Địa danh Ông Dựa
Đi dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc địa bàn phường Long Tuyền, du khách sẽ đi qua cầu Ông Dựa. Cầu Ông Dựa bắc qua rạch Ông Dựa, cuối rạch có miễu Ông Dựa được thờ phụng trang nghiêm. Vùng xung quanh rạch gọi là xóm Ông Dựa.

Bà con viếng mộ ông Dựa.
Theo truyền ngôn của các bậc cao niên trong vùng Long Tuyền, ông bà Dựa là người hiền đức, có uy tín. Chừng 200-300 năm trước, vùng đất này còn hoang vu, đầy rẫy thú dữ. Vợ chồng ông Dựa là người đầu tiên đến khai khẩn, làm ăn, lập nên cơ nghiệp. Thấy vậy, bà con rủ nhau về đây lập nghiệp và được vợ chồng ông bà hết lòng tương trợ, giúp đỡ cách làm ăn. Sau khi ông bà quy tiên, xóm làng lập miếu thờ tỏ lòng nhớ ơn người tiền hiền có công mở đất.
Theo bà con ở rạch Ông Dựa, từ năm 1973 đến nay, hằng năm, đến ngày 25-4 âm lịch, bà con đều tổ chức cúng giỗ ông Dựa rất trọng thể. Ngôi mộ của ông Dựa hiện vẫn còn, trước xây bằng đá ong, được bà con xây lại bằng bê tông vào mùng 9-11-2021 (âm lịch). Trong vùng còn truyền tụng câu ca: “Xưa, vợ chồng ông Dựa/ Từ xa đến nơi đây/ Con thuyền và chiếc rựa/ Ra sức khẩn vùng này/ Rừng rậm hóa ruộng rẫy/ Làm tất bật ngày đêm…” và rằng: “Ngày nọ, ông bà chết/ Bà con khóc thương chôn/ Thờ, cúng kiếng, giỗ, Tết/ Danh ông Dựa trường tồn”.
ĐĂNG HUỲNH

