12/03/2026
x
+
aa
-

Chuyện đời, chuyện nghề của những nữ phóng viên

Để cống hiến cho nghề, những người làm báo luôn nỗ lực hết mình, đặc biệt các nữ phóng viên còn phải nỗ lực nhiều hơn, luôn chủ động sắp xếp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có thời gian cho mái ấm.
Làm báo, bất cứ ai cũng đều đối mặt với những áp lực. Để cống hiến cho nghề, những người làm báo luôn nỗ lực hết mình, đặc biệt các nữ phóng viên (PV) còn phải nỗ lực nhiều hơn, luôn chủ động sắp xếp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có thời gian cho mái ấm.

Quán xuyến thời gian, nỗ lực trong công việc

Nghề làm báo vốn được biết đến là một nghề với áp lực cao và vất vả nhưng mang lại những trải nghiệm thú vị. Nghề báo thường gắn với những chuyến đi, các tin, bài đòi hỏi phải được xử lý nhanh, đưa ra sản phẩm kịp tính thời sự. Để có được những chương trình truyền hình hoặc những bài báo đến với khán giả, độc giả,... những PV đã nỗ lực rất nhiều, không ngại khó khăn, vất vả. Đặc biệt, với những PV nữ đã lập gia đình, sự nỗ lực ấy phải gấp nhiều lần đồng nghiệp nam để vừa hoàn thành công việc, vừa làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình.

Phóng viên Cao Thị Kim Ngân trong một chuyến công tác

Trở lại công việc sau thời gian nghỉ hậu sản, chị Cao Thị Kim Ngân (Đài Phát thanh và Truyền hình Long An) thường tranh thủ làm việc luôn giờ trưa để có thể về với con sớm hơn một chút vào buổi chiều. Sau giờ làm việc, cuối tuần hoặc bất cứ khi nào có thời gian rảnh, chị đều chơi với con, đưa con đi chơi.

Là PV, việc đi nhiều, viết nhiều là điều không thể nào tránh khỏi. Bất kể nhân vật ở vùng sâu, vùng xa hay biên giới, chị và ê-kíp đều sẵn sàng “xách máy lên và đi”. Những chuyến đi sớm, về trễ cũng không còn xa lạ, lắm lúc nghĩ đến con, chị có chút chạnh lòng. Chị Kim Ngân chia sẻ, mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc, chị luôn tranh thủ về nhà sớm nhất có thể, bởi con trai đang đợi ở nhà. Có những ngày sáng đi công tác sớm, chiều về muộn, chị rất nhớ con. Lúc đó, chị mở điện thoại xem hình con. Chỉ mới 15 tháng tuổi, những ngày “trái gió, trở trời”, con bệnh, chị đi làm mà lòng như lửa đốt. Đó là thời điểm khó khăn nhất của bà mẹ trẻ. May mắn có cha mẹ chồng hỗ trợ chăm con nên chị yên tâm phần nào để chu toàn công việc được giao ở cơ quan.

Gắn bó với nghề báo hơn 12 năm, PV Nguyễn Thị Mộng Đào đã nếm trải nhiều buồn, vui trong công việc. Hiện tại, chị là PV kiêm biên tập chương trình tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện Thủ Thừa. Ngoài ra, chị còn phụ trách công tác thi đua ở đơn vị và hoạt động thông tin báo cáo của ngành.

Do thiếu nhân sự nên hiện tại chị Đào và các PV khác một ngày có khi phải chạy 2-3 địa điểm để kịp thời đưa thông tin phục vụ người dân. Tuy vậy, bản thân chị không ngừng cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Làm trong lĩnh vực báo chí là bất chấp thời gian, có khi đi sớm, về muộn và làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, công việc dường như thuận tiện hơn cho những thanh niên chưa lập gia đình. Riêng chị Đào, lập gia đình rồi mới về Thủ Thừa công tác, vừa làm dâu, vừa làm việc, đó là thử thách lớn đối với chị. Chị Đào chia sẻ: “Tuy khó khăn nhưng tôi may mắn có chồng và gia đình luôn thấu hiểu và cảm thông, cùng san sẻ công việc để tôi hoàn thành công việc ở hai vị trí. Hôm nào có lịch công tác đi sớm hay về trễ, tôi sẽ nói trước với chồng và mẹ chồng để được sự cảm thông. Nếu đi công tác sớm, tôi thức dậy sớm để làm một số việc nhà, sau đó nhờ chồng đưa rước con đi học và mẹ chồng lo cơm nước cho bé. Nhờ gia đình luôn chia sẻ và ủng hộ nên tôi an tâm làm nhiệm vụ chuyên môn của mình”.

