27/06/2026
x
+
aa
-

Cảnh sát Indonesia phủ nhận vụ 'khủng bố' trên sân Bung Karno, Malaysia nổi giận

Phát ngôn viên cho cảnh sát Jakarta Argo Yuwono khẳng định chẳng có bạo loạn nào xảy ra trên sân Gelora Bung Karno trong trận Indonesia thua Malaysia 2-3, mà chỉ là hành động 'tạt nước' giữa các cổ động viên.

Một CĐV Malaysia phải nằm trên cáng cứu thương vào phòng y tế sau khi bị CĐV Indonesia tấn công - Ảnh: The Star

Trong trận đấu hôm 5/9, nhiều CĐV Indonesia đã ném gạch đá, vật kim loại, chai lọ nhằm vào CĐV Malaysia. Sự việc khiến ít nhất hai CĐV đội Malaysia bị gãy tay, một người bất tỉnh phải lên xe cứu thương tới bệnh viện.

Trên khán đài, Bộ trưởng Thể thao và thanh niên Malaysia Syed Saddiq đã quay lại cảnh hỗn loạn này và đăng trên tài khoản Twitter thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sau đó Bộ trưởng Thể thao và thanh niên Indonesia Imam Nahrawi đã đích thân đến khách sạn nơi đội tuyển Malaysia trú ngụ để nói lời xin lỗi.

Nhưng thật bất ngờ khi mới đây cảnh sát Jakarta đã phủ nhận vụ bạo loạn trên, mà nói rằng đó chỉ là vụ... "tạt nước" giữa các CĐV. Cảnh sát Indonesia cũng ám chỉ phía Malaysia cố tình "làm quá lên" sự việc để gây chú ý.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN Indonesia, phát ngôn viên cho cảnh sát Jakarta Argo Yuwono cho biết: "Cho đến thời điểm này vẫn chưa có báo cáo thương vong nào và không có cảnh sát nào bị thương cả. Phải chăng đây chỉ là một vụ tạt nước mà thôi".

Ngay sau khi lời tuyên bố của cảnh sát Indonesia được đăng tải, Bộ trưởng Malaysia Syed Saddiq đã nổi giận và một lần nữa đăng đàn chỉ trích. Ông Syed Saddiq đã đặt hàng loạt câu hỏi "tại sao" khi nói với tờ The Star (Malaysia) sáng 7/9: "Nếu đây chỉ là một vụ tạt nước thì tại sao trọng tài phải tạm dừng trận đấu cho đến khi mọi người bình tĩnh?

Tại sao phải cần dùng hơi cay để dẹp loạn? Tại sao chúng tôi phải được cảnh sát bảo vệ gần 2 giờ? Tại sao có những CĐV Indonesia ném kim loại về phía Malaysia ngay trước mắt tôi? Tôi yêu cầu sự công bằng".

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng chính thức lên tiếng. Tổng thư ký FAM Stuart Ramalingam tuyên bố: "Trong bóng đá không cho chủ nghĩa côn đồ và xã hội đen xuất hiện. FAM cực kỳ thất vọng với thái độ hành xử bạo lực của các CĐV Indonesia. Ban tổ chức địa phương phải chịu trách nhiệm cho sự việc này"./.

Theo tuoitre.vn

Other news

Nghịch lý phong trào cầu lông Cần Thơ 
Tại lễ khai mạc Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 vừa diễn ra tại Đà Nẵng, có một hình ảnh nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn cầu lông, trang mạng xã hội: Đoàn Cần Thơ chỉ có 2 em cầm bảng tên địa phương bước vào sân lễ đài.
Khai mạc Giải các Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh, dân vũ TP Cần Thơ mở rộng 
(CTO) - Sáng 20-6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ (phường Sóc Trăng), Hội Thể dục dưỡng sinh TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Giải các Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh, dân vũ TP Cần Thơ mở rộng năm 2026.
Hơn 40 cơ thủ tham gia Giải Bida Báo chí ĐBSCL năm 2026 
(CTO) - Ngày 20-6, tại Câu lạc bộ Bida Tú Anh 3 (đường 30 Tháng 4, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ phối hợp các văn phòng đại diện báo chí tại Cần Thơ tổ chức Giải Bida Báo chí ĐBSCL năm 2026...
Môn Triathlon tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X có 13 nội dung thi đấu 
(CT) - Môn Triathlon tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ được tổ chức ở xã Long Điền và xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh, từ ngày 27-11 đến 5-12.
Trẻ em an toàn, gia đình hạnh phúc 
Mỗi dịp hè về, tiếng cười trẻ nhỏ lại làm cho những mái nhà thêm rộn rã. Nhưng với nhiều gia đình vùng sông nước miền Tây, trong đó có TP Cần Thơ, niềm vui ấy luôn đi kèm nỗi lo trẻ gặp nguy hiểm khi vui chơi gần ao hồ, sông rạch.
Top