09/05/2026
x
+
aa
-

"Chồng giận thì vợ bớt lời..." 

Ông bà ta thường nhắc nhở con cháu trong cuộc sống hôn nhân: "Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa, một đời không khê". Khi nóng giận, vợ hay chồng nên "lùi một bước" để giữ hòa khí, tránh những mâu thuẫn không đáng có.

Vợ chồng anh Lý Trần Hùng, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu vực 1 và chị Võ Thị Lệ Huyền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 1, phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) được nhiều người khen là mẫu mực, biết sống vì mọi người. Anh, chị kết hôn được gần 4 năm. Anh quý vợ ở cái tính hiền lành, chịu thương, chịu khó. Chị Huyền vừa làm công tác xã hội, vừa dành thời gian cho cơ sở may gia công nhưng việc nhà luôn chu toàn, chăm sóc, dạy dỗ 3 con ngoan ngoãn.

Lúc rảnh là anh vào bếp phụ vợ nấu ăn, dạy con học hành. Mỗi tháng, anh đều đưa vợ đi chơi hoặc mua sắm. “Cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc bất đồng quan điểm. Đôi lúc tôi bực vì vợ cứ cằn nhằn, khó chịu việc tôi gặp anh em, bạn bè "lai rai" hoặc đám tiệc khó lòng từ chối. Những lúc như thế, tôi đi ra ngoài cà phê để bình tĩnh lại. Nhưng về nhà thấy vợ tất bật chuyện gia đình và thủ thỉ thì lại thương, quên mất cơn giận” - anh Hùng chia sẻ.

Ngồi cạnh bên, chị Huyền trải lòng: “Tôi từng đổ vỡ gia đình và bị tổn thương từ những lời nói, hành động của người bạn đời. Nay gặp anh Hùng, người chồng luôn yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu và lắng nghe nên tôi rất trân trọng. Với 2 con riêng của tôi, anh yêu thương, không có suy nghĩ con riêng, con chung. Chúng tôi đều cố gắng vun đắp, gìn giữ mái ấm gia đình. Thường những lúc giận nhau, tôi là người làm hòa trước…”.

Siết chặt tay vợ, anh Hùng cho biết hai vợ chồng đang tập trung phát triển cơ sở may gia công, cùng lo cho các con ăn học và xây dựng mái ấm gia đình…

Vợ chồng anh Lý Trần Hùng, chị Võ Thị Lệ Huyền hạnh phúc bên nhau, cùng nỗ lực vun đắp mái ấm gia đình.

Bà Triệu Hồng Như, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Xuyên, cho biết: “Vợ chồng Huyền cư xử rất văn minh; sống có tình, có nghĩa, quan tâm giúp đỡ hội viên gặp khó khăn. Cả hai có lối sống giản dị, biết chăm chút, xây dựng mái ấm gia đình”.

Từ sự yêu thương, nhường nhịn nhau, vợ chồng chị Bùi Thị Hồng Mơ và anh Huỳnh Ngọc Lợi (ngụ khu vực Mỹ Thọ, phường Mỹ Quới) vẫn giữ được tình cảm đong đầy sau 10 năm về bên nhau. Gia đình anh chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Theo vợ chồng chị Mơ, có duyên làm vợ chồng thì mỗi người phải biết trân trọng, trách nhiệm với người bạn đời của mình. Trong cuộc sống, không tránh khỏi những lúc khó khăn và khi ấy động lực để hai vợ chồng vượt qua là sự tin tưởng, lắng nghe, động viên, chia sẻ và sát cánh cùng nhau.

Theo Thạc sĩ Châu Ngọc Thủy, giảng viên Tâm lý - Giáo dục, Khoa Sư phạm Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng, hầu hết các cặp vợ chồng không thiếu tình yêu, mà đang thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và giao tiếp khi có xung đột (nóng giận, bất đồng quan điểm). Các nguyên tắc cư xử có thể áp dụng ngay trong đời sống hằng ngày, khi vợ/chồng đang có những xung đột thì hãy xem bạn đời là “đồng đội” chứ không phải là “đối thủ”. Dù giận đến đâu, bạn phải luôn nhớ có những giới hạn không được vượt qua như: không xúc phạm, hạ thấp nhau; không lấy quá khứ ra “kết tội”; không đe dọa chia tay/ly hôn; không dùng bạo lực. Bởi vì một câu nói sai lúc nóng giận có thể để lại tổn thương rất lâu. Biết kiềm chế khi cảm xúc tiêu cực lên cao, là điều rất cần thiết đối với hai vợ chồng. 

Trong quá trình tranh luận, cả hai phải luôn lắng nghe để hiểu nhau, không phải lắng nghe để rồi phản bác thêm gay gắt. Tuyệt đối đừng cố gắng “sửa” tật xấu của nhau hay “dạy” nhau trong lúc xung đột, bởi một người nói theo cảm xúc, người kia đáp lại bằng lý lẽ thì xung đột có cơ hội "leo thang". Vợ/chồng nên biết xin lỗi và tha thứ đúng cách; không được nói xấu, làm mất thể diện vợ/chồng với người ngoài, không xem thường cảm xúc của nhau… Một khi cả hai giữ được sự tôn trọng lẫn nhau thì hạnh phúc sẽ bền lâu.

Bài, ảnh: SỚM MAI

Top