Xin giúp đỡ chú Hon trị bệnh !
![]() |
| Sức khỏe chú Hon ngày càng suy yếu |
Chúng tôi tìm đến nhà, được hàng xóm cho biết, chú Hon lại đi cấp cứu ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Gia cảnh thắt ngặt, tiền bạc eo hẹp, mỗi lần đi cấp cứu, cô Hoàng phải chạy vạy mượn tiền khắp xóm để đưa chú đi.
Trước đây, mỗi ngày chú Hon chạy xe ôm, cô Hoàng đi giúp việc nhà, cuộc sống gia đình khá ổn định, đủ lo cho hai con học hành. Đến năm 2000, chú Hon phát hiện trên lưng có khối u, tưởng là bướu thường nên chú đã đi phẫu thuật. Sau đó, thấy sức khỏe bình thường, chú tiếp tục nghề chạy xe ôm, mỗi khi đau nhức, thì cứ uống thuốc giảm đau tiếp tục nghề chạy xe, đâu ngờ khối u đã bắt đầu di căn trong cơ thể. Năm 2010, bệnh tình chú Hon trở nặng phải nhập viện, bác sĩ cho biết chú bị ung thư thanh quản phải phẫu thuật cắt bỏ thanh quản toàn phần, đồng nghĩa với việc chú Hon không nói chuyện được đến cuối đời. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nếu cắt thanh quản mà hết bệnh thì cũng nên làm và chú Hon quyết định phẫu thuật.
Gánh nặng như được trút đi, chú Hon mừng thầm mình vẫn có thể đi làm phụ giúp gia đình. Không còn khỏe như trước, chú Hon nhận vé số đi bán dạo. Rồi vài tháng sau, cổ chú Hon bị nổi hạch ngày càng to dần và chú phải nhập viện để xạ trị, vô hóa chất, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cô Hoàng nói: “Tôi chỉ còn nhớ ông ấy đã 10 lần vô hóa chất và rất nhiều lần xạ trị. Giờ mụt hạch lớn và vỡ ra, đau nhức triền miên, hành hạ xác thân, khiến không đêm nào ông ấy ngủ được”.
Gia cảnh khó khăn, cô Hoàng đã bán hết đồ đạc trong nhà, giờ tài sản duy nhất còn lại là căn nhà nhỏ 32m2 nhưng cũng đem cầm để lo cho chú. Những lúc bệnh tình chú Hon trở nặng, quá túng quẫn, cô Hoàng định bán nhà, nhưng nhớ lời chú Hon dặn phải cố giữ căn nhà cho các con có chỗ ở. Vậy là, cô Hoàng cứ mượn tiền hết nhà này đến nhà khác, thậm chí đi vay nóng bên ngoài để lo cho chú. Gương mặt tiều tụy, hốc hác, cô Hoàng nói trong nước mắt: “Nhà có hai đứa con, con trai lớn lấy vợ ở xa, cũng khó khăn, không giúp đỡ được gì. Đứa nhỏ đi bộ đội, dành dụm được bao nhiêu cũng gởi về nhà để mẹ lo thuốc men, trị bệnh cho cha. Tôi hy vọng có nhà hảo tâm giúp đỡ để ông ấy được sống thêm một thời gian nữa...”. Cơ thể chú Hon mỗi ngày thêm gầy guộc, vì hầu như chú chỉ còn uống được ít sữa và ăn cháo. Chú Hon nhập viện liên miên, cô Hoàng cũng nghỉ việc để túc trực lo cho chú, nên gia cảnh càng chồng chất khó khăn...
Hiện nay, hoàn cảnh vợ chồng chú Hon vô cùng khốn khó, rất cần những tấm lòng nhân ái giúp đỡ để họ có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, vượt qua nghịch cảnh.
Bài, ảnh: PHI YẾN


