Vượt khó, nuôi con thành tài
Gia đình ông Nguyễn Phước Thiễm, bà Phan Thị Hạnh luôn đầy ắp tiếng cười
Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Thiễm, bà Hạnh luôn đầy ắp tiếng cười. Làm sao không vui vẻ, hạnh phúc được khi bao nhiêu năm vất vả lo cho con, nay ông bà nhìn thấy các con ăn học thành tài, nghề nghiệp ổn định, các cháu chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Ông Thiễm bộc bạch: “Trước đây, tôi học giỏi nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nghỉ học sớm. Không muốn các con dang dở việc học như mình và xác định chỉ có cái chữ mới đổi đời, vươn lên thoát nghèo nên dù khó khăn, vất vả vợ chồng tôi cũng quyết tâm lo cho các con đi học. Biết được hoàn cảnh gia đình mình, các con tôi luôn cố gắng học, vào được đại học, ra trường và có việc làm ổn định”.
Năm 1978, ông Thiễm, bà Hạnh nên duyên vợ chồng, được cha mẹ cho 1.500m2 đất. Khi 4 người con lần lượt ra đời, cuộc sống khó khăn hơn. Để có tiền cho con đi học, vợ chồng ông vất vả từ tờ mờ sáng đến tận nửa đêm, thậm chí đi vay mượn khắp nơi để lo cho con. Ông bà luôn động viên các con phải cố gắng học để có tương lai tốt đẹp hơn. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (con gái ông Thiễm) nói: “Cha mẹ là nguồn động viên tinh thần giúp anh em chúng tôi vượt qua khó khăn. Nhiều lúc thấy cha mẹ vất vả quá, tôi cũng có ý định nghỉ học ở nhà phụ lo kinh tế nhưng cha mẹ nhất quyết không chịu. Anh em chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cha mẹ rất tuyệt vời”.
Giờ ở tuổi xế chiều, khi các con đã trưởng thành, ông Thiễm, bà Hạnh vẫn không ngừng lao động, phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương. Được biết, hiện ông Thiễm trồng trên 100 cây dừa, 100 cây tắc và 1.500m2 rau màu với thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. Bà Hạnh trải lòng: “Ngày trước, vợ chồng tôi cố gắng làm việc để chăm lo cho con. Còn giờ thì cố gắng phát triển sản xuất, kiếm thêm thu nhập để chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cho người nghèo, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Có lẽ, vợ chồng tôi làm việc quen rồi nên ngơi tay, ngơi chân là không chịu nổi, phải kiếm cái gì đó để làm; đồng thời, chúng tôi cũng muốn làm gương cho con, cháu noi theo”.
Bí quyết để gia đình ông Thiễm, bà Hạnh nuôi con ăn học thành tài và trở thành gia đình hiếu học tiêu biểu ở địa phương rất đơn giản. Ông Thiễm cho biết: “Để các con chăm ngoan, hiếu thảo, vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau trước mặt con và luôn nhường nhịn, tôn trọng nhau. Ngoài ra, vợ chồng tôi quan tâm rèn luyện cho con từ nhỏ về tinh thần tự học, giúp con hiểu được giá trị của lao động, biết quý trọng đồng tiền, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người, không lùi bước trước khó khăn, thất bại. Giờ đây, nhìn các con, các cháu ngoan ngoãn, chúng tôi hạnh phúc lắm!”.
Khó khăn, vất vả đối với những bậc làm cha mẹ chẳng đáng là gì bởi họ chỉ mong đem đến cho các con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ông Thiễm, bà Hạnh là minh chứng cho tình cảm thiêng liêng mà đấng sinh thành dành cho các con./.
Lê Ngọc

