25/08/2026
x
+
aa
-

Lao động Việt xa xứ, chạnh lòng nhớ tết quê

Mỗi dịp tết đến, xuân về, khi quê hương rộn ràng trong không khí đón mừng năm mới, thì đâu đó nơi xứ người, những người con xa quê lại chạnh lòng nhớ về không khí tết ấm áp bên gia đình. Với họ, tết không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là nỗi nhớ quê da diết, là những kỷ niệm không thể nào quên.

1. Anh Lê Trung Tín (SN 1999, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Đã gần 4 năm xa quê, mỗi dịp tết đến, anh Tín lại không khỏi bồi hồi khi nhớ về không khí sum họp gia đình.

Dù đã dần thích nghi với cuộc sống nơi đất khách, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người thân quây quần bên nhau, anh vẫn cảm thấy trống vắng và tiếc nuối. “Nếu ở nhà, chắc giờ này tôi đã cùng gia đình dọn dẹp, gói bánh và tất bật chuẩn bị đón tết” - anh Tín chia sẻ.

Anh Lê Trung Tín (SN 1999, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Komaki, tỉnh Aichi, Nhật Bản

Ở Nhật Bản, mỗi dịp năm mới, Tín thường kể với bạn bè về những phong tục đón Tết Cổ truyền của dân tộc, từ việc gói bánh chưng, bánh tét đến những phong tục truyền thống như chúc tết, lì xì,... Anh cảm nhận rõ sự khác biệt giữa cái tết rộn ràng, ấm cúng ở Việt Nam và không khí năm mới yên bình, giản dị tại Nhật Bản. Đối với anh, không gì quý giá hơn khoảnh khắc được quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, chia sẻ những dự định cho năm mới.

Mỗi lần gọi điện về nhà, anh càng thấm thía nỗi nhớ quê hương da diết. Hình ảnh gia đình sum họp, bạn bè tụ tập bên mâm cỗ tết khiến anh không khỏi xúc động và thầm mong được trở về. Tuy nhiên, để vơi bớt nỗi nhớ, anh và những người bạn Việt Nam tại Nhật thường cùng nhau tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ để đi chơi hoặc chuẩn bị các món ăn truyền thống và ôn lại kỷ niệm quê hương, tạo nên không khí tết xa nhà nhưng vẫn ấm áp, thân tình.

2. Anh Huỳnh Đặng Thiện Toàn (SN 1997, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Rời quê hương Long An sang Nhật Bản làm việc đã được 4 năm, lần gần nhất anh về nhà cách đây đã 1 năm. 

Anh Huỳnh Đặng Thiện Toàn (SN 1997, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) (thứ 3 từ phải sang) rời quê hương Long An sang Nhật Bản làm việc đã được 4 năm

Anh Toàn tâm sự: “Những ngày tết ở Việt Nam, bên Nhật Bản, tôi vẫn phải đi làm như bình thường, không được quây quần bên gia đình, không được thưởng thức những món ăn đặc trưng. Nhìn hình ảnh hoa mai, hoa đào trên mạng xã hội hay nghe những bài hát xuân quen thuộc, lòng tôi lại nao nao nhớ nhà. Tôi nhớ nhất là không khí rộn ràng khi cả gia đình cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng đón tết”.

Dù đã quen với những lần đón tết xa nhà, nhưng trong lòng anh vẫn luôn mong muốn một ngày được cùng gia đình đón tết đúng nghĩa. Ở nơi đất khách, anh Toàn thường tự nấu món ăn truyền thống như thịt kho hột vịt, khổ qua nhồi thịt để thưởng thức. Dù không thể đủ đầy như mâm cỗ ở quê nhà, nhưng hương vị quen thuộc ấy cũng giúp anh tìm được chút hơi ấm ngày tết. "Nếu có thể, tôi muốn nghỉ phép để về đón tết cùng gia đình, sum họp bên mâm cơm gia đình” - anh Toàn bộc bạch.

Tết xa quê là một nỗi buồn, một niềm thương khó nói thành lời. Nhưng với những người con xa xứ như anh Tín, anh Toàn, dù ở đâu, tết quê vẫn luôn là một phần trong trái tim, là động lực để phấn đấu và mong một ngày được trở về, sum vầy bên gia đình yêu thương./

Thi Mỹ

Other news

Các cấp Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình 
(CT) - Các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo học sinh vượt khó học tốt, học sinh là con hội viên CCB nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027, như: vận động trao học bổng, xe đạp, ba lô, dụng cụ học tập… Tổng chi phí tổ chức các hoạt động trên 150 triệu đồng.
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công 
(CT) - Ngày 23-8, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Thanh tra (Công an TP Cần Thơ) phối hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ và UBND xã An Ninh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí...
Nghị lực của Hiếu 
Lớn lên giữa biết bao khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng em Trương Hoàng Hiếu, khu vực Bình Trung, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ, vẫn nỗ lực từng ngày bằng chính nghị lực và ước mơ của mình.
Nhiều mô hình thu hút hội viên, phụ nữ 
(CT) - Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã xây dựng và ra mắt nhiều mô hình thiết thực, thu hút nhiều hội viên, phụ nữ tham gia.
Tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ thực hiện hơn 120 công trình, phần việc vì cộng đồng 
(CT) - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2-9), Đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căn cứ Vườn Mận ở phường Long Tuyền.
Top