tuyển VN đã có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Không khí buổi tập này khá trầm lặng bởi dư âm sau thất bại của đội tuyển U22 tại SEA Games 29 vẫn còn nặng nề.

Buổi tập sáng 30/8 của đội tuyển VN diễn ra trong bầu không khí khá trầm lắng. Ảnh: Minh Hoàng
Trong buổi tập đầu tiên dưới thời HLV Mai Đức Chung, toàn bộ 23 cầu thủ của đội tuyển VN đều có mặt đúng giờ và tuân thủ giáo án của HLV mới. Riêng 11 cầu thủ đội U22 vừa từ SEA Games trở về được HLV yêu cầu khởi động kỹ và sau đó dành nhiều thời gian chạy bộ trước khi vào tập chiến thuật.

Khác với các buổi tập dưới thời HLV Hữu Thắng trước SEA Games 29, không khí toàn đội rất nặng nề. Gần như trong suốt buổi tập kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, ít khi xuất hiện tiếng cười nói của các cầu thủ. Thất bại của đội tuyển U22 VN tại SEA Games 29 và việc bất ngờ phải chia tay HLV Hữu Thắng khiến đôi chân của các cầu thủ nặng trĩu.

Trong ngày tập trung đầu tiên, HLV Mai Đức Chung đã quyết định chọn tiền đạo Văn Quyết làm đội trưởng của đội tuyển VN. Sau buổi tập, Văn Quyết cũng được giao trọng trách trả lời truyền thông về việc chuẩn bị của đội tuyển cho trận đấu với Campuchia. Đánh giá về tân HLV Mai Đức Chung, Văn Quyết cho biết: "Là một người có kinh nghiệm làm bóng đá, HLV Mai Đức Chung sẽ hoàn thành tốt công việc tại đọi tuyển".

Liên quan đến thất bại của đội U22 tại SEA Games, Văn Quyết thừa nhận đó là chuyện buồn của bóng đá VN và ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển VN trong lần tập trung này. Văn Quyết chia sẻ: “Đã vào nghề bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận chuyện thắng thua, thắng thì được quan tâm còn thua bị chỉ trích là đương nhiên.

Nghề bóng đá cũng như các nghề khác, là cầu thủ chúng tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ để có kinh tế nuôi sống gia đình. Chúng tôi làm tốt thì sẽ có vinh quang, không tốt thì phải cố gắng hoàn thiện mình. Ai cũng muốn làm tốt, ai cũng muốn vô địch nhưng đây là môn chơi tập thể, khi chúng ta có những sai sót thì phải rút kinh nghiệm. Tôi mong truyền thông và người hâm mộ hãy ủng hộ chúng tôi”.

Về tình hình của đội tuyển VN ở thời điểm hiện tại, Văn Quyết nói: “Bóng đá VN hiện tại đang rất buồn. Là người trong cuộc tôi cảm nhận rõ việc này và những áp lực của nó. Thế nhưng chúng tôi phải phấn đấu vì người hâm mộ và cũng vì cả gia đình. Tôi hy vọng đội tuyển VN sẽ có một trận đấu tốt với Campuchia vào ngày 05/9 tới.

Với những cầu thủ đội tuyển U22, các bạn ấy vừa trải qua thời gian thi đấu mệt mỏi và áp lực tâm lý. Chúng tôi là những người anh đi trước cũng động viên, chia sẻ với các bạn ấy để họ quên đi những chuyện đã qua mà hướng về mục tiêu trước mắt. Các bạn ấy còn trẻ, tương lai còn dài và trước mắt còn nhiều nhiệm vụ quan trọng phải vượt qua nên hãy để những chuyện đã qua sang một bên”./.

Khương Xuân/tuoitre.vn

Other news

Trưởng khu vực với nỗ lực gây dựng phong trào Vovinam 
Vừa đảm nhiệm công việc ở khu vực, vừa gắn bó với vai trò HLV Vovinam, anh Tạ Minh Nghĩa, Phó Bí thư, Trưởng khu vực Đồng Hòa, phường Ô Môn, luôn kiên trì vận động, tổ chức tập luyện đưa môn võ này đến gần hơn với học sinh, góp phần xây dựng phong trào thể thao cơ sở ngày càng phát triển.
Phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” 
(CTO) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.
Hành trình đoạt Cúp vàng của đội bóng đá Trường Tiểu học Cái Khế 
Không sở hữu lực lượng được đánh giá nổi trội, nhưng Trường Tiểu học Cái Khế đã phát huy điểm mạnh, thi đấu chặt chẽ và bản lĩnh để đăng quang vòng loại khu vực Cần Thơ Giải Bóng đá nhi đồng Thách thức Lotteria Cup 2026...
Sôi nổi giải đua ghe Ngo mini truyền thống mừng lễ Sene Dolta 
(CTO) - Ngày 8-10, tại đoạn sông trước Đảng ủy xã Lâm Tân, UBND xã Lâm Tân tổ chức Giải đua ghe Ngo mini truyền thống mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2026.
Cô bé đi tìm ánh sáng bằng võ thuật 
Không nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Ngọc Phương Linh vẫn có thể thực hiện chính xác từng thế võ bằng đôi tai nhạy bén, trí nhớ và nghị lực. Sau khoảng 7 năm tập luyện Vovinam, cô bé 12 tuổi vừa chinh phục cấp Hoàng đai.
Top