Làm đám tang cho mình!
Để bảo đảm mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch khi “nhắm mắt xuôi tay”, một cụ ông 73 tuổi ở Roumanie vừa tổ chức thử đám tang cho mình với sự chứng kiến của bà con lối xóm, bạn bè gần xa và linh mục trong làng (ảnh). Cụ Marin Voinicu còn đào sẵn huyệt trong nghĩa trang và nằm xuống thử để xem cảm giác thế nào. Chưa hết, cụ còn nhờ người thân than khóc trước bia mộ để cụ xem đã đúng như sách vở chỉ dẫn chưa.
Giải thích nguyên nhân tổ chức đám tang cho mình, cụ Marin cho biết vì cụ không muốn sự “ra đi” của mình là gánh nặng cho gia đình. Quyết định của cụ được người thân ủng hộ, vì tổ chức trước như thế dễ dàng hơn khi họ chưa đau buồn. “Mọi người đáng lẽ phải khóc rất nhiều nhưng làm cách này thì không ai rơi lệ cả. Không khí rất vui vì nó giống đám cưới hơn đám tang”, con dâu của cụ Marin nói. Còn nhân vật chính cho biết cụ hoàn toàn hài lòng với đám tang của mình.
H.A (Theo Ananova)

