26/07/2026
x
+
aa
-

Gia đình là chốn bình yên

Gia đình là nơi chúng ta luôn muốn tìm về bởi nơi đó chan chứa tình yêu thương. Khi thành công, gia đình là nơi chia sẻ buồn vui, khi thất bại, gia đình lại vỗ về yêu thương, tiếp thêm cho ta động lực để bước tiếp. Nhắc đến hai tiếng “gia đình” ai cũng không khỏi bồi hồi...

Gia đình chính là nơi giúp thương binh Ngô Văn Năm (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) vượt qua mọi khó khăn

18 năm đồng hành cùng vợ tìm lại sức khỏe

18 năm qua, cứ điều đặn mỗi tuần 3 ngày, ông Phan Văn Lít, (phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An) lại đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa Long An chạy thận nhân tạo. Ngần ấy thời gian bà Huỳnh Thị Muôn (vợ ông) sống chung với căn bệnh suy thận mạn là những chuỗi ngày gia đình ông bà trải qua đủ hết các cung bậc cảm xúc. Để duy trì sự sống cho vợ, bao nhiêu tài sản của gia đình đã “đội nón ra đi”, thế nhưng với gia đình ông Lít thì không có gì quý hơn sức khỏe của bà. Và dù có đánh đổi nhiều hơn nữa, ông và các con vẫn chấp nhận.

Ông Lít chia sẻ: “Mình làm chồng thì phải có trách nhiệm lo cho vợ con. Vợ tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi thì tôi phải đồng hành, sẻ chia và yêu thương. Với gia đình tôi, chỉ cần vợ được sống là hạnh phúc lắm rồi!”.

Chứng kiến cảnh cuộc sống của vợ phải gắn liền với máy chạy thận, ra vào bệnh viện như “ăn cơm bữa”, nhất là khi bà bị những cơn đau vắt kiệt sức, ông Lít xót xa. Nhiều năm trước, ông có ý định hiến thận cho vợ nhưng sau khi làm các xét nghiệm, thận của ông không tương thích. Vả lại bà lớn tuổi, sức khỏe không bảo đảm cho một cuộc đại phẫu thuật. Thế là ngày qua ngày, ông lại đồng hành cùng bà trong những buổi chạy thận nhân tạo.

Bà Muôn nghẹn ngào: “Nhờ chồng con ở bên động viên, chia sẻ đã giúp tôi vực dậy tinh thần, cố gắng duy trì sự sống đến hôm nay. Tôi rất may mắn khi có chồng con hết lòng yêu thương. Gia đình chính là điểm tựa bình yên của tôi!”.

18 năm - khoảng thời gian quá dài mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và tình yêu thương để vượt qua khó khăn. Thế nhưng chừng ấy năm đối mặt với khó khăn, không một ngày nào vợ chồng ông Lít, bà Muôn buông tay nhau.

Yêu thương hai tiếng “gia đình”

Trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường biên giới Tây Nam, cựu chiến binh Ngô Văn Năm (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) mang thương tật trên 90%. Những lúc “trái gió trở trời”, vết thương cũ tái phát, ông phải nhập viện cả tháng thì luôn có vợ con bên cạnh. Đến nay, ông đã trải qua 4 lần phẫu thuật cưa chân nhưng vẫn không thể loại bỏ hết các mảnh đạn, vết thương thường xuyên đau nhức.

Bà Nguyễn Thị Bé Sáu (vợ ông Năm) chia sẻ: “Xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, tôi càng hiểu và tự hào về những đóng góp, hy sinh của chồng mình. Chính vì thế, sóng gió cỡ nào tôi vẫn sẽ đồng hành cùng chồng vượt qua, cố gắng chăm lo cho chồng thật chu đáo”.

Dù mang thương tật nhưng ông Năm may mắn có một gia đình hạnh phúc, vợ con hết mực yêu thương, các cháu chăm ngoan, hiếu thảo. Đây chính là điểm tựa vững chắc về tinh thần, giúp ông vượt qua những thăng trầm, biến cố của cuộc sống. Ông Năm trải lòng: “Nếu không có gia đình, chắc tôi bi quan lắm! Công việc của tôi là kéo lụa thiệp cưới, những lúc công việc áp lực, mệt mỏi thì luôn có vợ ở bên chia sẻ, động viên. Các thành viên trong gia đình tôi luôn yêu thương, chia sẻ cùng nhau, vun đắp cho tổ ấm”.

Trong cuộc sống, ai cũng phải đối diện với khó khăn, thử thách, thất bại và lúc đó, gia đình chính là nơi tiếp thêm sức mạnh, động lực để ta bước tiếp. Chính câu chuyện của vợ chồng ông Lít, bà Muôn hay vợ chồng ông Năm, bà Sáu càng giúp chúng ta thêm yêu thương tổ ấm của chính mình. Để rồi, gia đình mãi là chốn bình yên của mỗi người./.

Minh Thư

Other news

Trách nhiệm gia đình cản trở phụ nữ Nhật học tập nâng cao trình độ 
Trong sách trắng về bình đẳng giới năm 2026, chính phủ Nhật Bản cho biết, gánh nặng việc nhà, chăm sóc con cái và người già là những trở ngại lớn hơn đối với phụ nữ so với nam giới trong việc tiếp tục học tập nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.
Đừng để "con nhà người ta" trở thành nỗi ám ảnh của trẻ 
Nhiều gia đình có mong muốn con là niềm tự hào của cả nhà hay
Một mái nhà, nhiều màn hình và những khoảng cách vô hình 
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, con người có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Nhưng khi mọi khoảng cách được rút ngắn qua màn hình, thì khoảng cách giữa những người trong cùng một mái nhà đôi khi lại xa hơn.
Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương” 
(CT) - Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) và triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương”.
"Việc anh, việc tôi" - Bức màn ngăn cách vợ chồng 
Trong nhịp sống hối hả, mỗi người đều bận rộn. Mối quan hệ giữa vợ chồng trong nhiều gia đình theo đó cũng phân chia công việc một cách rạch ròi.
Top