Báo chí miền Trung với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tiến sĩ Mai Đức Lộc và Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng gần 100 nhà báo, phóng viên đến từ 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung tham gia hội thảo.

Trao quà từ thiện cho học sinh và ngư dân nghèo ở Lý Sơn. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN
Tại hội thảo, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Thời gian qua, những người làm báo đã có nhiều bài viết về chủ đề biển, đảo có sức lay động và lôi cuốn. Những chuyến đi Lý Sơn, đến Trường Sa, tới các đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn... được tổ chức hàng năm là những hoạt động đặc biệt bổ ích. Nhiều phóng viên, nhà báo sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng trên biển bằng tất cả nhiệt huyết của người làm báo và tình yêu với biển đảo, trở thành sợi dây kết nối giữa biển và bờ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi công dân Việt Nam trong việc chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua hàng ngàn bài viết, hàng trăm phóng sự chân thật và sinh động, đã làm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân cả nước cùng hướng về Biển Đông, về Hoàng Sa, Trường Sa...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo khẳng định: Thời gian qua, báo chí đã có tiếng nói mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, vấn đề tranh chấp chủ quyền biển, đảo ngày càng diễn biến phức tạp, vì vậy việc bảo vệ chủ quyền đang đặt ra không ít thách thức cho các cấp, các ngành nhất là giới báo chí, truyền thông. Do đó, chủ đề của hội thảo này vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí hiện nay.
Đồng chí Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Mặc dù tình hình Biển Đông những năm gần đây diễn biến phức tạp, ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm bám biển, khai thác các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Quảng Ngãi đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ngư dân bị nạn, bị nước ngoài bắt giữ, tịch thu phương tiện, hải sản trên biển, giúp bà con ổn định sản xuất và cuộc sống. Tỉnh cũng tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân sinh sống ở các địa phương ven biển, ngư dân làm ăn trên biển về vai trò, vị trí của biển, đảo; phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: xây dựng cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới, đặt đá chủ quyền, trồng cây bàng vuông Trường Sa, tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, tổ chức cho học sinh, thanh niên kiều bào dâng hương tại tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, triển khai xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa…
Hội thảo là dịp để các đại biểu tham dự có những đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các cơ quan báo chí, từ đó tìm ra giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hội thảo thu hút 29 bài tham luận tập trung vào 3 nội dung chính: Những vấn đề chung về tuyên truyền biển, đảo; kỹ năng tác nghiệp của nhà báo và kinh nghiệm thực tiễn; một số vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị. Ngoài ra, các bài tham luận của các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện công tác thông tin báo chí về tình hình biển, đảo; nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin liên quan đến vấn đề biển, đảo...
Trong khuôn khổ hội thảo, Ban tổ chức cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: trao quà cho ngư dân, học sinh nghèo tại huyện đảo Lý Sơn; triển lãm ảnh báo chí “Biển đảo quê hương”.../.

