Hiện thực hóa "giấc mơ bay"
"Giấc mơ có thật" của hàng trăm công nhân, người lao động này chính là hành động cụ thể hóa chương trình "Đón công nhân về quê ăn Tết" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với hãng hàng không Vietjet và Công ty Tài chính TNHH HD SaiSon tổ chức.
![]() |
| Đoàn viên, người lao động trên 2 chuyến bay được bố trí riêng khi làm thủ tục tại sân bay |
Khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay VJ 1242 cất cánh lúc 21h20 đáp xuống sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) và VJ 1210 cất cánh lúc 23h55 tới sân bay Vinh đêm 11 và rạng sáng 12/1, mỗi chuyến chở 225 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết với biết bao cảm xúc.
Trong số 450 đoàn viên, người lao động, có những người gần chục năm chưa về quê, có hơn chục cái Tết xa nhà, có người dù đã làm dâu khá lâu nhưng chưa biết tới quê chồng và nhiều người chưa từng đi máy bay!
Chị Lê Thị Hạnh (quê ở thành phố Vinh) xúc động cho biết, sau 7 năm xa quê, được trở về nhà thăm bố mẹ, người thân trong dịp Tết là điều chị ước ao nhưng nghĩ phải rất lâu nữa mới có thể trở thành hiện thực.
![]() |
| Niềm vui, sự xúc động là cảm xúc của nhiều công nhân khi được bay trên chuyến bay "0 đồng" |
Mấy tháng gần đây, thu nhập của 2 vợ chồng tôi hiện chỉ bằng 1/3 so với trước đây, phải cố gắng tằn tiện mới đủ tiền trọ, tiền ăn, tiền học cho 2 đứa con... Dịp cận Tết, trong lòng nhiều lúc rất buồn vì nghĩ chắc phải rất lâu nữa mới có thể về thăm bố mẹ già. Vậy mà thật ngoài sức tưởng tượng khi được bay trên chuyến bay "0 đồng"!, chị Hạnh rưng rưng.
Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), hơn 200 công nhân dù đồ đạc lỉnh kỉnh, có người con nhỏ quấy khóc vì thay đổi lịch sinh hoạt nhưng họ đều nhận thấy là những người thực sự may mắn nhất là trong lúc kinh tế khó khăn hiện nay. "Đồng nghiệp của chúng tôi không ít người vừa bị dừng việc, giãn việc đồng nghĩa với... mất Tết nói gì đến ngồi máy bay về quê!", một công nhân nói.
Quê ở huyện Yên Định, anh Hoàng Đình Nam đến nay đã có 14 năm đón Tết nơi đất khách còn vợ anh, chị Trần Thị Mai Lâu là năm đầu tiên ăn Tết ở quê chồng. Sinh sống ở Bình Dương, thu nhập ở công ty sản xuất giấy của anh chị phải tính toán mới tạm đủ trang trải cuộc sống thường ngày với hai con nhỏ.
![]() |
| Được đi máy bay miễn phí về quê ăn Tết thực sự là món quà ngoài sức tưởng tượng với nhiều gia đình |
Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, người lao động trên chuyến bay được Liên đoàn Lao động một số tỉnh, thành phía Nam lựa chọn trên cơ sở ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, có người nhà cần chăm sóc đặc biệt nhưng đã nhiều năm chưa về quê đón Tết. Bên cạnh việc tặng vé bay miễn phí, người lao động còn được tặng các phần quà gồm balo, áo thun, bao lì xì… Trên chuyến bay có tổ chức bốc thăm trúng thưởng, đón công nhân tại sân bay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An còn tặng mỗi người một suất quà nên đoàn viên, công nhân lao động rất hào hứng.
Trực tiếp đón người lao động khi vừa đáp xuống sân bay Thọ Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh chia sẻ, việc Tổng Liên đoàn phối hợp cùng các nhà tài trợ tặng vé 0 đồng cho công nhân về quê nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho đoàn viên, công nhân vào dịp cuối năm, giúp những người con xa xứ có cơ hội sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
![]() |
| Không chỉ được tặng vé miễn phí, người lao động còn được nhận lì xì cùng nhiều phần quà thiết thực |





