01/05/2026
x
+
aa
-

Cứ cố gắng làm hết sức mình là được

Mất đi người thương yêu nhất, không biết chia sẻ cùng ai, làm thế nào để vượt qua?

Con chào chú Huỳnh Văn Sơn. Con là Huy, năm nay 14 tuổi và chuẩn bị vào lớp 9. Như chú biết đấy, lớp 9 là năm cuối cấp của cấp 2, con nghe rằng thi tuyển sinh lớp 10 còn quan trọng hơn thi đại học. Hè vừa qua, con có dự tính phải cố gắng học tốt, thi tốt và định hướng sẵn những môn quan trọng, lựa chọn các nguyện vọng trường chuyên/ thường. Tuy nhiên, khi chuẩn bị vào năm học mới thì con không còn tinh thần cho việc học nữa, con muốn bỏ tất cả.


Ảnh minh họa: Internet

3 tuần trước, ông nội con mất, con buồn lắm. Con tự dặn lòng mình phải học thật tốt để ông nội ở phía bên kia có thể hãnh diện vì con, nhưng con không làm được. Mấy ngày nay, con không tập trung vào việc học được. Hiện con vẫn đến lớp học thêm nhưng không tiếp thu được gì hết! Con muốn tâm sự với ai đó nhưng quanh con lại không có người nào chia sẻ được.

Sắp tựu trường rồi, chú chỉ con cách nào để có thể tập trung hơn đi chú. Con cảm ơn chú!

Hoàng Huy 
(Trường THCS thị trấn Thạnh Hóa)

Tư vấn:

Chào con trai!

Có lẽ sự ra đi của ông đã gây ra sự mất mát lớn lao không chỉ cho riêng con mà còn với tất cả người thân. Con cần mạnh mẽ vượt qua tất cả để không phụ lòng mong mỏi và tin yêu của ông và gia đình nhé!

Một vài tuần sa sút, con hãy xem như đó là một bài học giúp con cảnh tỉnh, bây giờ thì con cần tăng tốc thôi nào! Trước tiên, con cần phải tập trung khi học ở lớp, cố gắng hoàn thành hết những bài tập được giao. Sau đó, còn cần phải sắp xếp thời gian cá nhân của mình để có thể học thêm và thư giãn thật thoải mái.

Con cũng có thể chia sẻ và tâm sự với những người bạn để vơi đi nỗi buồn trong lòng mình và không nên đặt áp lực quá lớn cho bản thân. Cứ cố gắng làm hết sức mình là được.

Chú tin con trai sẽ làm tốt, đúng không?

PGS -TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn
(Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam)

Báo Long An mở chuyên mục Góc tư vấn trên số báo thứ sáu hàng tuần. Bạn đọc cần tư vấn về tâm lý, xã hội, đời sống, kiến trúc,... xin gửi câu hỏi về Phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Long An, số 9, đường số 1, Khu dân cư trung tâm phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An hoặc email: [email protected] (ghi rõ tham gia Góc tư vấn).

 

Other news

Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ vươn lên trong cuộc sống 
Năm 2025, Hội LHPN xã Mỹ Phước vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen. Kết quả này ghi nhận sự đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN xã theo hướng bám sát cơ sở, đáp ứng nhu cầu hội viên, phụ nữ.
Sống tốt hơn mỗi ngày 
Dành cả thanh xuân chăm lo gia đình, phụ nữ đôi khi quên mất việc yêu thương chính mình. Họ xem sự hy sinh là lẽ tự nhiên, lặng lẽ gác lại những nhu cầu cá nhân sau bộn bề công việc không tên.
Giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao mức sống 
Trong năm 2025 và 3 tháng đầu năm 2026, Hội LHPN phường Thới Long tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; đồng thời, phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, mua bán, kinh doanh...
Hạnh phúc của cụ ông 80 năm tuổi Đảng 
Cụ Phan Lộc, sinh năm 1930, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ, vừa vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Bên cạnh niềm hạnh phúc đó, cụ có một gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt.
Gia đình văn hóa điển hình 
Trong con hẻm 50 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, có một gia đình nhiều thế hệ là giáo viên, đảng viên, sống nền nếp, trong ấm ngoài êm. Đáng quý hơn, hai vợ chồng đã nắm tay nhau vượt qua những khó khăn để xây đắp hạnh phúc gia đình...
Top