Vợ chồng trẻ viết đơn ra khỏi hộ nghèo

Vợ chồng anh Lê Đặng Hoàng Khánh, chị Phạm Thị Như Ngọc luôn nỗ lực, quyết tâm giảm nghèo
Trong một ngày đầu tháng 11/2022, chúng tôi về huyện Đức Huệ và được nghe chuyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo của vợ chồng anh Khánh, chị Ngọc. Đây là gia đình đầu tiên trên địa bàn thị trấn Đông Thành tự nguyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo. Được biết, anh chị quen biết và nên duyên vợ chồng khi cả 2 cùng đi làm công nhân ở TP.HCM. Với đồng lương công nhân ít ỏi, vợ chồng chị gói ghém trang trải cuộc sống nhưng khi chị Ngọc sinh con, mọi chi phí trong gia đình chỉ còn một mình anh Khánh lo liệu. Không lo nổi chi phí sinh hoạt, anh chị khăn gói về quê, mượn cha mẹ mảnh đất cất tạm căn nhà nhỏ để sinh sống.
Chị Như Ngọc nhớ lại: “Hai bên gia đình ai cũng nghèo nên khi ra riêng, vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Lúc về quê, gia tài lớn nhất của vợ chồng là một chiếc xe mà cũng hư hoài. Thương hoàn cảnh gia đình, chồng tôi được người quen nhận vào làm bốc vác tràm nhưng công việc “ngày có, ngày không”, còn tôi ở nhà vừa chăm con, vừa tập tành làm bánh để đăng bán trên mạng xã hội”.
Nhờ chăm chỉ làm việc cùng với sự khéo tay, nhất là được sự giúp đỡ của UBND thị trấn Đông Thành, vợ chồng anh Khánh, chị Ngọc dần ổn định cuộc sống. Anh Hoàng Khánh nói: “Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà xập xệ, con thường xuyên bị bệnh, vợ không có việc làm, chính quyền địa phương đưa gia đình vào danh sách hộ nghèo và được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước như bảo hiểm y tế, miễn, giảm học phí, xây dựng nhà tình thương,... Đặc biệt, thị trấn còn tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Huệ để mua dụng cụ làm bánh, mâm quả cưới hỏi, nhất là đứng ra giới thiệu, quảng bá bánh phu thê và dịch vụ cho thuê mâm quả cưới hỏi cho nhiều người biết đến. Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội, dịch vụ cho thuê mâm quả cưới hỏi của vợ chồng tôi khó duy trì đến hôm nay”.
Được biết, hiện nay, chị Như Ngọc nhận đơn hàng làm bánh phu thê bỏ sỉ tại nhiều tỉnh, thành phố như Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM,... Bình quân mỗi tháng, anh chị có thu nhập trên 15 triệu đồng từ dịch vụ cho thuê mâm quả cưới hỏi và làm bánh phu thê. Ngoài phụ vợ kinh doanh, anh Khánh còn tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm như giữ xe, chạy xe ôm,... Chị Ngọc chia sẻ: “Thời gian tới, vợ chồng tôi sẽ mở rộng dịch vụ kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người dân xung quanh, nhất là hộ nghèo. Tôi muốn được góp sức hỗ trợ những người còn khó khăn như tôi từng được hỗ trợ lúc trước”.
Khi kinh tế gia đình dần ổn định, anh Khánh, chị Ngọc nghĩ ngay đến việc viết đơn ra khỏi hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh Khánh bộc bạch: “Vợ chồng còn trẻ nên phải nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không thể trông chờ mãi vào chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước trong khi xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn cần được giúp đỡ như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật,...”.
Chuyện viết đơn ra khỏi hộ nghèo của vợ chồng anh Khánh, chị Ngọc đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống và ý chí, nghị lực vươn lên cho các hộ nghèo./.
Lê Ngọc