“Hậu phương” vững chắc

Sự bận rộn và áp lực công việc khiến người làm nghề báo dễ bị stress, mệt mỏi, thế nhưng, được làm công việc mình yêu thích là niềm hạnh phúc của chị Cao Thị Kim Ngân. Khi chương trình của mình được phát sóng và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, tạo được hiệu ứng xã hội thì mọi vất vả, mệt nhọc đều tan biến. Đặc biệt, để có thể an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao và thành công với nghề, ngoài năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chị còn có một “hậu phương” thấu hiểu và sẻ chia.

Chị Ngân chia sẻ: “Do chồng làm xa nên mỗi khi gặp khó khăn hay áp lực công việc, tôi đều chủ động nhắn tin, gọi điện thoại chia sẻ với chồng. Hiểu được tính chất công việc của vợ, anh cũng luôn chia sẻ, động viên và tạo mọi điều kiện để tôi theo đuổi đam mê với nghề. Tôi cảm thấy may mắn khi được gia đình hiểu và sẻ chia”.

Phóng viên Nguyễn Thị Mộng Đào bên "đứa con tinh thần" đoạt giải nhất trong Hội thi Sáng tác ảnh thời sự ca ngợi những thành tựu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủ Thừa qua các thời kỳ

Tương tự, đối với chị Đào, gia đình chính là điểm tựa để chị tự tin, mạnh mẽ, phấn đấu trong công việc. Chị Đào tâm sự: “Lúc mới từ Tân Hưng chuyển về Thủ Thừa công tác, tôi không rành đường, do đó, chồng đã giúp đỡ rất nhiều. Ngày thường có thể đi công tác cùng đồng nghiệp nhưng ngày nghỉ có lịch công tác thì chồng chính là “tài xế”. Đi công tác ở những xã xa, chồng chở tôi đến nơi, sau đó ngồi đợi tôi xong nhiệm vụ rồi chở về. Những khi đi công tác ngoài tỉnh về tối thì chồng sẽ rước, đi sớm thì chồng đưa. Trong công việc, chồng luôn là người bạn, đồng nghiệp. Mỗi khi gặp khó khăn, anh động viên, chia sẻ và cùng chỉ ra hướng giải quyết.

Đặc biệt, trong thời gian tôi đi học, anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ và đưa rước đi học. Không vì thế mà anh thấy bực bội hay cằn nhằn, anh vẫn luôn vui vẻ, động viên tôi cố gắng học tập, làm việc. Chính nhờ có anh nên mọi khó khăn, áp lực đều không là gì cả…”.

Những nữ PV dù yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc đến mấy nhưng nếu không có sự đồng hành giúp đỡ của gia đình thì cũng khó công tác tốt được. Với tình yêu nghề, khát khao được đi và viết, những nữ PV luôn vượt qua mọi rào cản, gian nan, thử thách để tiếp tục cống hiến hết mình trên con đường đã chọn./.

Những nữ phóng viên dù yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc đến mấy nhưng nếu không có sự đồng hành giúp đỡ của gia đình thì cũng khó làm tốt được.

Trà Long

Other news

Thả cá thể Kỳ đà vân về môi trường tự nhiên 
(CT) - Ngày 10-3, Hạt Kiểm lâm Khu vực I (Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm TP Cần Thơ) phối hợp đơn vị liên quan, tổ chức thả cá thể kỳ đà vân về môi trường tự nhiên.
Sáng tạo “Góc tuyên truyền bầu cử” trong học đường 
(CTO) - Tại Trường Tiểu học Trà An (phường Thới An Đông), TP Cần Thơ, “Góc tuyên truyền bầu cử” được bố trí ở nơi thuận tiện nhất để cả học sinh và phụ huynh dễ dàng tiếp cận. Qua đó, những thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa hiệu quả.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn gặp gỡ, dự họp mặt nữ cán bộ tiêu biểu tại xã An Thạnh 
(CT) - Ngày 5-3, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến dự họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2026) và 1986 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
Hồn hậu văn hóa chợ đêm bên kênh xáng Xà No 
Chợ đêm nằm bên dòng kênh xáng Xà No là điểm đến quen thuộc của người dân Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Từ ý tưởng một nơi mua sắm, ăn uống bình dân của địa phương, chợ đêm Vị Tân nay đã trở thành điểm đến ấn tượng.
LĐLĐ thành phố thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đoàn viên bị hỏa hoạn 
(CTO) - Đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ do bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LÐLÐ TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Phan Huỳnh Mai, đoàn viên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ In Hậu Giang...
Top