26/08/2026
x
+
aa
-

12 tác phẩm xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học sông Mekong

30 nhà văn đến từ 6 đoàn nhà văn các quốc gia tiểu vùng sông Mekong tham dự Lễ trao Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 tại Hà Nội.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao thưởng cho tác giả đạt Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Lễ trao Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trang trọng ngày 15/6, tại Hà Nội. 

Tham dự sự kiện quan trọng này có 30 nhà văn đến từ 6 đoàn nhà văn các quốc gia tiểu vùng sông Mekong. 

Giải thưởng Văn học sông Mekong lần thứ 9 được trao tặng cho 12 tác phẩm, chia đều cho 6 quốc gia. Đó là các tập truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, trường ca phản ánh sinh động quan hệ tốt đẹp, tình cảm quốc tế trong sáng của nhân dân các nước trong khu vực. 

Mỗi tác phẩm là một đặc sản tâm hồn của tác giả, mang đậm dấu ấn văn hóa của dân tộc mình. Đó là những đóng góp mới làm tăng thêm sự bồi đắp tinh thần của dòng Mekong. 

Đoàn nhà văn Việt Nam có 2 tác giả được trao thưởng là nhà văn Lê Văn Vọng với tác phẩm “Nhịp cầu," nhà văn Nguyễn Ngọc Mộc với tác phẩm “Người về từ sông Nậm Nơn."

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết cách đây 12 năm, ngày 6/10/2006, theo sáng kiến của Hội Nhà văn Việt Nam, lần đầu tiên Hội nghị những người đứng đầu Hội Nhà văn ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại đây, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hội Nhà văn ba nước được thiết lập; Giải thưởng Văn học sông Mekong được thành lập, tổ chức theo hình thức luân phiên tại mỗi quốc gia. 

Lễ trao Giải thưởng lần thứ Nhất được tổ chức tháng 10/2017, tại Hà Nội. 15 tác giả của ba quốc gia được trao giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất viết về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, sát cánh bênh nhau trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước sau chiến tranh, đưa tiểu vùng sông Mekong trở thành khu vực của hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển bền vững và thịnh vượng. 

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, hơn 10 năm qua, từ ba quốc gia ban đầu, Giải thưởng đã có sự tham gia của đủ 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Giải thưởng được tổ chức thường niên, số tác phẩm gửi đến tham dự ngày càng nhiều. 

Qua 9 lần tổ chức đã có hơn 100 tác phẩm được trao thưởng. Đó là một kho tư liệu phong phú, sống động về cuộc sống, khát vọng của biết bao người quần tụ tại tiểu vùng sông Mekong. 

Giải thưởng Văn học sông Mekong góp phần bồi đắp, làm giàu thêm sự giao hảo, thân thiện của những người láng giềng có chung một nguồn nước. Giải đề cao giá trị của các nền văn hóa, làm cho các nền văn hóa xích lại gần nhau. Việc khởi xướng, duy trì giải thưởng là sự kiện chưa từng có trong lịch sử văn hóa của khu vực, chứng tỏ văn học không bị chậm trễ trước kinh tế, ngoại giao, thông tin và du lịch. 

Cùng với thời gian, Giải thưởng Văn học sông Mekong đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ về sự đoàn kết, hợp tác giữa các nhà văn trong khu vực./.

Theo TTXVN

Other news

Mùa tựu trường yêu dấu 
Tụi nhỏ trong xóm đang chơi năm mười dưới tán những cây tràm chợt có tiếng ai đó từ dưới đồng vọng lên:
Những địa điểm ghi dấu Cách mạng Tháng Tám tại Cần Thơ 
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chuyên mục “Dấu xưa Cần Thơ” tuần này xin giới thiệu những địa điểm ghi dấu Cách mạng Tháng Tám tại Cần Thơ (gồm cả tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng thời điểm 1945).
Con đường cỏ may 
Thật ra chưa bao giờ Ngò thôi nghĩ về việc tìm vợ cho cha. Nhất là từ cái hôm Ngò lên thành phố thăm cô Út, cha ở nhà một mình, nửa đêm ra sau hè rồi trúng gió nằm lăn luôn ra đó.
Chuyện bên bảy dòng kinh 
Đến nay, nhiều tài liệu chép lại đã góp phần chứng thực lời kể của các bậc cao niên về một chục năm ròng rã tính từ đầu những năm 1900, các con kinh ngang, dọc được đào...
Không có gì để cho đi? 
Buổi sáng, hàng cây bị cơn giông đêm qua tước sạch lá, trơ cành như những ngón tay yếu ớt. Gió bứng mấy bụi bông mới trồng, rễ chưa kịp níu đất, quăng khắp khu vườn nhỏ. Giông đã tan, nhưng Miền nhìn khoảnh vườn, thấy lòng như vẫn còn giông bão.
Top